Hoa tâm

Chương 16: chap 16


trước sau

Đỗ Ninh sao khi về nhà cứ vì câu nói "Tớ thích cậu" của Hải Ân mà suy nghĩ mãi, không phải vì đây là lần đầu cậu được tỏ tình, nhưng tim cậu cứ như có gì đấy bừng nở mà đập cực kì nhanh.

Cậu liền nhắn tin hỏi Hải Ân đã thích cậu từ lúc nào, câu trả lời cậu nhận được chính là "Thích từ khi tớ nhìn thấy cậu" lại càng làm cho trái tim cậu đập nhanh hơn

Cậu thật sự không biết đây là thế nào nhưng cậu cảm nhận được bản thân đã thích Hải Ân từ lúc nào không hay, còn đoạn tình cảm cậu dành cho Hà Minh chỉ là sự cố chấp mà cậu không thể làm được mà thôi. Nghĩ đến đây Đỗ Ninh cảm thấy vui vẻ trong lòng chắc bởi vì cậu đã bỏ xuống được cái gì đó gọi chấp niệm chưa hoàn thành được.

Ở trong căn phòng màu hồng nho nhỏ, Hải Ân không tài nào ngủ được, cô cứ lăn qua lộn lại vì cảm thấy hồi hộp. Cô cứ như đang chờ cái gì đó mang phép nhiệm màu khiến điều ước bấy lâu của mình thành sự thật.

Sáng thứ 2, một buổi sáng có thể nói là thảm họa của mọi người nhưng lại là phép màu đối với Hải Ân vì Đỗ Ninh đã chấp nhận lời tỏ tình của cô. Cậu nói cho cô biết tình cảm của cậu dành cho Hà Minh trước kia là cái gì. Cô cũng nói cho cậu biết về việc Hà Minh và Thiên Nghi đang hẹn hò. Đỗ Ninh cũng không quá ngạc nhiên vì trước đó cậu cũng có thể lờ mờ đoán ra việc đó.

Ngọc Diệp sau khi biết được chuyện này thì hết sức nóng giận, liền tìm Đỗ Ninh chấp vấn.

- Cậu muốn phá tôi phải không?- Ngọc Diệp có phần tức giận

- Tôi chả muốn phá gì cả, tôi chỉ muốn theo đuổi cái thứ gọi là tình yêu đích thực, chứ không phải là thứ phù phiếm không hề tồn tại như cậu vậy.- Đỗ Ninh thản nhiên

- Phù phiếm sao? Cậu thì biết cái gì, Shita là của tôi cậu biết chưa?- Ngọc Diệp nổi nóng

- Người ta là con người chứ khônb phải đồ vật, cái gì là của cậu chứ. Thật là không thể khuyên cậu được mà.- Đỗ Ninh cảm thấy mình đã sai lầm khi hợp tác với Ngọc Diệp làm điều ngu xuẩn

- Ai cần cậu khuyên. Nếu đã vậy thì các cậu cứ chờ coi tôi sẽ làm thế nào với các cậu.- Ngọc Diệp cười nham hiểm quay lưng bỏ đi khiến cho Đỗ Ninh cảm thấy có gì đó sắp không ổn

.........

Ngọc Diệp sao khi nói chuyện với Đỗ Ninh xong thì ra một gốc cây lấy điện thoại gọi cho bà Lâm Mỹ Hà

- Alo, cô à cháu muốn nói cho cô biết một việc........

Ngọc Diệp cứ thế kể tất cà mọi việc cho bà Lâm nghe, bà Lâm ở đầu dây bên kia nghe xong cũng khó kiềm nổi sự tức giận liền không nói câu nào cúp luôn điện thoại. Hình như biết mình đã đạt được mục đích Ngọc Diệp lộ ra ánh mắt tà ác trên gương mặt xin đẹp sao đó che dấu rồi đi vào lớp.

Bà Lâm Mỹ Hà trong lúc đó liền xin nghỉ làm trở về nhà, bà gọi cho Hà Minh trở về gấp khiến Hà Minh bất giác cũng cảm thấy bất an vô cùng nhưng vẫn phải trở về.....

Bạch Dương Tử Hi: Thanks for reading

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!