Anh là ngôi sao, tôi chỉ là nữ phụ vì tôi có đáng không?

Chương 6: 6


trước sau

Đem cái cảm xúc nửa tin nửa ngờ đó mà làm Mộc Kiều xinh xắn cả đêm mắt nhắm nhưng não vẫn hoạt động đến sáng thì đã đạt được thức sớm sớm một cách đáng ngờ và lục tung cả tủ quần áo lên thay đi thay lại xem mình thế nào, dù sao tin Kì Nhiên một lần cũng không mất mát gì nên kệ cứ chuẩn bị tốt một chút là được
-Nhiên a~ dậy nhanh đi mặt trời mọc lâu lắm rồi đó
Đang lựa quần áo hăng say thì chợt nhận ra con bạn mình cũng phải chuẩn bị tốt một chút liền đi đến kéo con người đang hạnh phúc ngủ kia dậy
-Ưm...Mấy giờ?
-5h30 sáng rồi nhanh dậy đi
Mang cái bộ dạng mơ màng như mèo con kia, cô cất giọng nũng nịu hỏi, Mộc Kiều cũng rất nhanh chóng trả lời nhưng cũng chính câu nói đó làm mỹ thiếu nữ nào đó nhìn bạn mình bằng nửa con mắt xong nằm lại xuống cái giường êm ái mà ngủ tiếp. Đúng là hào hứng đến phát điên rồi ai đời 7h30 mới đến giờ hẹn trong khi đó 5h30 đã kêu réo nhau thức không? Bộ tính đi đến đó bắt ma hay gì? Ai rảnh má
-Cậu không dậy cho tớ ý kiến sao tớ biết mặc bộ nào_Nhìn cái dáng người ham ngủ, trùm chăn kín cả đầu kia Kiều Kiều liền phụng phịu nói, tất nhiên nó thì không thể không trả lời khi nghe đứa bạn duy nhất nói được, nên chỉ mở miệng nói ngắn gọn xúc tích nhất có thể và không hề mở mắt một xíu nào
-Mặc đại đi
-Lỡ xấu rồi sao?
-Vậy khỏi mặc
Mộc Kiều chính thức chịu thua chẳng thèm làm việc vô bổ như dụ dỗ con nhỏ này thức nữa, mà tự mình động não nên mặc theo phong cách nào, bận rộn đến nỗi 7h15 mới hoàn tất quá trình làm đẹp cho chính mình thật hoàn hảo để nhận việc và gặp idol nha nha nha
-Um~ ngủ ngon quá n....... cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?_Kì Nhiên vừa tỉnh dậy chưa kịp định hình thì bị hình ảnh Mộc Kiểu đập vô mặt dẫn đến các dây thần kinh đều miệt mài hoạt động hết mức, lập tức tỉnh ngủ mở to mắt nhìn người kia
-Sao thế? tớ thấy cute lắm chứ
-Tớ nhớ nói là mình làm nhân viên trong công ty giải trí chứ không phải làm hot girl cosplay, với lại tướng cậu ngon vậy không làm lolita được đâu nên đừng mặc vậy nữa, mắc ói lắm
Đang mặc một bộ váy hơi hướng về anime một xíu thì phang cho những câu nói hết sức phũ phàng mà không nói lại được, tại sự thật thì nó quá đúng. Chỉ có điều Mộc Kiều đâu có biết thời trang khi đi nhận việc như nào thêm được học ngành stylist là do một vài nguyên nhân nên càng đau đầu bởi phong cách của Mộc Kiều rất khác với mấy học sinh trong trường, luôn theo hướng mình nhìn nhận cái đẹp chứ không hề theo tình huống nên dù mới chuyển về từ nước ngoài nhưng cô không hề được đánh giá cao như một số sinh viên cùng khoa khác
-Tớ xin lỗi tại tớ đang rối nên không nghĩ ra phải mặc gì hết
Mộc Kiều nói càng lúc càng nhỏ, mặt cuối xuống nhìn đôi chân trần chứ không hề nhìn Kì Nhiên khiến cô thở dài một hơi, chỉ muốn nhắc nhở thôi chứ không hề có ý chỉ trích đâu nha, sao con nhóc này cứ suy nghĩ tiêu cực thế nhỉ?
-Có gì phải xin lỗi tớ? Giờ nghe đây, cậu đang thử nghĩ mình phải cho một người mẫu mặc thật đẹp để đi nhận việc đi, thoải mái câu mới có nhiều ý tưởng được đừng có chèn ép mình theo mấy hướng thời trang đang hot trên mạng quá
Nghe bạn mình an ủi hình như tiểu thư họ Mộc đã biết nên mặc gì rồi, cô nàng có dáng chuẩn như này, mặt lại xinh như này tại sao phải làm theo mấy cái hot hít dù thấy không thích cơ chứ

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI