công ty hài hước trách nhiệm hữu hạn

Chương 2: Buổi họp đầu tiên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau “sự cố cà phê định mệnh” hôm qua, Nam tưởng mình sẽ bị đuổi việc. Nhưng lạ thay, sáng nay cậu vẫn nhận được email lịch họp. Thở phào nhẹ nhõm, Nam quyết định: “Thôi thì cứ coi như được cho cơ hội sửa sai. Lần này mình phải thật nghiêm túc, không để lố nữa.”

8 giờ 30, cả công ty ngồi trong phòng họp. Sếp Hùng nghiêm nghị gõ bàn:
– Hôm nay ta bàn về chiến dịch quảng bá cho khách hàng mới. Ai có ý tưởng thì nói.

Cả phòng im lặng vài giây. Rồi Quang, trưởng phòng, đứng bật dậy hùng hồn:
– Em nghĩ nên làm TVC thật hoành tráng! Phải có cảnh trực thăng bay vòng vòng, rồi xe hơi phóng vèo vèo, thêm diễn viên nổi tiếng nữa. Khách hàng nhìn phát là mê!

Nam tròn mắt: “Ủa, công ty mình ngân sách đủ đâu mà trực thăng với siêu xe?” Nhưng chưa kịp nói thì Linh chen vào:
– Không, theo em thì phải làm MV ca nhạc. Giờ cái gì cũng phải hát, nhảy mới viral. Em biết chỗ thuê vũ công giá rẻ nè, 200 ngàn một bài thôi!

Quang lườm:
– 200 ngàn thì nhảy kiểu… tập thể dục giữa giờ chứ viral gì?

Linh bĩu môi:
– Còn hơn ý tưởng trực thăng của anh. Bộ muốn khách hàng phá sản à?

Cả phòng cười ồ. Nam thì ngồi co ro, chưa dám nói gì.

Đúng lúc đó, Thảo giơ tay:
– Em thấy mình nên nghiên cứu đối tượng khách hàng, xem họ thật sự cần gì. Rồi mới tính tới việc chọn hình thức truyền thông.

Một thoáng im lặng. Nam gật gù: “À, nghe có lý.” Nhưng sếp Hùng lại chống cằm, nhìn xa xăm:
– Ừ, cũng đúng… nhưng mà anh lại thích cái ý tưởng trực thăng. Hoành tráng, sang trọng, nâng tầm thương hiệu.

Quang lập tức vỗ tay rầm rầm:
– Sếp nói quá chuẩn!

Linh thì cười nhạt:
– Thôi xong, ngân sách bằng cái chén cơm mà đòi bay trên trời. Mai mốt chắc công ty mình bay luôn ra khỏi tòa nhà.

Nam ngồi nghe mà toát mồ hôi. Cậu thầm nghĩ: “Trời ơi, sao ai cũng nói mà chẳng ai đụng vào chuyên môn thật sự vậy? Đây là họp hay buổi ‘chém gió liên hoàn’?”

Đến lượt Nam, sếp nhìn thẳng:
– Còn em, nhân viên mới, em có ý tưởng gì không?

Nam hốt hoảng, lắp bắp:
– Dạ… dạ em… em nghĩ… có khi mình làm chiến dịch… phát tờ rơi cũng được ạ?

Cả phòng nín vài giây rồi… cười rộ lên. Linh đập bàn:
– Trời đất ơi, năm 2023 rồi còn tờ rơi? Phát xong người ta lấy gói xôi hết!

Nam đỏ mặt, muốn độn thổ ngay tại chỗ. Nhưng bất ngờ, sếp Hùng gật gù:
– Không tệ. Ý tưởng bình dân mà thực tế. Anh thích!

Nam ngơ ngác: “Ủa, mình nói bậy mà lại được khen?”

Cuộc họp tiếp tục hỗn loạn. Người thì bàn phải thuê diễn viên, người lại bảo làm TikTok trend, có người còn gợi ý “thuê thầy bói coi ngày đăng quảng cáo”. Cuối cùng, sau một giờ tranh luận, chẳng ai thống nhất được gì.

Sếp Hùng đứng dậy kết luận:
– Thôi, mỗi người chuẩn bị một bản kế hoạch chi tiết. Tuần sau họp tiếp.

Cả phòng thở dài. Nam thì nghĩ thầm: “Nếu tuần sau ai cũng ‘chém gió’ như hôm nay thì chắc mình phải đem loa kẹo kéo vô cho đủ không khí.”

Khi ra về, Linh vỗ vai Nam, cười khúc khích:
– Chào mừng cậu đến với công ty. Họp ở đây á? Giống talkshow hài nhiều hơn.

Nam méo miệng, nuốt nước bọt. Cậu bắt đầu hiểu vì sao cái bảng hiệu ngoài cửa lại ghi: “Công Ty Hài Hước Trách Nhiệm Hữu Hạn.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×