Boss, Tha Cho Em Đi Mà!

Chương 3: Em Ấy Không Phải Em Gái Con.


trước sau

Cô mở cửa ra hắn cũng lúc đó đi ra , cô cũng chẳng thèm liếc phớt lờ đi qua hắn.

"Làm lơ tôi , xem ra em ngày càng lớn mật rồi" hắn ngĩ rồi kéo cô lại ép sát vào tường.

- Gì vậy , buông ra ngay." Cô quát

- Tôi không buông." Hắn vịn hai tay cô lại chậm chạm nói.

- Gì chứ, anh dở hơi à, mau buông ra không tôi không khách khí." Cô gằng giọng nói.

- Em cứ việc , tôi vẫn không buông." nói rồi một tay giữ chặt đôi tay của cô bắt chéo ra đằng sau còn một tay ôm lấy vòng eo của cô mà vuốt ve.

Cảm thấy có một luồng điện truyền từ eo qua từng ngóc ngách trên cơ thở cô, nhưng cô có vặn vẹo cũng không cách nào lấy đôi tay bị hắn kiềm chặt ra ,cô hét to - Tên khốn kiếp ,mau lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra ngay cho tôi.

Bàn tay tiếp tục vuốt ve đem lời cô nói để ngoài tai, khuôn mặt ép sát mặt cô, bàn tay giữ đôi tay cô vô thức thả ra rồi nâng lên vuốt ve đôi môi anh đào đỏ mộng của cô, phà hơi vào mặt cô mà khẽ nói - Môi em rất đẹp, tôi muốn thử mùi vị của nó.

Nhìn gần thế này khuôn mặt của hắn càng quyến rũ hơn ,đôi chân mày thẳng tấp rậm rạp, đôi mắt hẹp dài chứa đầy ham muốn, sóng mũi cao sọc dừa đôi môi bạc mỏng với đường cong mộng mị thật khiến người ta muốn hôn ngay.Nhưng bây giờ cô đâu có thời gian ngắm chứ, nhiệm vụ bây giờ của cô là phải trốn khỏi hắn.

Thừa lúc hắn buông tay cô , cô vội dùng lực đẩy hắn ra quát - Tên biếng thái, vô sỉ, cầm thú, khốn nạn...." rồi nhang chân chạy xuống lầu. Anh nhìn bộ dạng sợ sệt của cô mà khẽ nhếch môi.

Cô năm nay 17tuổi có nét đẹp dịu dàng xinh đẹp hút người, nét đẹp càng lớn càng đậm đà ,đôi mắt to tròn cặp chân mày ngang đủ dày cái mũi nhỏ nhắng ,đôi môi đỏ mộng khiêu khích người nhìn ,chiếc cằm thon nhỏ,toàn bộ tạo cho cô nét đẹp khá hoàn mỹ, nhưng học thì khá khá thôi , lớp 11 học chung trường với hắn,chỉ là bé hơn lớp nên hai người học hai khối đối diện.

Hắn 18tuổi, được tính là hot boy lạnh lùng nhất trường, đôi mắt dài hẹp tỏa ra khí chất cao cao tại thượng chết người, cái mũi cao dọc dừa, đôi môi bạc mỏng không khép hờ, học lớp 12, đẹp trai nhà giàu lại học giỏi bảo cô gái nào không thích.

----------------------

Dưới nhà , bố đang đọc báo ngồi tại bàn ăn, còn mẹ đang loay hoay nấu bửa sáng, nge tiếng thét trên lầu cũng không lấy làm lạ, sáng nào mà chẳng nghe tụi nó chí chóe ngoài hành lang chứ.

"Rầm rầm rầm" cô tiếp đất an toàn chạy nhanh ngồi ngay ghế cạnh bố

Hắn chậm rãi đi xuống cũng ngồi cạnh cô - Ai cho anh ngồi chỗ này, sang bên kia đi." cô chỉ chỉ sang chỗ đối diện.

- Tôi thích ngồi chỗ này thì sao, em làm gì tôi? Hả?. " hắn hỏi lại.

Cơn bực tức lại dâng lên trong lòng cô. Cô nghiến răng nghiến lợi nói - Mạc Chính Vũ ,tôi nói anh có đi không thì bảo." Đôi mắt mơ hồ có hau ngọn lửa liếc nhìn hắn, hắn thật muốn trêu đùa cô,rất thú vị, hắn khẽ cảm thán trong lòng.

Hắn định mở miệng thì mẹ quát - Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, con kêu Chính Vũ bằng anh đi.

- - Sao con phải kêu hắn bằng anh khi hắn suốt ngày bắt nạt con chứ.

- Sao con bắt nạt em vậy!" mẹ chất vấn.

- Con không có, là em ấy.." nói tới đây rồi hắn ghé môi sát tai cô rồi nói " - dụ hoặc con." Hắn nhếch môi khoái chí. Mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng tức tối cô đẩy hắn ra.

- Không nói nhiều, gọi anh đi, không đừng có trách mẹ.

Cô bực dọc quay sang dựt dựt cánh tay bố mè nheo - Bố, bố nói giúp con đi.

Giờ bố mới lên tiếng giải hòa, ông không muốn nhịn đói đi làm đâu - Thôi, để con tập dần em đừng trách con nữa, chúng nó còn phải đi học.

- Yeee, đúng rồi đó ,có bố là hiểu con thôi." cô hạnh phúc reo lên.

- Cô chỉ giỏi nịnh thôi. " Bố trách yêu rồi gõ nhẹ vào đầu cô.

- Anh cứ bênh con hoài , làm sau này sao nó nghe lời em chứ" mẹ hờn dỗi.

- Thôi, thôi được rôi, Tử Vy con nên tập kêu Chính Vũ bằng anh đi." Bố năn nỉ mẹ, vờ trách cô.

Cô phụng phịu - Thôi đi ,con không muốn.

Mẹ đang múc cang , toan trách con gái thì giọng nói hắt lên cả nhà đều im lặng - Con cũng không muốn. Em ấy không phải em gái con." hắn lạnh lùng lên tiếng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI