Cô Vợ Trẻ Con Của Đại Thiếu Gia

Chương 5: Chương 5


trước sau

Ngày đám cưới

Nó đang trong phòng trang điểm và xung quanh nó la những̀ thợ làm tóc thợ trang điểm cực kỳ nổi tiếng

"Chết tiệt sau cái ngày này mau đến vậy trời"-nó nhíu mày nghĩ

_Thưa tiểu thư đã xong rồi ạ-thợ trang điểm nói

_Woa củng được đó nha-nó mở mắt ra nhìn vào gương xăm xoi nói

Còn bên ngoài thì

_Ê cho tao xem mặt vợ sắp cưới của mày đi-Gia Bảo cặp cổ hắn nói

_Được rồi chắc giờ cô ta đang ở trong phòng trang điểḿ-Hắn và Gia Bảo vừa bước vào cả 2 liền đứng cả hình trước nó

_Đẹp quá-hắn và Gia Bảo cùng thốt lên

_hehe Ái Mi này mà lúc nào hỏng đẹp-nó lè lưởi cười tinh nghịch nói

_Ủa còn đây là.....-nó chỉ sang Gia Bảo hỏi

Hắn chưa kịp giới thiệu thì Gia Bảo nắm tay nó nói

_Ành là bạn của Chí Nam anh têǹ Gia Bảo,Lý Gia Bảo-Gia Bảo bắt tay nó cười híp mắt giới thiệu

_A thì ra anh là cậu ấm của tập đoàn Lý Thị

chuyên về chứng khoáng nối tiếng-no cười tươi nóí

_Woa anh củng nổi tiếng nhỉ -Gia Bảo gãi đầu cười nói

-Ê nè vk tao đó nha-không hiểu sao khi thấy Gia Bảo với nó vui vẻ cười nói như vậy thì hắn thấy bực bội trong người,hắn nhíu mày đi tới gở tay nó và Gia Bảo nói

-Ê nè ai là vk anh chứ tại tôi bị ép chứ bộ- nó chu mỏ nói

_Ai ép cô chứ 1 là làm tốt bổn phận làm vợ của cô đi,2 là để tui ra ngoài nói với tất cả mọi người rằng tôi và cô không đám cưới gì cả nữa-hắn lạnh lùng nắm chặt tay nó nói

_Buông ra coi đau quá-nó cố giành tay ra khỏi tay hắn

_Mày sao vậy Nam-thấy tình thế khá gay Gia Bảo gở tay hắn ra nói

_Bây giờ cô mau chọb đi 1 hay 2-hắn dựa vào bàn trang điểm châm điếu thuốc nói

_Được thôi tôi chọn 1 tự nhiên cái nổi cáu-nó chu mỏ nhíu mày nói

_Được vậy thì tôi có 1 số nội quy sau đó là 1 trước mặt tất cả cô nên coi tôi là ck của cô vì thế cô đừng có mà CẶP KÈ VỚI BẤT KỲ AI,thứ 2 tôi cực kỳ ghét ai xen vào chuyện của tôi,thứ 3 cô nên canh giờ mà về sớm để nấu cơm,thứ 4 tôi cực kỳ ghét chờ đợi 1 ai.Sau 1 tháng tôi sẽ kím ra 1 lý do tôi và sẽ ly dị-hắn từ từ tiến sát lại nó cười đểu lạnh lùng nói

_Nè hơi quá đó Nam-Gia Bảo nhíu mày nói

_Đây là chuyện của tao với cô ta-hắn quay qua nhíu mày nhìn Gia Bảo nói

_Sao cô chịu không-hắn quay lại nhìn chằm chằm nó nghiêng đầu cười nhếch môi nói

_Sao lý do toàn anh lời hong dạ-nó nhíu mày nói

_Tại tôi thích vậy thôi-hắn thản nhiên nói

_Anh....-nó cứng họng nói

_Sao cô chịu không-hắn nhíu mày hỏi lại

_Đ...được thoi nhưng tôi củng có nội quy-nó hất mặt nói

_Nội quy -hắn nhíu mày nói

_Đýng vậy ! 1 anh không được xía vảo chuyện của tôi,2 đương nhiên tôi sẽ không cặp kè với bất kỳ ai nhưng tôi có quyền đu chơi chung với con trai hong lẽ anh hỏng cho tôi quen bạn là con trai,3 trong nhà tuyệt đối luôn bật đèn trừ khi còn sáng hong thì phải luôn để đèn-nó đưa ngón tay nói

_Cô bị điên à bật đèn thì ai mà ngủ được-hắn nhíu mày nói

_Hong được thì anh qua phòng khác ngủ-nó nhún vai nói

_Được thôi tôi chấp nhận tất cả-hắn hất mặt nói

_Được vậy tôi đồng ý tất cả-nó hấc mặt nói

Củng lúc đó nó vừa dứt lời thì ông quản gia nhà hắn vào

_thưa thiếu gia và tiểu thư đám cưới sắp bắt đầu rồi,mời 2 người hãy chuẩn bi-ông quản gia nóị

_vâng-nó cười híp mắt đi ra khỏi phòng trang điểm

_Ne2 mày có quá lắm không-Gia Bảo nhíu mày nói

_Không-hắn hắn lạng lùng nói bỏ tay vào túi quần đi ra . Gia Bảo thấy vậy thở dài rồi củng đi ra


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI