Hải Đảo Cầu Sinh: Ta Nhặt Một Con Gấu Trúc

Chương 8: Phát tài phát tài!


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau đó, cậu lại ăn thêm hai con [Cá Đù Vàng], hai chiếc [Bánh Mì], và hai trái [Dừa]. Nhìn thanh [Độ No] đã đầy ắp, Từ Hiểu thỏa mãn ợ một cái.

Đồng thời, cậu phát hiện ra chỉ cần có [Độ No], [Sinh Lực] sẽ từ từ hồi phục, nhưng [Độ No] cũng sẽ giảm dần. Sau một bữa ăn, cả [Độ No] và [Sinh Lực] của cậu đều đạt trăm phần trăm.

"Ăn uống no đủ rồi, giờ đến tiết mục mở rương đầy kí©h thí©ɧ đây!"

Từ Hiểu đầu tiên xem xét ba vật phẩm rơi ra sau khi tiêu diệt [Cua Chúa]. Thứ nhất là một đống [Đồng Bạc], nhấp vào xem thì thấy có 10 đồng.

Hiện tại, tài sản của cậu là 10 [Đồng Bạc] và 45 [Tiền Đồng] (vốn là 55 [Tiền Đồng], đã dùng 10 đồng để rút thẻ).

Vật phẩm thứ hai là một bộ áo giáp lấy màu đỏ làm chủ đạo. Mặt sau có hoa văn khắc màu đỏ tựa như ngọn lửa đang cháy, mặt trước phần ngực có hoa văn màu vàng kim vẽ hình một con cua trông rất sống động.

Nhìn bộ áo giáp cứng cáp, Từ Hiểu vui sướиɠ vô cùng. Sau đó, cậu dùng hệ thống xem xét thuộc tính của nó.

[[Áo Giáp Hoàn Mỹ Cấp D]: Do đại sư luyện khí của Long Cung chế tạo, sử dụng phần cứng rắn nhất của [Cua Chúa] để làm ra, là một vật phẩm tinh xảo hiếm có.

Hiệu quả: Khi trang bị, [Lực Phòng Ngự] +40, [Tinh Thần] +10.]

"Đồ xịn đây mà! 40 [Lực Phòng Ngự], cứ đứng yên cho lũ cua lính đánh thì chúng cũng chẳng làm gì được."

Từ Hiểu yêu thích không nỡ rời tay mà vuốt ve bộ [Áo Giáp Hoàn Mỹ], sau đó mặc nó vào. Tiếp theo, cậu lấy [Trường Mâu] ra, tạo một tư thế mà cậu cho là rất ngầu, rồi khoe với Đại Hoàng:

"Đại Hoàng, xem tao có giống một vị tướng quân oai phong lẫm liệt không nào?"

"Này! Yêu khuyển kia, xem ta thu phục ngươi đây!"

Khoe khoang bộ giáp một hồi, thấy Đại Hoàng không thèm để ý đến mình, cậu tiu nghỉu lấy ra chiến lợi phẩm cuối cùng: một cuốn [Sách Kỹ Năng] màu đỏ.

[[Kỹ Năng Chấn Động]: Phát ra một luồng sóng âm, khống chế tất cả kẻ địch trong phạm vi 10 mét trong vòng một giây. Thời gian hồi chiêu: 10 phút.]

Học xong [Sách Kỹ Năng], nhìn mục [Kỹ Năng] trên giao diện của mình cuối cùng cũng không còn trống trơn nữa, Từ Hiểu hài lòng gật gù.

Sau đó, cậu lại lấy ra chiếc [Rương Báu Hoàng Kim] mà hệ thống đã thưởng.

"Đại Hoàng, chú chó được nữ thần may mắn ưu ái, cho ta mượn chút móng vuốt may mắn của mày nào!"

Từ Hiểu bế Đại Hoàng lên, dùng móng vuốt của nó mở chiếc [Rương Báu Hoàng Kim]. Giọng nói của hệ thống vang lên:

[Chúc mừng bạn đã mở [Rương Báu Hoàng Kim], nhận được các vật phẩm: [Linh Châu Cấp C] ×1, [Máy Giăng Lưới Tự Động Năng Lượng Mặt Trời] ×1, [Trường Thương Cấp D] ×1!]

"Trời ơi! Không hổ là chú chó được nữ thần may mắn chiếu cố, toàn là những thứ chúng ta cần!"

Buông Đại Hoàng xuống, Từ Hiểu đầy phấn khích. Cậu lấy [Linh Châu Cấp C] ra cẩn thận ngắm nhìn. So với linh châu bình thường, viên [Linh Châu Cấp C] màu lam này bên trong dường như có một luồng khí màu trắng đang bơi lội.

Thấy Từ Hiểu lấy [Linh Châu Cấp C] ra, Đại Hoàng lập tức từ trên sàn nhà bật dậy, đôi mắt nhìn viên linh châu chằm chằm đầy khao khát.

Từ Hiểu đặt viên linh châu vào lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Đại Hoàng. Thấy Đại Hoàng nuốt chửng nó, trong nháy mắt, Từ Hiểu cảm giác lông của Đại Hoàng dưới ánh lửa chợt lóe lên ánh vàng kim.

Từ Hiểu nghĩ, linh châu là bảo vật giúp các loài thú tiến hóa. Cũng không biết sau này Đại Hoàng sẽ tiến hóa thành dạng gì. Hy vọng nó sẽ không tiến hóa thành dạng quá hung tợn.

Cậu lấy ra vật phẩm tiếp theo, phần giới thiệu ghi:

[Máy Giăng Lưới Tự Động Năng Lượng Mặt Trời]: Khi có ánh nắng mặt trời, có thể hấp thụ năng lượng mặt trời chuyển hóa thành điện năng. Tự động bắt các [Rương Tiếp Tế] trong phạm vi 300 mét và các loại cá tôm trong vòng nước sâu 10 mét. Có thể trang bị [Bình Điện] để tích trữ điện năng, sử dụng điện từ [Bình Điện] để hoạt động vào ban đêm.

"Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh! Đang rầu rĩ không biết làm sao với cái [Lưới Đánh Cá] bị hỏng thì giờ lại có ngay cái máy giăng lưới tự động hoàn toàn, không cần phải tự tay quăng lưới nữa rồi!"

Cuối cùng, Từ Hiểu phấn khích lấy ra vật phẩm mà cậu mong chờ nhất: [Trường Thương Cấp D].

Khác với thân mâu cứng nhắc, thân thương lại mềm dẻo hơn nhiều, điều này cũng khiến cách tấn công của trường thương trở nên đa dạng hơn hẳn.

Cậu nhấp vào phần giới thiệu.

[Trường Thương Cấp D]: Trang bị giúp tăng 30 [Lực Công Kích]. Được chế tạo từ [Linh Mộc] và [Huyền Thiết].

Nhìn phần giới thiệu ngắn gọn, Từ Hiểu cũng không hề coi thường cây trường thương này. 30 điểm [Lực Công Kích], ở giai đoạn đầu game, đây chính là một vũ khí cực phẩm.

Nhìn cây [Trường Thương Cấp D], cậu lập tức cảm thấy cây [Mâu Đá] trong tay không còn "ngon" nữa. Vứt cây [Mâu Đá] đi, Từ Hiểu lấy trường thương ra múa máy một hồi. Đương nhiên, cậu không biết thương pháp gì cả, chỉ múa máy lung tung thôi.

Sau đó, Từ Hiểu lại xem qua giao diện thuộc tính của mình.

[ID Người Chơi: 7758.

Biệt Danh: Chưa có (Có thể chỉnh sửa).

Tuổi: 24.

Cấp Bậc: 7.

Lực Công Kích: 54.

Lực Phòng Ngự: 56.

Tinh Thần: 21.

Tốc Độ: 16.

Độ No: 100%.

Sinh Lực: 69%.

Kỹ Năng: [Chấn Động].

Thiên Phú: Không có.

Trang Bị: [Áo Giáp Hoàn Mỹ Cấp D], [Trường Thương Cấp D], [Giày Thể Thao Cấp E].

Đánh giá: Sức chiến đấu tạm coi là người thường.]

"Ha ha! Cuối cùng cũng thoát khỏi cái danh hiệu cùi bắp rồi! Giờ thì ta vô địch thiên hạ!"

Từ Hiểu cười lớn. Trước ánh mắt khó hiểu của Đại Hoàng, cậu ngượng ngùng gãi đầu, quả là hơi tự mãn quá rồi.

Cậu tự nhủ: "Không được tự mãn, không được tự mãn. Lặng lẽ phát triển mới là chân lý."

Keng keng!

Lúc này, một tiếng chuông vang lên. Từ Hiểu ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã 12 giờ đêm. Tuy đã bất tỉnh một thời gian dài, nhưng hiện tại cậu đã rất buồn ngủ.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!