Bạn có câu chuyện hấp dẫn trong đầu? Hãy biến đam mê viết lách thành thu nhập! Tham gia tieuthuyet.vn – nền tảng dành riêng cho tác giả Việt. Viết truyện, chia sẻ đến hàng ngàn độc giả và bắt đầu hành trình kiếm tiền từ sáng tác ngay hôm nay. Đăng ký dễ dàng – Xuất bản nhanh chóng – Thu nhập minh bạch. 👉 Trở thành tác giả và bắt đầu kiếm tiền từ truyện của bạn!
Bạn đang thưởng thức Biết Quân Như Cũ - Tiêu Lạt Thố Đầu của tác giả Tiêu Lạt Thố Đầu – một tuyệt phẩm thuộc thể loại ngôn tình, trọng sinh, sủng, cung đấu, cổ đại đầy mê hoặc. Ngay từ những chương đầu tiên, câu chuyện đã mở ra một thế giới kỳ bí, lôi cuốn và ngập tràn bất ngờ. Hành trình của các nhân vật sẽ đưa bạn từ hồi hộp đến vỡ òa cảm xúc trong từng khoảnh khắc. Đừng bỏ lỡ chuyến phiêu lưu kỳ thú này – những điều kỳ diệu đang đón chờ bạn phía trước!
Kiếp trước, ta gả cho Bùi Tri Lăng, một chàng trai sinh ra trong gia đình suy tàn.
Chàng là một công tử văn hay chữ tốt, đỗ cử nhân, diện mạo tuấn tú, học thức uyên thâm, phong thái nho nhã.
Còn ta, xuất thân thường dân, không biết chữ nghĩa, cũng chẳng am tường nữ công, chỉ có thân thể cường tráng và vài chiêu võ nghệ.
Sau khi đỗ Thám Hoa, chàng đón ta về kinh, hết lòng tranh đấu để thăng tiến, vì dân cầu phúc, là một người chính trực giữa chốn quan trường đầy rẫy thị phi.
Nhưng rồi, chàng bị hãm hại, trở thành vật tế thần cho bọn gian thần.
Để bảo vệ ta khỏi liên lụy, chàng đau đớn viết hưu thư, cắt đứt tình nghĩa, cuối cùng chịu chết trong ngục tù.
Ta đã liều mình tán gia bại sản, cầu xin những người từng làm việc chung với chàng giúp đỡ, nhưng đến phút cuối cùng cũng không được nhìn mặt chàng lần nào.
Chỉ vì suýt bị Vương gia Nhữ Dương phản bội, ta đành tìm đến cái chết để bảo toàn thanh danh.
Được sống lại một đời, ta không mong chàng vinh hiển, chỉ cầu chàng được bình an.
Thế nhưng, khi gặp lại, cớ sao chàng lại trở thành một kẻ phóng khoáng, bất cần, không học thức, không nghề nghiệp?
Trước mặt ta, chàng nhai cọng cỏ dại, huýt sáo đầy vẻ ngỗ nghịch, cợt nhả như một gã lãng tử: “Tiểu nương tử, tính tình nàng như vậy, e rằng sau này khó ai dám cưới nàng về đấy.”