Chào cậu! Hôn phu tương lai của tớ

Chương 30: Chương 29


trước sau

Theo góc độ nhìn của Gia Khánh thì hai người nhìn rất giống một đôi, tay Thành Nam còn đang vuốt vuốt theo sống lưng của cô, môi mấp máy nói lời gì đó. Gia Khánh trong lòng tức giận lạnh mặt mà đi tới chỗ Bảo Khánh và Thành Nam.
"Buông" _ cậu lạnh lùng nhả ra một chữ rồi không cho Thành Nam kịp phản ứng đã cầm tay cô kéo đi. Ra đến ngoài cửa quán bar cô vùng tay ra khỏi tay cậu mà hét lên:
- Anh làm gì vậy tự nhiên kéo em ra ngoài làm gì?

- Kéo em ra đây làm gì em còn không biết sao? Em với nó vừa làm gì anh chẳng lẽ không nhìn thấy hả. Mà tại sao rm lại đến đây, em có biết con gái vào đây nguy hiểm lắm không hả? _ Cậu cũng trừng mắt lên nhìn Bảo Khánh, trong ánh mắt không giấu nổi sự tức giận mà hỏi một loạt câu hỏi.

- Em và thằng Nam chẳng làm gì cả với lại em đến đây hay không anh quản được sao? Chẳng lẽ anh đến đây được mà em thì không được chắc _ cô đang đau đầu nhưng vẫn chịu đựng nói như muốn hét vào mặt cậu vậy.

Nghe cô nói vậy cậu lại càng tức giận trực tiếp lôi Bảo Khánh ra xe của mình mà chở về nhà, cả hai người đều tức giận người kia thành ra cả đoạn đường về nhà không ai nói với ai câu nào. Về đến nhà lúc xuống xe cô cũng không nhìn cậu một cái liền cởi mũ bảo hiểm đưa cho cậu rồi vào nhà luôn. Cậu cứ nghĩ đi một đoạng đường dài cô sẽ suy nghĩ và nhận ra tâm ý của cậu là muốn tốt cho cô nên sẽ xin lỗi cậu ai ngờ thành ra như vậy. Gia Khánh cũng chỉ vì lo lắng cho cô một thân con gái một mình vào quán bar là rất nguy hiểm mà Gia Khánh đâu nghĩ đến chuyện Bảo Khánh cô mới là chủ quán bar này. Không chỉ vậy cậu còn giận vì cô ôm một người con trai khác để cậu bắt gặp mà không giải thích một lời. Thế là bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh.

Trong quán bar lúc bấy giờ chỉ có Thành Nam là vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu chỉ đi giúp đỡ lão đại thôi mà tại sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu như thế chứ đúng là "làm ơn mắc oán" mà. Ngày mai cậu sẽ đi đòi tiền bồi thường tổn thất tinh thần mới được. Còn bây giờ cậu và anh trai lão đại đang chơi trò "HỎI GÌ ĐÁP ĐẤY" cứ anh hỏi một câu tôi trả lời một câu

- Mày với nó sao lại ở đây?

- Vô tình gặp trong này.

- Sao mày ôm em tao?

- Chị ấy say nên tao đỡ chứ làm gì có ôm ấp gì_ nhún nhún vai vô tội

- Sao mày cũng gọi nó là chị?

- Không phải trong trường ai cũng gọi là "chị Khánh" sao với lại trong trường rất nhiều tin tức nói về chị ấy nên lúc tao đến cũng gọi theo mọi người thôi.
.......

May mà cái trò hỏi đáp này nhanh chóng kết thúc không thì Thành Nam cũng không giữ nổi bình tĩnh. Đừng nhìn Nam Sẹo cậu không sợ anh trai lão đại nhá, cậu nói chuyện cũng phải e dè với người này. Tên đó là ai chứ, là sát thủ thứ 5 thế giới ngầm có thể không vừa ý một chút là chém cậu ngay lập tức.

~~~~ Hết chương 29~~~~


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI