Anh là ngôi sao, tôi chỉ là nữ phụ vì tôi có đáng không?

Chương 13: 13: Mờ ám


trước sau

-Mày...TỤI MÀY CON ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? LÊN ĐÁNH NÓ CHO TAO
Tên bự con quay sang sau nhìn Doãn Kỳ đang được mỹ nữ của mình vui vẻ ôm cách tay liền lên máu kêu 2 tên nhát gan chỉ đứng đấy nhìn rồi mình đứng dậy xông đến đánh Doãn Kỳ
5 phút sau
Lam Kì Nhiên cùng gái xinh ngồi xuống bên lề đường coi mấy thằng chỉ được cái to xác trịnh trọng được Doãn Kỳ "yêu thương" đến trên người không còn chỗ nào lành lặn
-La Khiết Nghiên, Lam Kì Nhiên đi về thôi_Mẫn Doãn Kỳ phủi phủi tay xong đi đến trước mặt 2 đứa con gái ngồi xem phim hành động, võ hiệp do hắn đóng vai chính kia mà lên tiếng
-Doãn Kỳ, anh biết cái chị này hả?_Nghe Doãn Kỳ gọi La Khiết Nghiên bất ngờ quay sang nó ngồi kế bên cất giọng hỏi
-Quản lí mới của Thiên Vũ, ở kế phòng em
Hắn trả lời một cách ngắn gọn rồi xoay người nhẹ nhàng bước đi về phía chung cư
Rầm
Đó hồi nảy ngầu lòi lắm, đánh hay lắm, trong tình huống nguy hiểm lắm mà vẫn bình thường đến khi mọi chuyện bình ổn chỉ việc đi về phòng ký túc xá nữa thôi sao có thể vấp cục đá té ngon ơ thế chứ
-Ta nói tạo nghiệp lắm mới bị té một cách vô duyên như thế_Lam Kì Nhiên đi đến bên cái tên đang ôm đầu gối kia mở miệng khinh khỉnh lên tiếng
-Tôi mới cứu cô đó_Doãn Kỳ ôm đầu gối nhăn mặt nhìn nó
-Đầu gối anh chảy máu rồi kìa, để em dìu anh về
Thế là 3 người đi về La Khiết Nghiên thì dìu trai nhẹ nhàng, đi từ tốn, chỉ tại bất cẩn mà vết thương chảy máu không ngừng kia coi bộ cũng nghiêm trọng phết thôi thì chút băng bó cho tên này coi như cảm ơn là xong chuyện
Trên đường về gái xinh hỏi nó biết bao nhiêu chuyện làm nó trả lời đến mỏi miệng chỉ mong về phòng nhanh nhanh, giờ nó mới để ý rằng mình sắp có người cạnh tranh nhan sắc, bình thường nó chỉ tự hào về cái mặt không ai bằng này nhưng từ khi gặp Mộc Kiều với la Khiết Nhiên coi bộ phải tìm được tài năng của mình để trở nên nổi bật hơn
-Doãn Kỳ có cần tôi giúp băng bó cho không? trong phòng tôi có dụng cụ y tế
Vừa mới bước ra khỏi thang máy của tầng 7 nó đã mở miệng hỏi mà người trả lời lại câu nói của nó lại không phải Mẫn Doãn Kỳ mà là gái xinh lanh chanh kia
-Chị không cần lo, chút nữa anh ấy chắc sẽ lấy cái lý do này để gọi "ấy ấy" qua chăm sóc vào lúc nửa đêm đó, giờ 2 chị em mình đưa anh ấy vào phòng rồi về nghỉ ngơi là không vấn đề
Mặc dù hơi tò mò về "ấy ấy" gái xinh nhắc đến nhưng có lẽ hơi mệt với cơn buồn ngủ đã kéo tới nên nó chả còn sức để nhiều chuyện, giúp Doãn Kỳ mở cửa phòng rồi cũng bay về ký túc xá của mình hạnh phúc đặt tấm lưng mệt mỏi lên chiếc giường êm ấm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon
Sáng hôm sau 9h sáng nó mới thức dậy Mộc Kiều thì đi đâu từ sớm, ngáp dài một cái nó liền bước ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân xong đi bộ đến công ty BHBT lên tầng làm việc của mình mở cửa phòng ra đã thấy căn phòng đông người đến quá đáng
-Sao hôm nay mấy người kéo sang đây hết vậy?_Lam Kì Nhiên nhìn 6 con người nổi tiếng đang ngồi chơi với nhau thật vui vẻ, bộ đám người này không cần làm việc cũng có tiền hả trời? và đặc biệt con bạn của nó biến đâu mất rồi?
-Tại sắp bị bóp chết do lịch trình nên cố gắng thư giãn bằng khoảng thời gian ít ỏi ấy mà_Điền Chính Quốc tay bận rộn cầm máy chơi game cũng giải thích lý do cả đám có mặt tại đây
-Nghe nói tối em định cứu Khiết Nghiên mới gặp nguy hiểm hả?_Kim Tại Hưởng đang chơi game với Chính Quốc mở miệng hỏi
-Sao mọi người biết?_Mệt mỏi đi đến ngồi xuống sofa kế bên La Khiết Nghiên đang chơi cờ caro với Phác Chí Mẫn
-Nhờ ơn Khiết Nghiên sáng giờ tụi tôi nghe chuyện tối qua cũng mấy chục lần chứ chả ít_Kình Thiên Vũ tay cầm một xấp giấy xem tới lui cũng trả lời nó
-À đúng rồi Kì Nhiên, sắp tới Thiên Vũ đóng bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp, em phải đi theo nó đến ngoại ô thành phố, ở luôn đấy đến hơn một tuần mới trở về, em nhớ chuẩn bị đầy đủ cho em và cả Thiên Vũ nữa đấy
Đối với những lời Điền Khánh Phong phát ra nó chỉ ngã đầu ra ghế thở dài, mệt thật mới vào làm đã đi đến một tuần với cái tên điên Thiên Vũ này còn phải chuẩn bị giúp hắn ta, mệt chết mỹ nữ nó rồi
-À chị Kì Nhiên anh Thiên Vũ có...ưm...ưm..._La Khiết Nghiên đang ngước mặt lên định nói thì bị Phác Chỉ Mẫn nhanh tay bịch chặt miệng lại, thấy lạ Kì Nhiên nghi ngờ nhìn gương mặt lo lắng của Chí Mẫn
-Haha, nó nói sản đó chứ không có gì đâu, quên nữa hôm qua gần 1h sáng em thức dậy tự nhiên không thấy anh Hạo Thạc đâu, sáng giờ có ai thấy mặt anh ấy không?
Phác Chí Mẫn lanh lợi đổi chủ đề

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI