Hiện thân của thiên thân và ác quỷ

Chương 7: Chương 7


trước sau

Chap 7:

Bởi bây giờ nó đã hình như mất ý thức của chính nó – ý thức của 1 con người tốt – trong nó chỉ còn ý thức của 1 con ác quỷ… nó cứ thế săn lùng những con mồi… trong vô thức nó đã giết 20 người (20 tên hùi nãy á ) . An rất sợ - sợ cái lời nguyền kìa… cái lời nguyền đã định đoạt cuộc đời từ khi nó mới chào đời… sợ , rất sợ,… và bây giờ còn 1 cách duy nhất là An hiện thân mình để chế ngự con ác quỷ kia…

Trong võ đài – màu đen bao trùm – pha lẫn cả màu đỏ của máu , tạo cho người ta 1 cảm giác ghê rợn, nếu ai mà thấy cảnh này chắc cũng phải hoảng loạn chút ít đối với những cao thủ giết người như không, còn đối với những tiểu thư con nhà lành thấy cảnh này chắc phải chết ngất vì sợ….

An hiện thân là 1 thiên thần với đôi cánh trắng và 1 bộ cánh cũng màu trắng – hình như toàn thân 1 màu trắng nốt - ở trên là 1 chiếc vòng phát sáng…..

Còn nó – bộ cánh màu đen pha lẫn với những họa tiết màu trắng – chiếc áo ngắn màu trắng, chiếc váy màu đen , 1 cái đuôi màu đen của dòng tộc Ma vương và cũng 1 chiếc vòng như An …

Bất cứ ai nhìn vào có thể tưởng tuwowjgn sắp xảy ra giữa 1 thiên thần và ác quỷ…Nhưng không, chẳng ai có thể ngờ , người ác quỷ và thiên thần là bạn thân – rất thân tự thuở lọt lòng – An bây giờ thật sự rất khó để chế ngự nó…bởi nó thật sự bây giờ rất mạnh.. An lại gần là nó cứ gạt phăng An ra… tìm kiếm con mồi của mình ( ngừi mà chị làm như thú ^^) Nhưng An bất chợt thốt lên:
-A…chiếc vòng mình đem theo…

Đó là chiếc vòng của Ma vương – cha nó (ở dưới địa ngục í ) – Giao cho An để chế ngự nó mỗi khi nó biến thành như thế này .

An dùng chiếc vòng chế ngự nó … Chỉ có thể là chiếc vòng đó mới chế ngự nổi nó…Bây giờ nó bất chợt ngã phịch xuống đất… Sau 1 thời gian ngắn lấy lại sự việc quá khứ diễn ra trước đó 1h và nó hỏi AN:
-Chuyện gì đã xảy ra?
-À… Cậu đã hạ được tất cả những tên này…

Nó nhìn xung quanh thấy những con người bị giết 1 cách cực tàn bạo , nó nhìn An hỏi lại…
-Không thể….

An sợ nó sẽ nhớ ra gì đó, liền khẳng đinh…
-Có thể , có thể… cậu mạnh như thế 20 tên này là chuyện nhỏ í mà…

Việc nó hạ 20 tên thì cũng dễ hiểu nhưng nó lại đánh tàn bạo như thế thì quả thực nó không tin lắm…
-Thật? Tớ chả nhớ gì….
-A chắc cậu nhập tâm đánh quá rồi bị bọn nó đánh cho 1 gậy quên í mà ( hay ghê ) …
-Nói thật đi…
-Tớ nói thật mà…cậu không tin tớ….
Nó định nới ‘ – Ừ ‘ thì thấy An rưng rưng nhìn nó . Nó nghĩ An buồn vì nó không tin An ( chị chơi chiêu này hay quá =.=” ) .. Nó sợ An buồn nên cũng chẳng nói gì thêm….

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI