Năm thứ 1154 của Giấc ngủ Burn
Năm thứ 96 của Đế chế Malazan
Năm cuối cùng dưới triều đại Hoàng đế Kellanved
Những vệt gỉ sét loang lổ như vẽ nên những vùng biển đẫm máu trên bề mặt đen sần sùi của Cánh Gió Mock. Suốt cả thế kỷ qua, nó nằm bám trụ trên đầu một cây giáo cũ kỹ, được gắn chặt lên bức tường ngoài cùng của Pháo đài. Dị dạng và quái gở, nó được rèn nguội thành hình dạng một con quỷ có cánh, nhe răng cười nhăn nhở, và mỗi khi gió quật qua, nó lại gào lên rít rít đầy phản kháng.
Ngày hôm đó, những cột khói bốc lên từ Khu Ổ Chuột của thành phố Malaz giữa lúc gió đổi chiều bất thường. Cánh Gió bỗng im bặt, báo hiệu cơn gió biển đột ngột ngừng thổi khi nó cố leo qua những bức tường lởm chởm của Pháo đài Mock. Nhưng ngay sau đó, nó lại rên rỉ chuyển động khi luồng hơi nóng mang theo tàn tro và mùi khói từ Khu Ổ Chuột, tràn qua thành phố và quét tới tận vách đá nơi pháo đài đứng sừng sững.
Ganoes Stabro Paran của gia tộc Paran kiễng chân, cố nhìn qua các lỗ châu mai. Sau lưng cậu là Pháo đài Mock, từng là kinh đô của Đế chế, nhưng nay, từ khi lục địa bị chinh phục, nó chỉ còn là nơi đóng quân của một Fist. Bên trái cậu, cây giáo chọc thẳng lên trời, với chiến lợi phẩm quái dị đung đưa theo gió.
Với Ganoes, pháo đài cổ này đã quá quen thuộc để không còn gây hứng thú. Đây là lần thứ ba trong vòng ba năm cậu đặt chân đến đây. Cậu đã đi khám phá sân trong đầy những viên đá lát xô lệch, Pháo đài cổ giờ đã thành chuồng ngựa, tầng trên thì thành tổ cho bồ câu, nhạn và dơi cũng như tòa thành nơi cha cậu đang thương thảo thuế xuất khẩu với các quan chức hải cảng. Tất nhiên, một phần trong đó là khu vực cấm, ngay cả với con trai của một gia tộc quý tộc, bởi chính trong thành nội này, Fist có tư dinh riêng, và cũng tại đây, những công việc quan trọng của Đế chế liên quan đến hòn đảo này được bàn bạc.