Hiện thân của thiên thân và ác quỷ

Chương 6: Chương 6


trước sau

Chap 6:

Hôm nay nó sẽ được ra mắt với tất cả thành viên của Demons- từ lớn đến bé-. Tại quán bar ‘LOVE ME’ 1 trong các quán bar thuộc quản lí của Demons.Nó cùng với An đi đến quán bar đó. Mọi thành viên trong Demons đều thắc mắc không biết bang chủ mới của mình sẽ là người thế nào trai gái già trả cao tó ra sao.. Mọi người đều đang rất thắc mắc thì tiếng Nam vang lên:
-Như mọi người cũng đã biết hôm nay sẽ ra mắt bang chủ mới của Demons….mời
Rin (biệt danh của nó ) ra mắt mọi người….
Sau lời của Nam nói nó bước ra trước những ánh mắt ngạc nhiên cảu mọi người…
-Ê…quản lí có nhầm không vậy…con bé chân yếu tay mềm này có thể làm leader của Demons được… - ngừi 1-
-Đúng nếu như nó thì ai chả làm bang chủ được….ngay cả tôi cũng còn hơn con nhãi rãnh đó – ngừi thứ 2 nói
-@##$%^&*,….rất nhìu í kiến khác từ các thành viên Demons

Bây giờ , khi đang trong tình trạng rối loạn nội bộ Demons thỳ Nam mới lên tiếng…
-Nếu mọi người không tin Rin sẽ điều hành tốt Demons thì có thể cử ra 1 vài người để đấu với Rin…
~ Nó cứ yên lặng ~
-Được…tôi không tin con nhãi này có thể đánh thắng được người của Demons…
Nam hỏi nó:
-Cô có thể đấu được chứ?
-Được…. ( sao e thấy chị cứ được không vậy )
-Ok..Rin đã đồng í …vậy chọn ra 20 người để đấu với Rin …
-Như vậy có quá nhiều đối với con nhãi đó không – 1 tên khác khinh khỉnh nói –
-Tôi tin Rin sẽ làm đươc – Nam trả lời
-Nhưng …An bây giờ mới lên tiếq..
~ Nó cầm chặt tay An như muốn nói – Không sao- An như hiểu í nó nên không nói gì thêm ~
Việc An phản đối việc đó không phải vì sợ nó bị thương mà sợ sẽ xảy ra án mạng đối với mấy tên kia…Ngoài An ra thì hình như không ai biết về sự thật của nó….

Cuối cùng cũng chọn được 20 người không hẳn thật sự quá mạnh trong Demons vì chúng nghĩ con bé đó không thể thắng dù chỉ 10 đứa như thế… Nhưng không mạnh cũng không hẳn là yếu … 20 người này thật sự đô con..to gấp 2-3 lần so với nó…Nó phải đấu trong võ đài của Demons được xây kín trong hầm của quán bar LOVE ME….Nhưng nó thực sự không có 1 biểu hiện sợ sệt hay gì khác đại loại như thế…Tiếng Nam hô
-Bắt đầu …..!

Sau tiếng hô của Nam 20 người của Demons xông lên với sự thích thú của hàng trăm người của Demons..Ai ai cũng nghĩ nó sẽ thua trừ Nam tin tưởng nó chút ít… ( gần giốq mấy người kia rồi =.=’). Nhưng không như họ đón….Họ thật sự ngạc nhiên… gần như từng tên từng tên trong 20 tên đang dần dần gục ngã…

Nhưng có 1 tên xem ra là lanh lợi nhất trong 20 tên đang cầm 1 thanh gỗ nấp sau nó chuấn bị đánh lén… Mọi người chứng kiến không ai la lên hoặc nói gì vì trong luật không hề nói không cho phép đánh lén… Thế là nó phải đỡ nguyên thanh gỗ đó lên đầu… Nó ngã xuống sàn…Máu chảy từ đầu nó nhưng nó không gục ngã… Bỗng nhiên, nó thật khác… mắt nó trở nên lạnh hơn bao giờ khác…xung quanh tỏ ra 1 luồn khí lạnh và cô độc… Người trong Demons và cả Nam đều thắc mắc với câu hỏi ‘Nó có phải là người không vậy’ . Nhưng không ai trừ An biết mắt nó đang biến đổi…An sợ mọi người sẽ biết sự thật mất….An bất chợt la to:
-Mọi người giải tán hết nếu không muốn chết…

Nhưng hình như lời nói của An không là gì đối với những con người nãy… Thế là An đành bấm nút báo động cháy .. Mọi người lo sợ bỏ chạy ra ngoài hết.. nhưng còn trong võ đài thì sao… Không thể nghe được tiếng còi báo động cháy được..thế là… 20 người trong võ đài thấy mắt nó thì sợ sệt lui lại vài bước nhưng tên cầm đầu la to:
-Không có gì phải sợ cả…Nó đeo kính áp tròng để hù ta đó….

Thật ra hắn đang rất sợ..vì lần đầu thấy 1 con người có đôi mắt màu đỏ như nó….. Mấy tên khác luôn tin tưởng tên kia nên không ngần ngại lao tới (đừng thắc mắc nha tại có 1 khúc nó bị đánh nên mấy tên bị nó đánh sơ sơ hùi nãy dậy hết à ). Thế nhưng….An thật sự lo sợ con người thứ 2 trong nó sẽ trở lại….

Còn nó… nó đang trong thân xác à suy nghĩ của 1 ác quỷ và cứ thể nó cứ giết, bẻ tay chân,… 20 tên kia 1 cách tàn bạo…. giờ nó còn có thể tiếp tục giết người nên An không còn cách nào đành hiện thân để chế ngự con người kia….

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI