Cô Vợ Trẻ Con Của Đại Thiếu Gia

Chương 10: Chương 10


trước sau

Nó cùng hắn đi ra biển chơi rất vui khiến ai ai củng ngưỡng mộ thì bỗng 1 cô gái mái tóc ngắn cực kỳ xinh xắn cầm 1 ly nước trái cây chạy lại thì đụng phải hắn ai tinh mắt thì có thể nhận ra đó là 1 sự cố tình

_Cô làm cái quái gì vậy hả-hắn quát

_Xin lỗi...tôi xin lỗi....-cô gái lắp bắp vừa nói vừa dùng khăn tay lau lau ngực hắn

_...-nó không nóu gì nhưng đứng từ xa thấy cảnh đó thì hơi nhíu mày . Biểu hiện của nó bỗng nhiên lọt vào mắt hắn thế là trên môi hắn xuất hiện nụ cười đầy tà ý

_Em giúp anh rửa sạch được không nó con rích quá-hắn nắm tay cô gái đang lau trên ngực mình cố tình nói to cho nó nghe

_Ơ...dạ...dạ...được....ạ...-cô gái đó thẹn thùng nói rồi hắn nắm tay cô gái đó đi

_Ơ....ê anh bỏ tui ở đây hả-nó nói vọng theo

_Em đi đâu đó chơi đi anh có hẹn ròi-hắn quay lại nháy mắt nói rồi đi típ

_Hơ cái tên đáng ghét này-nó nhăn mặt nói

Hắn và cô gái đi tới w.c , cô gái vặn vòi nước ra nhún khăn vào rồi lau lên ngực hắn . Hắn tính chọc nó 1 tí cou sao , nhưng thời gian củng còn dài nên hắn tán luôn cô gái này

_Em có bạn trai chưa - hắn đưa tay vút má cô gái nói

_Dạ chưa-cô gái ngại ngùng nói

_Vậy à ? vậy em thích anh không ? - hắn khum xuống sát mặt cô gái hỏi

_Dạ...thích-cô gái lí nhí nói

_Vậy à- hắn nói nói rồi hun lên môi cô gái đó,rồi hắn bế cô gái để lên vành chổ rửa tay,rồi 2 tay từ từ mò mẫm khắp da thịt cô gái . 1 tay từ từ mở chiếc bikini của cô gái đó ra . Nhưng bỗng trong đầu hắn lại nghĩ đến nó hắn liền buông cô gái ra

_Không vui nữa-hắn lạnh lùng nói rồi bỏ đi làm cô gái kia chả hiểu gì cả

Hắn đi lại chổ vừa nãy của nó thì không thấy nó đâu

_Chết tiệt không lẽ kêu đi đâu đó chơi cái đi liền hả trời-hắn chóng nạnh nhìn xung quanh nhíu mày nói

_À em ơi cho anh hỏi-hắn đi tới chổ đám nữ sinh ngồi ở chổ gần nó nãy giờ hỏi

_Gì vậy anh-đám nữ sinh đó khi thấy hắn mắt sáng rở hỏi

_À em có thấy cô gái bận áo màu tay dài màu trắng chiếc quần short màu đen mới nãi đứng cạnh anh đâu không-hắn hỏi

_À có em thấy cổ ngồi ở quán ăn đằng kia đó-1 cô nữ sinh chỉ về phía quán ăn phía xaxa nói

_Vậy à cám ơn em nhe - hắn nói rồi nháy mắt bỏ đi

_Cô ta suốt ngày ăn với uống như con heo-hắn vừa đi vừa nhíu mày nói

Trong khi nó đang nhăm nhi ly sinh tố

_Tên chết bằm thứ hám gái dám bỏ mình đi hả chết đi chết đi-nó vừa chưởi rủa vừa dằm miếng bánh

_Tiểu thư cần đổi chiếc bánh khác không ạ-bổng 1 giọng nói quen quen vang lên

_Không cần-nó dằm miếng bánh quát

"Ủa mà giọng quen quen"-nó nghĩ vẫy rồi quay lại


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI