Hiện thân của thiên thân và ác quỷ

Chương 14: Chương 14


trước sau

Tiểu Phương và Trà My chuyển vào trường Royal bởi vì nghe đồn trường này toàn Hot girl với Hot boy nên cố gắng thuyết phục bama cho vào đây học. Hai người lúc trước không vào Royal học bởi ăn chơi, xa hoa không muốn bị quản lí nên mới chuyển vào Elite học – trường dành cho những người có điều kiện kinh tế trung bình và những công tử, công chúa nhà giàu đua đòi – Nay nghe đồn vậy mới xin chuyển vào… Bama TP và TM thấy con trước giờ lười biếng ( không phải lười mà là quậy ) nên thấy có đề nghị thế liền lập tức đồng í không điều kiện.
Giờ giải lao…

TP và TM có vẻ thất vọng với lớp nó…
-Lớp chuyên của Royal thế này thì chắc không còn hi vọng cậu ạ ..- TP nói
-Ừ..mình cũng nghĩ vậy. Học 1 tháng đi rồi chuyển về trường cũ cho dễ thở…
-ỪM. Mình cũng nghĩ vậy á…

T.Phương và T.My vừa đi vừa nói chuyện thì thấy…hắn và Thiên Kì. Hai cô nàng bất chợt mê mẩn ( mê zai thí mồ à). T.My bỗng dưng nhếch mép:
-Royal đúng là không làm ta thất vọng (lúc nãy ai chê ẩm chê ê )
-Đúng vậy… -T.Phương cũng gật gù đồng í
-Tớ cho cậu phần cái anh chàng Hot-warm kia nhé..
-Còn cậu lấy cái phần cái anh hot- cold kia à, khôn thế.. mà thôi tớ cho cậu đó tớ thích anh chàng warm hơn.
-Tớ nhất định sẽ lấy được cái anh chàng này…- T.My vừa cười vừa nói
-Tớ cũng thế…

Hai người vẫn mãi mê ngắm zai đẹp không biết 2 ánh mắt khinh bỉ nhìn mình từ lúc nãy giờ. Hai ánh mắt đó chính là của nó và An:
-Nhìn vậy mà cũng mê trai phát sợ ha Băng
-Ừ - Nó lại lạnh nhạt trả lời
An ngán ngẩm im lặng đi hết đoạn đường từ lớp tói canteen trường cùng nó.An chọn 1 cái bàng khuất 1 góc… Nó ngồi xuống còn An thì nói:
-Tớ đi lấy thức ăn nha…
-Ừ…đi đi…
An nhìn nó cười rồi đi tới chỗ hàng trăm người đang chen lấn nhau mua thức ăn. An thấy cảnh này nhiều lần mà vẫn không khỏi lắc đầu ngán…
-Tớ có thể ngồi chỗ nàu được không …

Bỗng Kì và hắn từ đâu bước tới chỗ bàn của An chọn và hỏi nó:
-Tùy… - Nó không buồn quay đầu nhìn người vừa hỏi là ai

Hắn thấy nó có hành động thấy liền nhếch mép:
-Làm giá thế…
Kì huých nhẹ tay hắn không để hắn không được xúc phạm bạn của ai kia…
-Này…

Bây giờ nó mới quay đầu lại. Thấy hắn một tia bất ngờ chạy xẹt như điện qua mắt nó…Nhưng nó lấy lại sự lạnh lùng của mình trả lời…
-Làm giá thì đã sao…
-Chả sao – Hắn nhếch mép trả lời.
An đã mua thức ăn xong thì lại chỗ nó nhưng đã thấy 2 hình bóng khác ngoài nó:
-Mầy anh là ai, và mấy anh đến bàn chũng tôi làm gì – An hơi giận trả lời
-Muốn làm quen với hai em ( a e ngọt xớt nha ^^ )- Kì trả lwoif trong sự hơi hơi thất vọng vì An chả nhẻ không để í đến anh
- Nhưng tôi Chưa cho phép thì không được ngồi…
-Bạn cô đã cho – hắn lạnh nhạt đáp
-Thật không Băng? – An hỏi trong ngạc nhiên
-Ừ…
-Lạ nha.. Lần đầu cậu như thế hay cậu để ý ai rồi – An cười nham hiểm hỏi nó
-Nhảm – Nó trả lời An 1 cách ngắn gọn nhất có thể
-Cậu….. – An tức xì khói…bao nhiu lần nó nói với An như vậy nhưng An vẫn không khỏi tức vì cách trả lời ngang ngược của nó

Ai kia thấy nó tức giận mà mặt trở nên hồng, môi chu thì ngê ngẩn 1 lúc lâu.. khi An vẫy tay mới chịu tỉnh: ( Mất cả hình tượng ệp trai em xấy dựng zồi anh ơi là anh >..

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI