Chào cậu! Hôn phu tương lai của tớ

Chương 31: Chương 30


trước sau

Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan. Chăm ngoan cái khỉ khô gì đầu tuần còn chưa thấy bàn dân trường BK đã nhìn thấy không khí u u ám ám của hai người Gia Khánh và Bảo Khánh mà cũng không hẳn là hai người trên thực tế chỉ có Gia Khánh có ánh mắt giống như người phía trước thiếu nợ mình cái gì, Bảo Khánh thì vẫn tỏ ra không có gì hết nên mọi người không hiểu bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ mới một ngày chủ nhật thôi bọn họ đã bỏ lỡ cái gì mà tối cổ hết cả lũ vậy. Nhìn thấy hai người chiến tranh lạnh không ít người tò mò và cũng mong lão đại của bọn họ sớm làm lành với Gia Khánh nhưng cũng có một số thành phần khác đã sớm vui vẻ trong lòng.
Ngoài hai nhân vật chính thì còn hai người nữa biết sự tình nhưng cũng im lặng không hé ra nửa lời.

- Hai đứa kia sao vậy anh, em thấy chúng nó khác khác sao ý._ Như Anh hỏi Duy Long mà Duy Long chỉ nhún vai tỏ vẻ "anh không biết gì hết trơn".
Bên tụi Minh Huy thì cũng hỏi nhau mấy câu y như Như Anh hỏi mà đứa nào cũng chỉ biết nhìn nhau chứ không ai biết sự việc xảy ra thế này là do hiểu lầm to lớn liên quan đến Thành Nam- người đang ở ngay cạnh họ thôi.
Vừa lên đến hành lang tầng hai Bảo Khánh đã gặp Vương Diệu Linh và một người nữa lâu không gặp làm cô sắp quên luôn là mình đã gặp người này, người này là Mỹ Duyên (chị này đã rời sàn diễn lâu rồi nay tui mới cho ngoi lên không biết mọi người còn nhớ không vậy nếu quên thì mở lại chương 3 nha).
- Sao lại cãi nhau rồi, chỉ mới được vài ngày mà Gia Khánh đã chán cô rồi sao. Hahaha_ ả Vương Diệu Linh vừa nhìn thấy cô đã lên tiếng châm chọc và sau đó là một tràng cười của ả và mấy đàn em của ả ta vang lên.
- Chán hay không dù sao cũng không đến lượt cô.Ok_ Bảo Khánh mặt không đổi sắc đáp lại ả ta.
- Sao không đến lượt tôi cơ chứ, dù sao tôi cũng là thanh mai trúc mã bên cạnh cậu ấy từ nhỏ đến lớn có nhiều tình cảm vẫn hơn người mới gặp cậu ấy mấy tháng là cô _ Diệu Linh bày ra vẻ mặt khiêu khích nhìn cô, Mỹ Lan đứng bên cạnh không nói gì
- Nghĩ gì thì nghĩ miễn cô thích là được_ Bảo Khánh để lại một câu rồi bước đi theo lối vào lớp để lại ả Vương Diệu Linh chuẩn bị bao nhiêu lời nói khiêu khích rồi bây giờ lại nuốt ngược trở lại vào bụng.

Vừa thoát khỏi Vương Diệu Linh phiền phức cô lại gặp được hai đứa phiền hơn cả ả.
- Chị với thằng Khánh có chuyện gì à, sáng nay lúc bọn em đến trường bọn họ đã đồn ầm lên là hai người chiến tranh lạnh rồi gì mà đến thời của ả Diệu Linh kia. Nghe mà tức _ Hà My bám lấy cô mà hỏi

- Không có việc gì đâu _ Bảo Khánh trả lời cho có vậy thôi nhưng trobg lòng cô đang nghĩ đến việc chuyện này còn đang giúp cho kế hoạch sắp tới của cô.

- Thật không mày, tình hình này là không ổn đâu _ Phương Thảo cũng lên tiếng

- Tao chỉ là cãi nhau với Gia Khánh xíu thôi là chuyện thường xuyên cặp đôi nào...
Cô còn chưa nói hết câu Gia Khánh đã mang cái cơ thể toát ra hàn khí lạnh lẽo vào lớp khiến cô im luôn. Cô cũng chưa bao giờ thấy cậu như vậy kể cả lúc mới gặp cô.

Không khí im lặng bao trùm khắp lớp 11A1 từ khi Gia Khánh bước vào lớp mãi cho đến giờ ra chơi bọn họ mới được giải thoát.
Mọi người trong lớp ai nấy đi hết xuống canteen hoặc ra hành lang đứng hóng gió tâm sự.

Vẫn như mọi khi cô và cậu vẫn cùng nhóm Minh Huy và Duy Long, Như Anh. Chỉ khác là chị đại của họthường ngày đều sẽ trêu trọc bọn họ hoặc ban phát cẩu lương cho bàn dân thiên hạ mà hôm nay im ắng một chút thôi cũng thấy không vui vẻ gì. Đã thế Gia Khánh ít nói đến hiện tại là trực tiếp không nói gì.
- Thôi nào, đừng im lặng như vậy nữa ai ăn gì tôi đi mua cho_ Thành Nam lên tiếng phá tan bầu không khí qủy dị này
- Để tao đi với mày_ Bảo Khánh đứng lên định chờ mọi người gọi xong sẽ đi cùng Thành Nam thế mà bị bàn tay của Gia Khánh giữ lại và cậu đã nói ra mấy từ đầu tiên trong ngày hôm nay "Em ở lại."

- Không thì để tao đi cho _ Nghe thấy vậy và cảm thấy không ổn lắm nên Phương Thảo đã nhanh trí nói vậy để đi thay cô. Cô bị túm lại cũng không cố đi nữa mà chỉ im lặng ngồi xuống.

- Lại là Mỹ Duyên kìa lâu rồi tôi không gặp cô ta đấy_ hs 1
- Tôi cũng vậy, chắc là từ sau hôm chị Khánh cho cô ta một trận_ hs 2
- Tại sao cô ta lại đi cùng Vương Diệu Linh_ hs 3
- Đi chung với nhau chắc hẳn là không làm việc gì tử tế_ hs 4
............

Bỗng dưng học sinh đang ăn trưa ở canteen bàn tán sôi nổi hẳn lên khi nhìn thấy Mỹ Duyên và Vương Diệu Linh đang đi đến bàn của lão đại bọn họ. Hai người khi đúng là không sợ chết, bị chỉnh như vậy vẫn không biết điều.

- Chào mọi người, Gia Khánh tớ có thể ngồi ở đây được không_ Vương Diệu Linh mặt dày lên tiếng thế mà Gia Khánh cũng không nói từ chối hay đồng ý lời cô ta cả.

- Xin chào_ Mỹ Duêyn lên tiếng chào hỏi mọi người rồi cứ thế tự nhiên ngồi chỗ trống bên cạnh Thiệu Minh, cô ta còn cười cười với Thiệu Minh nữa.

Hà My, Thu Nguyệt, Mai Liên định nói gì đó mà bị ánh mắt và cái lắc đầu của cô làm cho phải dừng lại.
Trong canteen lại càng thảo luận sôi nổi với vô số câu hỏi bắt đầu bằng "Tại sao?"

~~~~~ Hết chương 30~~~~~

CMT Ý KIẾN ĐI CÁC ĐỌC GIẢ CỦA IÊM

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI