Anh là ngôi sao, tôi chỉ là nữ phụ vì tôi có đáng không?

Chương 7: 7


trước sau

Xong xuôi cả 2 đi ra ngoài gọi taxi chạy đến công ty BHBT, quả thật dáng người của Mộc Kiều không đùa được đâu chỉ mặc một quần tây, áo sơmi cùng áo vest ở ngoài thôi lại đẹp đến ngây người còn mái tóc được nhuộm nâu khói duỗi thẳng để xõa ra kết hợp với gương mặt mang vẻ năng động kia đúng là cực phẩm chắc ngoài Mộc Kiều ra chẳng còn ai ngang tầm nhan sắc với nó nữa đâu nhoa
BHBT
-Lam Kì Nhiên cô đến hơi trễ đó

Kình phu nhân đứng tựa người vào chiếc siêu xe của mình, trên mắt còn đeo một cặp kính râm quay sang cô. Lam Kì Nhiên đang tự hỏi liệu đến trễ khoảng mấy tiếng nữa thì cái bà này còn đủ kiên nhẫn đứng đây chờ chủ yếu để tạo nét khi gặp mặt nữa hay không???
-À vâng tôi xin lỗi tại đường kẹt xe quá với nhỏ bạn ngủ dậy trễ nên mong phu nhân bỏ qua, sẵn tiên giới thiệu với phu nhân đây là Mộc Kiều người tôi đã nói
WTF có cần giả dối đến vậy không? ai là người dậy trễ? cái con nhỏ thức vào lúc 5h sáng này á?, giờ đây Kiểu Kiều đang tự hứa với lòng nơi này không phải nơi công cộng là cô đã bị phang cho mấy chiềc dép vào mồm do tật nói điêu
-Chào bà, tôi là Mộc Kiều
-Tôi dẫn mấy cô đi nhận việc để còn giới thiệu với mấy người chủ chốt của công ty luôn
Nói xong bà nhẹ nhàng cất bước vào trong 2 người cũng nhanh nhẹn đi phía sau, trong công ty ai gặp vị phu nhân này cũng cuối chào nhẹ làm nó hơi thắc mắc địa vị của người này nha, BHBT là một công ty giải trí lớn chỉ có một công ty xứng đáng làm đối thủ là SPL lại nói muốn đưa người vào liền thực hiện được, dù gì cũng là mẹ nam chính không quyền lực sao được
Đến phòng chủ tịch bà ta trực tiếp đi vào, tự tiện ngồi trên sofa còn ngoắt ngoắt ra hiệu 2 người con gái xinh xinh kia ngồi kế bên mình
-Chị à! Em là chủ tịch đó chị phải nể mặt em chút xíu mà gõ cửa chứ, lỡ như em đang có chuyện nhạy cảm thì sao?_Người đàn ông ngồi trên ghế nhìn chị mình ai oán nói ra nổi lòng nhưng người nào đó nào có để ý cái chi
-Chừng nào mày có người yêu đi rồi chị sẽ thận trọng, ế sơ xác như mày thì đừng có đòi hỏi nhiều
-Bỏ qua chuyện đó, đây là...
-Người chị đưa vào
-Xinh xắn nha không biết mấy đứa có muốn làm diễn viên hay...
-Người của chị đừng có lôi kéo
Nghe ngữ khí lạnh nhạt kia chủ tịch thầm nuốt nước bọt cười gượng gạo quay sang 2 mỹ nhân như tỏ thái độ muốn xin lỗi do thất lễ a~, ai chứ người của bà chị này tuyệt đối không nên đụng, đụng vào có nước rách mông với bả
-Theo như những gì chị nói cứ sắp xếp việc cho 2 nhóc này còn giờ cái bọn "chủ chốt" ấy ở đâu
-Vâng, tụi nhỏ đang ở sân bóng rổ phía sau công ty chơi đấy ạ
Vị phu nhân bước chân bỏ đi, Mộc Kiều với Kì Nhiên cuối đầu chào cái vị chủ tịch không chút quyền lực đang đau khổ kia một cái rồi mới chạy ra ngoài. Kì Nhiên đi phía sau lòng thầm trách móc cái bà sang chảnh kia, mới đi từ dưới công ty lên tầng cao nhất chưa được 5 phút lại tốc biến xuống tầng trệt đi ra phía sau tiến đến sân bóng rổ tuy có thang máy nhưng cũng mệt chứ còn Mộc Kiều thì chỉ muốn hỏi sao con bạn mình có thể quen biết người này
Sân bóng rổ
Lúc 3 người đến thì mọi người đang nghĩ mệt, chỉ có một người đang tập ném bóng vào rổ 5 trái rớt ra ngoài hết 3 trái không tự chủ được Kì Nhiên trưng ra cái khuôn mặt đầy nét khinh bỉ nói
-Chơi dở như bò cũng chơi
Vâng ngoài đẹp ra Lam Kì Nhiên còn có tình có gì nói đó đến vô duyên mà cô không hề nhận ra

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI