Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Từ Hiểu lẩm bẩm một câu: "Ngủ thôi."
Sau đó, cậu ôm Đại Hoàng nằm lên ghế dài. Đột nhiên, cậu nhớ ra:
"Khoan đã! [Máy Rút Thẻ Cấp B] đã hồi chiêu xong. Rút một phát rồi ngủ!"
Cậu nhìn vào [Ba Lô] nhưng không thấy. Đột nhiên nhớ ra mình đã vứt nó xuống đất hồi sáng, Từ Hiểu đứng dậy nhặt nó lên.
"Nhân lúc đang hên, làm một phát nữa nào. Đại Hoàng!"
Nói rồi, Từ Hiểu lại nắm lấy móng vuốt của Đại Hoàng, nhẹ nhàng nhấn vào nút của [Máy Rút Thẻ]. Chỉ thấy ánh sáng trên hộp thẻ xoay chuyển, sau đó bắn ra một tấm thẻ.
[Bản Vẽ Phòng Nhỏ Cấp E]: Chỉ có thể sử dụng một lần. Bao gồm phòng vệ sinh, phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp. Có thể ngăn chặn đòn tấn công của quái vật dưới cấp 20. Đối với quái vật từ cấp 20 trở lên, độ bền sẽ bị trừ dựa trên lực công kích của quái vật. Tổng độ bền: 1000.
Nhìn tấm bản vẽ này, Từ Hiểu nghĩ có thể đợi sau khi kết thúc mười ngày tân thủ được bảo vệ rồi mới xây dựng.
Dù sao thì trong giai đoạn tân thủ được bảo vệ hiện tại, ở trong [Nhà Gỗ Sinh Tồn] vẫn tốt hơn. Nó có thể hoàn toàn bỏ qua các đòn tấn công của sinh vật không phải cấp [Chúa], điểm này thì [Phòng Nhỏ Cấp E] không thể sánh bằng.
Bước sang ngày thứ bảy trên đảo, mặt trời lên cao chiếu rọi, mặt biển gió êm sóng lặng.
Trên đảo, một bóng người đang ngồi xổm trên mặt đất, quan sát một cái máy móc kỳ lạ.
Đương nhiên, bóng người này chính là Từ Hiểu. Hôm nay cậu đã dậy từ sớm, định bụng lắp đặt xong cái [Máy Giăng Lưới Tự Động Năng Lượng Mặt Trời].
Lúc này, cậu đang nghiên cứu cái máy. Phía trên đỉnh có một bộ phận phóng hình loa, bên dưới là một thùng kim loại, còn bên trái là một dãy tấm pin năng lượng mặt trời.
Ở giữa còn có một màn hình radar. Khi có [Rương Tiếp Tế], cá hoặc tôm xuất hiện, màn hình sẽ hiển thị chấm đỏ, sau đó lưới đánh cá sẽ được phóng ra từ cửa phóng. Lưới thu hồi cá tôm sẽ được chứa trong thùng kim loại, còn [Rương Tiếp Tế] sẽ được chất đống ở bên phải cái máy.
"Tiện thật đấy! Nếu mở thêm được một cái [Bình Điện] nữa thì buổi tối cũng có thể thu thập, lúc đó thì đúng là nằm ngửa hưởng thụ rồi."
"Đi xem đám rau củ đã."
Đột nhiên nhớ ra cả ngày hôm qua chưa chăm sóc rau củ, Từ Hiểu vội vàng xách [Thùng Nước] đi tưới cho chúng. May mà chỉ có một ngày không tưới, lá cây chỉ hơi ngả vàng một chút, không ảnh hưởng gì nhiều.
Lần thu hoạch này được 8 quả [Ớt Cay], 5 quả [Dưa Leo], và 2 bó [Rau Hẹ].
Tưới xong rau củ, Từ Hiểu lại đi xem [Bụi Cây Cấp E], thu hoạch được bốn quả [Quả Mọng]. Cậu bỏ hết vào miệng, xem lại giao diện, quả nhiên [Lực Công Kích] đã tăng thêm 8 điểm, tổng [Lực Công Kích] của cậu cũng lên tới 62 điểm.
Từ Hiểu nhặt một hòn đá, dùng tay bóp mạnh, dễ dàng nghiền nát nó.
Thấy chỉ mới bảy ngày mà mình đã có được sức mạnh khủng khϊếp đến vậy, Từ Hiểu không khỏi cảm thán: "Cuộc sống trên đảo này quả thực là một kỳ ngộ hiếm có."
