Cô Vợ Trẻ Con Của Đại Thiếu Gia

Chương 11: Chương 11


trước sau

_Ủa cậu là-nó thắc mắc người con trai trước mặt hỏi

_Buồn vậy quên tớ rồi sao-tên con trai đó đặt dĩa bánh lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống

_A cậu là người đụng phải hôm qua đây mà-nó như nhớ lại nói

_Bingo-chàng trai nháy mắt nói

_À mả cậu....-nó ngập ngừng nói

_À tại tớ thấy cái bánh bị cậu giận cá chém thớt dầm bấy nhầy rồi nên tớ đem tặng cậu 1 chiếc bánh khác-chàng trai lè lưỡi cười tinh nghịch nói

_Hihi dạy cảm ơn nhìu nhaaaaa-nó cười híp mắt nói

_Gọi tớ là Thiên Nam , Tống Thiên Nam-chàng trai đó nói

_Ừ-nó cười híp mắt nói rồi tiếp tục xử lý cái bánh Thiên Nam mới đưa

_ỦA Ck của bạn đâu-Thiên Nam thắc mắc hỏi

_Kệ tên đó đi quan tâm làm gì cho mệt-nhắc tới hắn nó càng thêm giận

_2 người cãi nhau à-Thiên Nam hỏi

_Hong-nó chu mỏ nói

_Hì-Thiên Nam bỗng phì cười trước hành động con nít của nó

_Cậu biết không cho dù cậu có ck có con đi nữa tớ vẫn sẽ cua cậu tới cùng đó-Thiên Nam lấy tay quệt miếng kem trên miệng nó nói rồi đưa lên miệng liếm

_Ơ....-mặt nó bỗng dưng đỏ như trái cà chua thấy nóng quá nó liền chộp ly sinh tố uống sạch

_Haha-Thiên Nam bỗng phì cười trước thái độ lúng túng của nó

Thật không may những cảnh tượng nãy giờ đã đập vào mắt 1 người , ngọn lữa từ từ cứ thế mà bốc lên cao cao ơi là cao

_2 người đang làm trò gì vậy-1 giọng nói đậm chất lạnh lùng vang lên


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI