Cô Vợ Trẻ Con Của Đại Thiếu Gia

Chương 12: Chương 12


trước sau

_Chí Nam....-nó bất ngờ đứng bật dậy

_À thôi ck của tiểu My tới rồi Nam đi nha-Thiên Nam đứng dậy vẫy tay nháy mắt nói

_…-hắn đang giận thấy Thiên Nam gọi tên thân mật với nó hắn càng giận dữ hơn bàn tay siết chặt ánh mắt càng lạnh lùng nhìn Thiên Nam

_Anh tới đây làm gì vậy-nó ngồi xuống thản nhiên ăn bánh mắt không nhìn hắn nói

_Cô với hắn đang làm gì vậy-hắn kéo ghế ngồi lạnh lùng nói

_Chỉ nói chuyện thôi-nó vẫn không nhìn hắn nói

_Tôi đã nói cô không được cặp kè thằng nào khác ngoài tui mà-hắn nhâm nhi tách cà phê lạnh lùng nói

_Ủa sao anh hong đi với cô gái bấy nảy đi-nó cố tình nói móc hắn

_Har cô ghen à-thấy nó như vậy hắn cười nữa miệng nói

_Ai...ai...ghen gì chớ....tui...tui....chỉ...thắc...mắc...thôi chứ bộ-nó như ăn trộm mà bị bắt gặp lắp bắp nói

_Har vậy saoooooo-hắn từ từ áp sát mặt nó cười tươi nói

_Đương....đương...nhiên rồi....là...là...thắc mắc thôi....-nó bối rối nói

_Haha thì ra là thắc mắc-hắn xoa đầu nó cười to nói. không hiểu sao kgi thấy biểu hiện của nó như vậy trong lòng hắn bỗng nhiên mừng rở

_Hớr ang làm dì vậy bỏ ra coi-nó nhíu mày gở tay nó xuống nói

_Ủa sao cái bánh này nét bét vậy-nhìn sang dĩa bánh bên cạnh hắn thắc mắc hỏi

_Tui tưỡng mặt anh nên tui hỏng ăn-nó thản nhiên nói

_Ha...haha...-hắn cười méo mó nhìn nó

_Tui no rồi về đây-nó đứng dậy đi

_Ủa hong đi ra biển chơi à-hắn đủi theo thắc mắc hỏi

_Thấy biển ròi chơi làm gì-nó vừa đi vừa nói

_Dạy thììì....giờ tắm biển đi haha-hắn nói rồi đẩy nó xuống nước cười to

_Ay da anh làm gì vậy hả-nó vì quá bất ngờ nói

_Thì muốn tắm biển chung với vợ thôiiiii hay là vợ chồng mình về khách sạn tắm chung ha-hắn cười gian nói

_Anh....anh đúng là tên đại biến thái mààà...-nó tạt nước vào hắn nói

Nó và hắn cả 2 cứ thế mà đùa giởn với nhau cho tới khi trời sụp tối . Đối với hắn đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy vui vẻ nhất .

_Hồi sáng tên kia nói gì với cô vậy-hắn mình mẩy ướt như chuột lột xách đôi dép kẹp vừa đi vừa hỏi

_tên nào-nó ướt không thua kém gì hắn củng xách đôi dép kẹp vừa đi vừa thắc mắc hõi

_Tên đụng phải cô hôm ở công viên đó-hắn nói

_A Thiên Nam đó à ? Anh ta nói là..... "Cậu biết không cho dù cậu có ck có con đi nữa tớ vẫn sẽ cua cậu tới cùng đó"-nó tính nói thì nhớ lại cậu của Thiên Nam

_Tên đó nói gì-hắn thắc mắc hỏi

_Ùmmm....chả có gì cả-nó cười híp mắt nói

_thiệt không đóóó-hắn hỏi

_Hứ tui âu thuộc dòng máu biến thái như anh-nó chu mỏ nói

_Hơ tui làm gì biến thái tại mấy đứa con gái nó mê tui thoi mà-hắn chu mõ nói

Rồi nó với hắn cứ thế lại tiếp tục cãi nhau suốt quãng đường về khách sạn . Sau khi về nó với hắn tắm rửa, ăn tối rồi đi ngủ. Cứ thế mà trôi qua cho đến hết buổi tuần trăng mật.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI