Cô Vợ Trẻ Con Của Đại Thiếu Gia

Chương 4: Chương 4


trước sau

_Cô làm.....-hắn quay qua nhăn mặt nói giọng khó chịu nhưng khi thấy nó hắn bỗng dưng đứng hình cứ thế mà chằm chằm nhìn nó , còn các nhân viên cùng với các khách hàng trong quán thì ai ai cũng trầm trồ khen ngợi

_Sao sao anh thấy đẹp hông-nó quay vài vòng trước hắn cười híp mắt nói

_Hừm củng được đó-hắn quay qua bên khác che đi khuôn mặt ngại ngùng nói

_Thưa thiếu gia và tiểu thư mời 2 người đi chụp hình cưới ạ-1 cô nhân viên cuối đầu nói

_Được rồi-hắn trở lại khuôn mặt lạnh lùng nói rồi bước đi

_Nè anh đợi tui với coi ăn trúng gì mà đi nhanh vậy hả-nó nhăn mặt cằn nhằn nói

Nó và hắn cứ thế mà chụp hình . Rồi sau đó cả 2 thay đồ ra rồi xách đồ về . Sau khi hắn chở no về thì hắn củng về nhà.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI