Hiện thân của thiên thân và ác quỷ

Chương 15: Chương 15


trước sau

2 tiết cuối trôi qua 1 cách nhàm chán với tụi nó…
-Này..để tớ đưa cậu về…
-Không cần…tớ đi bộ
-Thôi để tớ đưa cậu về mà -An làm nũng với nó
Nó bắt đầu cáu
-ĐÃ NÓI LÀ TỚ KHÔNG CẦN

An hoảng. An rất sợ nó nổi giận….
-À… cậu không muốn thì thôi zậy..pái pai cậu tớ đi trước đây !

Nói xong An ba chân bốn cẳng zọt ra sân nơi mà có 1 chiếc xe của gia đình đợi cô từ này giờ. Nó nhìn An, cô bạn thân ngây thơ ( chưa chắc chỉ ngây thơ 100% đâu ạ ) mà không khỏi sợ, nhiều lần cô muốn nói với An răng:
-Cậu đừng bao giờ tin lời của những con người đó….

Bây giờ, Nó chỉ còn mỗi An là người thân và cũng là người nó tin tưởng nhất. Nó không nghĩ An sẽ như những con người vô nhân tính đó. Nó sợ 1 ngày nào đó An cũng sẽ bị hại giống như gia đình nó vậy….

Trời hôm nay mưa, nó đặc biệt rất thích mưa nhất là những cơn mưa nhẹ, lạnh….Chắc có lẽ nó sinh đúng vào ngày trời mưa nên nó mới thích mưa. Nó đang trên đường đi tới chỗ ngõ hẽm thuộc Demons, nó thật sự đã chờ ngày hôm nay từ lâu lắm rồi… Hôm nay nó sẽ lấy lại những gì đáng lẽ phải là của nó… Con hẻm ấy rất ít người qua lại, chủ yếu là người của Demons và một số cư dân gần đó sinh sống.

Hôm nay, những người thân cận của nó chờ nó ở đó để nó ra lệnh. Khắp cái ngõ dựng đầy xe moto của Demons. Nam hô to khi thấy nó đên:
-A…Rin tới rồi kìa mọi người ơi.

Thấy Nam hô, mọi người quay lại thì thấy nó đang đi tới:
-Chào bang chủ… sao cô không gọi ai trog chúng tôi tới đón?
Một người có vẻ có uy lực trong Demons hỏi nó:
-Chào…tôi không muốn gây sự chú ý.
Nó đáp bằng cái giọng vốn có của mình:
-À… thì ra là vậy…
-Ừ…
Nó nhìn mọi người hỏi:
-Hôm nay tôi kêu mọi người tới đây để giúp 1 số việc. Mọi người có thể giúp chứ.?
Nam nhìn mọi người thấy ai cũng gật gật nên Nam nói :
-Rin, cô không cần phải nói vậy. Việc của cô cũng giống như việc của chúng ta mà. Phải không mọi người?
-Đúng … - Hầu như ai cũng trả lời riêng có 1 vài người đặc biệt
-Cảm ơn mọi người đã nói vậy…
-Mà cô có viêc gì cần nhờ chúng tôi thế?
Nó trầm tư 1 lát rồi nói:
-Tôi muốn nhờ mọi người lấy lại công ti của gia đình tôi trước kia.
-Được thì được…Nhưng giúp thế nào?
Nó nói như đã bàn tính kĩ rồi:
-Nam giúp tôi điều tra kĩ về Star ( công ty hùi xưa của baba nó ) được chứ?
-Được – Nam nói
-Còn Ken, bắt con Ngọc con của ông Hàn Lâm đến đây cho tôi.
-Vâng – Ken đáp lạnh
-Bin, cậu dẫn anh em tới ngôi nhà hoang ở ngoại thành ở đó chờ tôi, Nam và Ken.
-Ok sir…

Nhân vật mới:
Ken – Pham Duy Khang – mọi người trong Demons rất coi trọng, làm việc rất dứt khoát và tàn nhẫn. Nghe lời nó số 1 , thích nó mà nó không biết ( hay cố tình không biết cũng chả rõ). Ai làm tổn thương nó là chết thảm thương .

Tờ Trọng Nghĩa – Bin – cũng là 1 thân cận ưng ý của nó trong Demons . Cũng rất nghe lời nó, chỉ tỏ ra hiền trước mặt nó và An. Còn những người khác thì cũng không khác tảng băng là mấy.

đọc tam nha


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI