Đoạn Kết Của Câu Chuyện

Chương 15:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

19


Chương trình hẹn hò “Tình Yêu Tùy Duyên” chính thức kết thúc, nhưng độ hot vẫn không ngừng tăng.


Thư tỏ tình của tôi và Tư Duật truyền khắp mạng xã hội.


Nếu thư của anh là bức thư tình gửi tôi,


Thì thư của tôi là hành trình yêu anh.


Tóm lại chỉ có bốn chữ: Yêu thầm hai chiều.


Phim cung đấu “Thịnh Thế” tôi đóng chính cũng nhân dịp này thông báo lịch phát sóng.


Tài khoản chính thức của Tư thị cũng chúc mừng việc “nối lại tình xưa” của hai chúng tôi, còn tổ chức event tặng lì xì, chỉ trong một ngày đã tăng thêm hàng triệu người theo dõi.


Ba tôi xưa nay rất thực dụng, thấy có lợi liền tham gia ngay.


Tuyên bố tôi là thiên kim tiểu thư của Tập đoàn Thẩm thị, thậm chí còn phá lệ quảng bá phim của tôi.


Nghĩ lại thì thật mỉa mai – ông từng phản đối tôi theo nghiệp diễn, không cho tôi dựa vào bất cứ thế lực nào từ nhà họ Thẩm.


【Thì ra là liên hôn hào môn à, thế thì không sao rồi, cưới trước yêu sau cũng bình thường.】

【Trước kia mọi người ném đá chị Mạt vì mê trai bỏ sự nghiệp, giờ đọc hai bức thư là hiểu hết, chị ấy vốn không muốn từ bỏ, chỉ là bất đắc dĩ thôi.】

【Tự nhiên muốn khóc, là fan lâu năm, từng thất vọng khi chị cưới đúng lúc sự nghiệp đang lên, thấy chị bị chửi mắng mà không biết phản bác thế nào. Nhưng giờ chị quay lại rồi, thấy hậu trường chị nghiêm túc học trà đạo, học lễ nghi, đánh võ mài dũa không dùng thế thân… Chị yêu nghề hơn ai hết.】

【Đúng vậy, chị ấy xứng đáng là diễn viên chân chính. Chỉ cần không phạm pháp, em sẽ mãi ủng hộ vô điều kiện!】

【Tôi từng không để ý lắm, nhờ xem show mà thành fan couple, sau đó cày lại toàn bộ phim cũ của chị ấy, diễn xuất thật sự quá tốt, giờ thành fan cứng rồi!】

【Là fan mới, dù chị ấy bị bôi xấu nhưng chưa từng than vãn hay chiêu trò, fan chị cũng rất lịch sự, tôi sẽ đón xem phim “Thịnh Thế”, nhưng tôi rất kén diễn xuất đấy nhé!】

【Cảm ơn bạn yêu quý, vậy tiện thể quảng bá luôn – phim “Thịnh Thế” của chị Mạt sẽ phát sóng ngày 20/8 nhé, hoan nghênh mọi người đến thẩm định!】


...


Quản lý Hứa Dạng nhìn tôi bằng ánh mắt khâm phục:

“Giỏi nha, âm thầm làm chuyện lớn, sớm biết em có Thẩm – Tư hai nhà chống lưng thì tôi đã đỡ lo rồi.”


“Giờ thì tài nguyên tự tìm đến tận cửa, rất nhiều đạo diễn gửi kịch bản, toàn là dự án S+, các show truyền hình lớn và quảng cáo danh tiếng cũng đến, tôi sẽ cho cô nghỉ vài ngày, tranh thủ hưởng chút yên bình.”


Quả nhiên, sau chương trình này, ngoài Chu Dịch Tinh, tất cả các khách mời khác đều được “thăng cấp”.


Bạch Uyển vì cư xử thoải mái, dứt khoát trên sóng truyền hình cũng thu về lượng lớn người hâm mộ.


Điều không ngờ là, fan của Bạch Uyển và fan của tôi sau khi cùng nhau chiến đấu trong vụ Chu Dịch Tinh lại trở nên thân thiết lạ kỳ.


【Hai người đều là những cô gái tốt bụng và phóng khoáng, biết trân trọng nhau, fan chúng mình cũng phải bảo vệ tình bạn này nha!】


Sau đó, clip hậu trường được tung ra, nội dung thẻ trong buổi hẹn hò thứ ba cũng được tiết lộ.


Tôi đã vẽ một cái cây lớn với một chim ưng mẹ và một chim non đậu trên đó.


Đây là lời Tư Duật từng nói với con trai khi quay video: “Nếu con là đại bàng, thì ba mẹ chính là tán cây cho con đậu nghỉ.”


Thấy bức tranh này, anh ấy chắc chắn hiểu tôi đã xem toàn bộ video anh đăng.


Cũng nhờ đó, tôi được cơ hội tái hiểu anh từ đầu.


Không chỉ riêng anh – tất cả fan đều nhìn thấy.


Họ ùn ùn kéo tới phần bình luận của kênh video:


【Ba của Đa Lạc, tôi biết là anh mà! Giờ bị bắt quả tang rồi nhé!】

【Có giỏi thì lên sóng nữa đi! Đừng trốn mãi ở nhà, tôi biết anh đang đọc bình luận mà!】

【Tên này khôn thật, bị hỏi có ly hôn không thì không phản hồi, khen vợ thì bấm like rất nhanh.】

【Nói là “vợ ra ngoài làm việc, chồng lo việc nhà”, anh rảnh nên mới chăm con? Là Tư tổng lên show rồi, không rảnh mới lạ đó!】


Ban đầu tôi vẫn chưa nghĩ nên phản hồi thế nào.


Cho đến khi có người “đào mộ” được một tấm ảnh xác nhận:


Ảnh chụp gia đình ba người chúng tôi đi chơi chung.


Dù có đeo khẩu trang, nhưng vóc dáng nhận ra rất dễ.


【Lúc đó chỉ thấy gia đình này nhan sắc và tỷ lệ quá đỉnh, giờ xem show mới biết là người nổi tiếng luôn á!】


Tôi vừa kết thúc công việc đã thấy lên hot search, liền vội chạy về nhà tổ.


Có công khai hay không còn phải hỏi ý Đa Lạc.


Không ngờ con lại ra dáng người lớn, chìa tay nói: “Ba mẹ con có gì phải giấu? Là do hai người ngại ngùng, đừng bắt con nít như con gánh hết, ảnh hưởng đến xương sống đó.”


Tôi: “...”


Tư Duật: “...”


Hết cách rồi – đành công khai vậy.


Thế là video tuần này do Đa Lạc tự quay.


Trong video, bé ngoan ngoãn chào hỏi:

“Chào các cô chú, con là Đa Lạc, nhiều người hỏi tại sao tụi con không đăng video nữa, là vì ba mẹ con bận đi hẹn hò trên chương trình, mà còn không dẫn con đi nữa, quá đáng ghê!”


Cư dân mạng nổ tung: 【Đa Lạc ơi, nếu con biết ba con định lần sau cũng không dắt con theo thì con sẽ còn tức hơn đó!】


20


Sau khi Thịnh Thế phát sóng, bộ phim bùng nổ khắp mạng xã hội, nhận được vô số lời khen ngợi.


Diễn xuất của tôi lại một lần nữa được đông đảo khán giả công nhận.


Một fan mới, trong lúc xem lại những tác phẩm cũ của tôi, đã vô tình lục ra được bản ghi hình của chương trình hẹn hò Tình Yêu Tùy Duyên.


Thế là vị đại thần chuyên làm video cắt ghép kia liền mở máy tính làm việc suốt đêm…


Không ngờ chỉ sau vài tháng, những đoạn cắt ghép về tôi và Tư Duật trong chương trình lại một lần nữa nổi đình nổi đám.


Hashtag #ĐãCóConRồiMàVẫnMậpMờThìChínhLàSátChiêuAnnieAnnie leo lên vị trí số 1 hot search đúng lúc Tư Duật đang chiên bò bít tết cho tôi.


Tôi dính lấy anh, vòng tay ôm eo anh – vừa săn chắc vừa thon gọn:

“Vài ngày nữa em lại phải vào đoàn rồi, em sẽ nhớ anh và con lắm.”


Anh hơi khựng lại, rồi bật cười khe khẽ: “Vậy thì mấy ngày này em hãy ở bên bọn anh nhiều hơn.”


“Tất nhiên rồi.”


Buổi tối, tôi như thường lệ đọc sách cho Đa Lạc nghe một lúc.


Khi con ngủ say, tôi nhẹ nhàng đắp chăn rồi rón rén đi ra khỏi phòng, kết quả lại bị Tư Duật đang tựa vào tường bên ngoài hù cho giật mình.


Tôi trợn mắt, dùng giọng thật nhỏ hỏi anh: “Đứng đây làm gì vậy?”


Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Đã chơi với con trai xong chưa?”


Câu chuyện rõ ràng đã đi đến đoạn cuối.


“Vậy tiếp theo… thì đến lượt anh rồi.”


Anh mỉm cười, vươn tay bế bổng tôi đi thẳng về phòng ngủ.


Đến khi trời vừa hửng sáng, tôi cắn mạnh vào vai anh một cái: “Đồ khốn, anh đâu có nói ‘bên nhau’ theo nghĩa này!”


Anh khẽ vén tóc mái ướt đẫm mồ hôi của tôi, lại cúi đầu hôn xuống: “Giờ thì em biết rồi đấy.”


Tôi: “…”


Mai em phải vào đoàn quay phim đó trời ơi!!





trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!