Chào cậu! Hôn phu tương lai của tớ

Chương 29: Chương 28


trước sau

- Ái chà, dạo này mày ăn gan hùm mật gấu nên là dám kéo người đến chỉnh chị mày có đúng không?
điện thoại vừa kết nối thì chưa để đầu dây bên kia kịp phản ứng liền bị mấy lời của cô bổ vào mặt. Đầu dây bên kia sau nửa ngày mới giở cái biểu cảm nửa muốn khóc nửa cười lấy lòng: "Em nào dám chứ tất cả là do con nhỏ kia mà em giúp chị bẻ tay nó rồi mà. Em thấy chị quá bá đạo rồi đó."

Người nhận đươc điện thoại của cô chính là Thành Nam tức Nam Sẹo. Cậu thấy cô không nói gì thì liền nói ngay vào vấn đề cậu định nói với cô trên dưới mười lần: "Chị không tính quay lại bang sao? Em làm cái chức bang chủ TẠM THỜI này sắp mệt chết em rồi" Cô nghe xong mà cười ha hả: "Để chị xem xét. Còn mày bỏ ngay cái gịong đó đi để đám đàn em nó nghe thấy nó lại cười cho chết mất còn đâu là phó bang cool boy lạnh lùng nứa chứ hahaha"

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG

Từ sau hôm đi xem phim về gặp phải nhóm người chặn đường mà khi đó cô đưa cho chúng 90 triệu vì cô nhận ra thằng em thân yêu hùng hù hổ hổ đang đi tới mà khi nhìn thấy cô thì núp sau lưng đám đàn em nhưng nào có thoát khỏi ánh mắt của cô. Chính vì phát hiện ra nên cô mới hào phóng mang tiền ra chỉ vì cái cánh tay gẫy mà bỏ ra số tiền lớn đến vậy. Ngay buổi sáng ngày hôm sau cô liền goi điện cho Thành Nam cậu đã đề cập đến chuyện quay lại bang. Lúc đầu cô còn không biết có nên quay trở lại hay không nhưng cả tuần qua suy nghĩ và cô cho ra quyết định của mình.

Buổi tối ngày chủ nhật cô quyết định đi bar Filiz- bar lớn nhất trong cả mười mấy thành phố do cô mở ra xem tình hình bar thế nào làm ăn buôn bán ra sao. Kể từ khi về nước cô chưa vào quán bar nào cả vì lúc nào đều dính lấy Gia Khánh như sam.
Khi cô vừa bước vào quán bar tiếng nhạc xập xình liền đập vào tai, đã lâu rồi không tới những nơi như vậy nên cô tạm thời chưa phản ứng kịp chỉ khẽ nhăn mày một cái xong đã bình thường trở lại cứ thế thong dong đi tới chỗ ngồi yêu thích của mình là góc trong cùng gần nơi pha chế mà cũng là nơi "ta nhìn thấy ngươi mà ngươi nhìn thật kĩ mới thấy ta". Vừa đặt mông xuống ghế thì đã có những ánh mắt đặt trên người cô từ lúc vào đến giờ từ thèm khát chuyển thành kinh ngạc. Lối đi ấy, chiếc ghế ở đấy không phải là dành cho lão đại bang Stormy nổi tiếng trong giới hắc đạo không ai không biết danh tiếng của lão đại nhưng cũng không ngờ sẽ là một cô gái còn trẻ tuổi như vậy.
Trong lúc những con người kia xì xào to nhỏ thì những người trong bang của cô phản ứng nhanh liền cung kính chào một tiếng "lão đại".

- Lâu rồi mới được gặm chị nha. Chị về nước cả nửa năm rồi mà cũng không nói cho bọn em biết một tiếng_ Tom - người pha chế và cũng là đàn em thân cận của cô lên tiếng hờn dỗi một câu

- Bận đi tóm anh rể về cho chúng mày cả thôi. Hahha _ cô cười một tiếng làm Tom và mấy người khác gần đó cũng cười theo

- Bao giờ mới dẫn đến ra mắt tụi em đây_ Tom vừa cười nói vừa pha chế cocktail cho cô. Anh chàng quá hiểu tính cô rồi, chỉ cần là không có dặn dò gì thì tức là cocktail đó là loại cô thích nhất

- Còn để xem tình hình thế nào_ Cô cười hì hì nhận lấy ly cocktail Tom vừa đẩy đến trước mắt

- Chị đến cũng thật đúng lúc, loại này em mới nghĩ ra đấy

- Vậy bổn tiểu thư phải cảm thấy rất vinh dự vì được uống cocktail mới ra lò của ngài Tom đây _ cô lên giọng cười đùa với Tom

Cô đưa ly cocktail lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, quả là ngài Tom rượu pha chế ngày một ngon miệng hơn. Cô không tiếc mà khen Tom mấy lời. Ngồi được một lát thì Nam Sẹo cũng đến mặc dù đi học ngày nào cũng gặp nhưng hai người cũng không làm gì lộ liễu sợ có người sẽ phát hiện gì đó cho nên cứ bình thường không thân thiết lắm đến tận bây giờ mới có thể thoải mái mà nói chuyện trên trời dưới bể. Cô cũng không chê Thành Nam lải nhải nhiều vẫn ngồi nghe hết tâm sự của tên này. Lúc sau cô vào nhà vệ sinh, khi đi ra không ngờ đầu rất đau trời đất gì đều tối lại đi loạng choạng như sắp ngã. Thành Nam thấy vậy nào dám ngồi yên trơ mắt ra nhìn, cậu chàng nhanh chân chạy đến đỡ cô vội vàng hỏi: "Chị Khánh, chị sao vậy, chị say rồi sao?" Cô lắc lắc đầu dựa vào người Thành Nam mãi một lúc sau mới đáp lời:
- Không việc gì
Cùng lúc đó Gia Khánh và Duy Long vừa bước từ phòng VIP ra ngoài liền nhìn hết thấy chuyện này, trong đầu Gia Khánh chỉ còn hình ảnh hai người đứng trong quán bar ôm ôm ấp ấp.

~~~~~ Hết chương 28 ~~~~~

[ ^_^ SAU MỘT NGHÌN NĂM EM ĐÃ QUAY TRỞ LẠI RỒI ĐÂY ^_^ ]


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI