Bên ngoài hành lang nhiệt độ thấp hơn hẳn, Tô Tâm Đường gắt gao ôm chặt cánh tay, dường như có thể ấm lên một chút. Trong phòng có áo khoác nhưng Tô Tâm Đường lại chẳng có ý muốn quay lại lấy.
Mặc áo khoác trông sẽ mập mạp hơn, mà cô chỉ cần đẹp chứ không cần ấm theo cách này.
Khi nãy nói muốn ra ngoài hít thở không khí cũng không phải là nói dối.
Trong ngực có một cỗ buồn bực, thật muốn đánh người.
Nên nói do cô may mắn hay do tên Đồng Kinh Niên kia quá mức tự tin, nghĩ rằng nơi anh đứng thì sẽ không ai dám quấy rầy. Tô Tâm Đường nghe được tiếng hai người đàn ông đang nói chuyện.
Mà đối tượng chính trong cuộc trò chuyện ấy lại là cô.
Tô Tâm Đường cảm thấy vế sau đúng hơn.
Bởi vì nơi bọn họ đang đứng cách phòng KTV cũng không quá xa.
…
“Tô Tâm Đường, 20 tuổi, bố là Tô Đại Tráng, chủ một xí nghiệp than đá.”
Thanh âm người đàn ông nặng nề, nói khái quát tình hình gia đình Tô Tâm Đường, khuôn mặt tuấn tú không có một biểu tình dư thừa, nhưng lại khiến người khác cảm thấy anh đối với người trong câu nói kia có biết bao nhiêu khinh thường.
Tư Nam ngẩn người, bất đắc dĩ cười.
“Kinh Niên, cậu còn điều tra cả Đường Đường…”
“Cô ta không xứng với cậu, cho dù là xuất thân hay năng lực cá nhân.”
Tư Nam chưa nói hết câu đã bị người đàn ông ngắt lời, hơn nữa mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn hắn cùng Tô Tâm Đường chia tay.
“Kinh Niên…”
So với người bạn này, khí thế của Tư Nam yếu hơn hẳn, hắn gọi tên đối phương, dừng một chút mới nói tiếp.
“Gia đình chúng ta cũng đâu thiếu thốn gì, chẳng lẽ còn phải trông cậy vào tài sản của một cô gái hay sao?”
“Nói về năng lực cá nhân, Đường Đường còn nhỏ, chưa biểu hiện được rõ… Nhưng cậu cũng đừng nghĩ cô ấy là loại con gái như vậy, Đường Đường là sinh viên trường A đó.”
“Đại học A?” Đồng Kinh Niên có chút ngoài ý muốn.
Đại học A là trường đại học tốt nhất trong nước, thế nhưng đặt vào mắt Đồng Kinh Niên cũng không là gì. Anh chính là tốt nghiệp từ trường đại học top.1 ở nước ngoài, Tư Nam cũng từ Ivy League mà ra, chỉ là anh không nghĩ tới một cô gái ăn mặc hoa hòe lộng lẫy mang bộ dáng chỉ số IQ không cao kia lại có thể học ở đại học A.
Điểm đầu vào của đại học A bây giờ thấp vậy sao?
“Học ngành gì?” Đồng Kinh Niên hỏi một câu.
“Điêu khắc.”
Nghe được đáp án, Đồng Kinh Niên phát ra âm thanh giống như đã hiểu.
“Dùng tiền để vào sao.”
Không phải do đại học A lấy điểm thấp, mà là nhét tiền vào thôi.