"Kẻ đứng sau giật dây chuyện này nhất định có năng lực vô cùng khủng khϊếp, không biết kẻ chủ mưu đứng sau trò chơi sinh tồn này có mục đích gì. Nhưng hiện tại, mình chỉ có thể không ngừng nâng cao sức mạnh bản thân, trước mắt cứ cố gắng sống sót đã."
Sáng tạo thế giới, đúng giờ thả [Rương Tiếp Tế], sắp đặt quái vật, lựa chọn những người khác nhau đưa vào trò chơi, lại còn cho người chơi cơ hội sở hữu sức mạnh phi thường. Mỗi một sự kiện ở đây đều chỉ có những bậc đại năng trong thần thoại mới có khả năng làm được.
Nghĩ rằng sau này nhất định sẽ có cơ hội tìm ra chân tướng, Từ Hiểu lắc lắc đầu, quyết định tạm thời không nghĩ đến những chuyện này nữa.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, Từ Hiểu bắt đầu sắp xếp lại vật tư của mình. Là một người có chứng ám ảnh cưỡng chế dọn dẹp nhẹ, cứ cách một khoảng thời gian là cậu lại phải dọn dẹp một lần. Dọn xong xuôi rồi lại bày đồ đạc lung tung, rồi thấy ngứa mắt lại dọn, cuối cùng tạo thành một vòng luẩn quẩn hoàn hảo.
Cậu chia các rương chứa đồ ra thành nhiều loại. Mỗi rương, giống như [Ba Lô], có chín ô vuông, mỗi ô có thể chứa tối đa 100 vật phẩm cùng loại, cho nên mỗi rương đều có thể cất giữ rất nhiều đồ.
Từ Hiểu tính toán: [Vật Liệu Gỗ] một rương, [Đá] một rương, [Kim Loại] một rương, những [Bản Vẽ] chưa dùng đến một rương, [Công Cụ] một rương, [Vũ Khí] ([Trường Mâu] và [Dao Găm]) một rương, và một ít đồ linh tinh một rương.
Cậu dọn những chiếc rương đã sắp xếp xong vào [Nhà Gỗ], xếp ngay ngắn dọc bờ tường. Cuối cùng, Từ Hiểu dùng [Rìu Đá] phân giải hết mấy cái [Rương Tiếp Tế] vứt lung tung bên ngoài.
Sau đó, cậu lại sắp xếp lại [Ba Lô] hệ thống, cất [Trường Thương] và [Máy Rút Thẻ] vào, rồi bỏ các loại thức ăn vào, cuối cùng vừa khít chín ô trong [Ba Lô].
Sau khi sắp xếp mọi thứ gọn gàng, Từ Hiểu nhìn hòn đảo ngăn nắp, trong lòng không nén được cảm giác thành tựu.
"Đây đều là cơ ngơi do mình và Đại Hoàng gầy dựng nên!"
Sau một hồi dọn dẹp, Từ Hiểu bắt đầu thấy chán.
"Trước kia lúc phải quăng lưới thì thấy mệt quá, giờ không có lưới để quăng nữa thì lại thấy chán. Con người đúng là kỳ lạ."
Từ Hiểu nằm dài trên ghế xếp, tay cầm chén [Nước Dừa] uống. Chán muốn chết, cậu nghĩ, giá mà có ai đó để nói chuyện thì tốt biết mấy. Cũng không biết kênh chat hệ thống khi nào mới mở, những người chơi khác sống có tốt không, đã lên tới cấp mấy rồi.
Thấy mặt trời sắp lặn, Từ Hiểu cất ghế xếp, rồi cùng Đại Hoàng vào [Nhà Gỗ].
Hôm nay, [Máy Giăng Lưới Tự Động] thu hoạch được tổng cộng 12 chiếc [Rương Tiếp Tế Màu Trắng] và 7 con [Cá]. Không có [Tôm] cũng chẳng có [Cua], có thể là do độ sâu hoạt động của máy quá nông.
"Đại Hoàng, giờ có mười hai cái [Rương Tiếp Tế] đây, động đậy cái móng vuốt phát tài của mày mở cho tao một cái giường ra nào, loại có [Nệm Cao Su] ấy. Thêm chút [Khoai Tây Chiên], ít [Truyện Tranh] nữa, vừa ăn [Khoai Tây Chiên] vừa xem truyện. À đúng rồi, còn cả [Đèn] nữa, không có đèn thì buổi tối đi vệ sinh cũng bất tiện. Rồi nguyên liệu chế tạo [Kính Râm] là [Pha Lê] và [Nhựa], cuối cùng thêm một cái [Ô Che Nắng] lớn nữa thì tuyệt!"