Cô Vợ Trẻ Con Của Đại Thiếu Gia

Chương 13: Chương 13


trước sau

hôm nay nó và hắn bay về Đài Loan . Sau 2 tiếng trên máy bay thì nó và hắn cũng về đến nhà . Nó và hắn lên phòng. Nó sắp xếp đồ rồi vào phòng tắm . Hắn đang sắp xếp đồ thí có cuộc gọi đến hắn nhíu mày nhìn vào điện thoại.

_Alô-hắn bắt máy nói giọng lạnh lùng

_Nghe nói anh mới về đài loan hả anh qua với em được không em nhớ anh lắm-1giọng nói nhõng nhẽo vang lên

_Ở đâu-hắn vừa xắp đồ vừa hỏi

_Ở nhà nè anh-cô gái vui mừng nói

_Ừ-hắn nói rồi cúp máy

Sau khi sắp xong quần áo hắn củng đi xuống gara lái chiếc mui trần màu trắng đi . Khi tắm xong nó bước ra thì chẳng thấy hắn đâu. Nó leo lên giường bật ti vi xem rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay . Nó đánh 1 giấc tới 8h tối nó bước xuống nhà chẳng thấy hắn đâu nó chán nản thay đồ rồi đi ra ngoài . Khi nó đi được 15' thì chiếc mui trần màu trắng chạy đến bước xuống là 1 chàmg trai và 1 cô gái 2 người đó không ai khác chíng là hắn và Hân Di

"Giờ này mà còn đi đâu nữa vẫy"-hắn đu lên phòng không thấy nó đâu nhíu mày nghĩ thầm

_Anh suy nghĩ gì vậy-Hân Di ôm lấy hắn nũng nịu nói

_Không có gì-hắn lạnh lùng nói

Rồi Hân Di nhón chân lên ôm hôn hắn , cả 2 cứ thế mà hôn nhau rồi đôi tay hắn bắt đầu mò mẫm khắp người Hân Di rồi từ cở áo Hân Di ra. Trong khi đó nó vừa về thì thấy xe hắn , nó đi vào nhà thì nghe thấy tiếng của ai đó trên phòng tân hôn của nó và hắn. Nó đi lên mở cửa bước vào thì nó nhìn thấy 1 nam 1 nữ ôm ấp nhau trên chiếc giường màu trắng mà được gọi là giường tân hôn, quần áo thì vứt tứ tung . Nó thừa biết 2 người đó là ai, người con trai đó chính là chông mà nó mới cưới cách đây 1 tuần và người con

gái đó chính là Hân Di bạn gái lâu dài của hắn.

_Em về rồi hả ăn gì chưa-hắn thấy nó thì hỏi

Nó biết mình đang làm phiền họ nên

_Em ăn rùi í xin lỗi nha em hông biết anh với Hân Di trong này-nó lè lưỡi cười tinh nghịch nói rồi đi ra đóng cửa phòng lại . Nó ngồi phịch xuống....1 giọt...2giọt....và 3 giọt nước mắt nóng hổi cứ thế mà tuôn rơi....từ ngày mama nó mất đây là lần đầu tiên nó khóc,đúng vậy nó khóc vì hắn....nó cắn chặt môi đến bật máu cố gắng không để tiếng nấc thành tiếng....nó không hiểu sao nó lại khóc....vì hắn chăn....có lẽ nó đã thích hắn rồi chăn...hay là 1 lý do nào khác....nó cứ thế mà khóc cho đến khi nước mắt đã không còn rơi nữa nó uể oải đi xuống ghế sofa và từ từ chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau , hắn dậy vscn đi xuống nhà uống nước thì thấy nó đang nằm co rúm trên ghế sofa.không hiểu sao nhìn nó lúc này tim hắn bổng đau thắc lại . Thấy vậy hắn đi lại chổ nó

_Sao em ngốc vậy không vào phòng khác mà ngủ-hắn vuốt má nó nói thầm

_Lạnh như cục nước đá rồi-hắn nói rồi bế nó lên

Hắn bế nó lên phòng lúc đó Hân Di đang bận quần áo, Hân di tính nó gì đó nhưng hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hân di ra hiệu cho cô im lặng và đi về

. mặt dù củng tức lắm nhưng đành ngậm ngùi mà đi . Hắn nó lên giường , kéo chăn lại cho nó rồi đi ra ngoài


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI