Chào cậu! Hôn phu tương lai của tớ

Chương 32: Chương 31


trước sau

- Sao chúng tôi vừa đi một xíu đã có thêm hai người rồi?
Thành Nam và Phương Thảo vừa đi mua đồ về nhìn thấy hai vị khách không mời mà đến, Phương Thảo lên tiếng.

- Toàn bọn bon chen vào chỗ đông người_ Hà My tỏ vẻ không còn gì để nói liền nhận được ánh mắt tán thưởng của một số người.

Phương Thảo ngồi xuống cạnh tụi con gái thành ra còn mỗi chỗ trống bên cạnh Bảo Khánh nên ngồi vào. Cô và Thành Nam nói chuyện vui vẻ với nhau làm cho Gia Khánh càng tức giận. Bên Diệu Linh thì mặc kệ ánh nhìn của mọi người cô ả ngồi mà như muốnh dính vào Gia Khánh làm cậu đã tức giận còn khó chịu nhưng cố nhịn không làm ra hành động gì.
Những người có tình yêu đều ban phát cẩu lương miễn phí mặc kệ bên kia lão đại (em) của bọn họ đang chiến tranh lạnh với người yêu và bàn dân FA đang có mặt tại canteen.
Mỹ Duyên chị đại hết thời đã nhắm chúng mục tiêu là Thiệu Minh nhà chúng ta.
- Thiệu Minh vẫn chưa có người yêu đúng không?_ Mỹ Duyên hỏi một câu hỏi mà cô ta đã biết rõ câu trả lời
- Haha tôi làm gì có người yêu_ Thiệu Minh cười giả lả
- Tớ biết mà. Cậu và tớ chưa có người yêu thì chúng ta có thể thử không? _ Mỹ Duyên vừa dứt lời thì có mấy người gần đó đã "ồ" lên một tiếng và đặc biệt nhất là bọn con gái nhóm của Minh Huy không giấu nổi sự ngạc nhiên khi tên giống thư sinh nhà mình được tỉnh tò giữa chốn đông người.
Mọi người đều căng tai ra nghe ngóng xem Thiệu Minh sẽ trả lời Mỹ Duyênthế nào

- Xin lỗi, tôi cần thời gian để suy nghĩ_ Thiệu Minh trả lời như vậy làm bàn dân lại "ồ" lên lần nữa. Cậu trả lời như vậy vốn dĩ là giữ thể diện cho Mỹ Duyên, cậu không thể từ chối thẳng thừng một cô gái chủ động tỏ tình với mình.

Mỹ Duyên không hằn là xinh như Bảo Khánh nhưng mà thuộc loại ưa nhìn. Cậu cũng đã nghĩ đến việc tìm cho mình một cô người yêu sau ngày hôm nay, trong nhóm của cậu mọi người hầu như đều có người yêu cả rồi hàng ngày đều bị bọn họ đùa giỡn sẽ yên Hà My, Thiệu Minh cậu cũng không muốn gây tiếng xấu cho Hà My.

Câu trả lời này làm người nào đó có chút khó chịu trong lòng nhưng vẫn ngu ngốc không phát hiện ra.

Và cũng từ sau ngày hôm đó Gia Khánh và Bảo Khánh vẫn im ắng mà bên Mỹ Duyên cô ta ngày nào cũng đến bàn ở canteen ăn trưa cùng đám người họ. Dạo này im ắng quen rồi có thêm một Mỹ Duyên coi như đỡ trống vắng tiếng nói.
Mỹ Duyên luôn đứng trước cửa lớp của Thiệu Minh chờ Thiệu Minh đến sẽ đưa đồ ăn sáng đến cho cậu và cứ theo ngày tháng dần trôi rồi ai cũng đã quá quen với cảnh tượng này, Thiệu Minh cũng quen luôn việc không ăn sáng ở nhà và dần dần quen với viejec có cái đuôi luôn đi bên mình, khi không có Mỹ Duyên cậu lại có cảm giác lạ không thể nói được thành lời.

____Tại canteen của ** ngày Mỹ Duyên theo đuổi Thiệu Minh_____

- Dạo này có người đẹp đi theo là quên luân anh em rồi_ Minh Huy nhìn Thiệu Minh cười cười

- Làm gì bỏ anh em gì đâu_ Thiệu Minh cũng chỉ nhún nhún vai

- Lại còn bảo không à_ Chính Duy đang ăn miếng xúc xích mà Thu Nguyệt đưa cho cũng chen vào một câu

- Ai được ăn đồ ăn sáng free bao giờ đâu mà biết_ Phương Thảo nói làm một đám người cười ầm lên

- Ăn không phải free đâu, phải trả bằng tình đấy nha_ Mỹ Duyên nháy mắt nhìn Thiệu Minh làm Thiệu Minh trong giây lát đỏ hết mặt lên.
Mọi người lại được một trận cười lăn ra bàn.

Và một thời gian sau đó Thiệu Minh và Mỹ Duyên đã chính thức yêu nhau. Có người nào đó trong âm thầm lặng lẽ mà chúc phúc cho hai người mong Mỹ Duyên sẽ đối xử thật lòng với người con trai cô thầm yêu từ bao giờ mà cô cũng không nhận ra mặc cho trái tim của cô nhói đau.

±++±+++++++++++±++++++++±+++++++++++
Gia Khánh và Bảo Khánh đi học vẫn đi chung, ngồi học vẫn ngồi chung nhưng cả hai người không nói với nhau câu nào cả. Mọi người trong lớp đã quen cái cảnh lúc nào cũng dính lấy nhau đùa giỡn của hai người nên dạo gần đây không được ăn cẩu lương cũng thấy có chút không quen. Gia Khánh mặc dù biết cô với Thành Nam không có tình ý gì nhưng vẫn thấy khó chịu khi cô nói chuyện vui vẻ với người con trai khác đây được gọi là sự ghen trong thầm lặng. Mặc dù khó chịu trong lòng nhưng Gia Khánh quyết định không nói chuyện với cô trước.
Trong khi Gia Khánh đang khó chịu thì Bảo Khánh cũng không có vẻ thoải mái hơn là bao nhiêu, nhưng có lẽ lần cãi nhau nho nhỏ này cũng đã giúp một phần nào trong kế hoạch sắp tới của cô và cô cũng cần làm thêm điều gì đó nữa thì kế hoạch có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

- Alo, cô đã sắp xếp đến đâu rồi?

- Tôi chuẩn bị các thứ đầy đủ cả rồi khoảng một thời gian nữa là có thể được.

- Đến khi nào cô sang tới bên này hãy liên hệ với tôi chúng ta sẽ bắt đầu.

- Tôi đã hiểu rồi.

~~~~Hết chương 31~~~~

Chương này có hơi nhàm không nhỉ U ´꓃ ` U

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI