Hoa tâm

Chương 15: chap 15: Tớ thích cậu


trước sau

Đêm noel trôi qua nhanh chóng, vui có, buồn có, thấp thỏm có, kể cả sự căm giận của những con người trong mối tình quẩn quanh.

Những ngày sau, mọi người vẫn phải đi học bình thường.

- MinZy, cho cậu.- Đỗ Ninh để hộp sữa cùng một phần ăn sáng lên bàn Hà Minh như những ngày sau noel

- Nè cái thằng kia có phải cậu bị điên không? Cua gái bằng mấy thứ này có thấy rẻ tiền không?- Hải Ân không thể chịu nỗi nữa đập bàn nói

- Liên quan gì đến cậu, đây là tôi quan tâm đến cậu ấy.-Đỗ Ninh đáp trả

- Cậu không thấy chán với sự ấu trĩ của mình à. Ngày nào cũng sandwich tôi nhìn cũng thấy ngán đấy

- A...cậu không nói tôi không để ý đấy, cảm ơn nha.- Đỗ Ninh nở nụ cười với Hải Ân

Hà Minh mỗi ngày đều nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy ngán ngẩm hơn cả nhìn thấy cái sandwich trên bàn

- Các cậu có thôi đi không.....Hải Ân cậu đừng kiếm chuyện với cậu ấy nữa. Còn cậu nữa tôi không có ăn mấy thứ này đâu, bộ cậu không thấy chúng hầu như đều nằm trong sọt rác sao?- Hà Minh hết nhìn Hải Ân rồi lại nhìn Đỗ Ninh mà nói

- Cô sắp vô rồi các cậu trật tự đi.- Hoài An nói với bọn họ rồi kéo Hải Ân về chỗ của mình

Mọi người trở về chỗ ngồi, ở một nơi trong lớp cứ có một cặp mắt luôn nhìn về phía Hà Minh

Rung~~~~~điện thoại Hà Minh bắt giác rung lên 'Em dám ăn giống lần đầu xem', Hà Minh bất giác nhớ lại khoảng khắc cô lấy cái sandwich khi Đỗ Ninh đưa cô lần đầu, Thiên Nghi đã đi đến ném cái bánh vào sọt rác không thương tiếc thì mỉm cười nhẹ nhắn lại 'Anh ghen hả?' , 'Anh không ghen với những đứa trẻ con như chúng nó' , 'Vậy mà anh còn nhắn tin cảnh cáo em' , ' Chỉ sợ em ăn những thứ không sạch sẽ' , 'Em cũng đã nói em ăn đâu?'

- Shita, cô vào rồi đừng chơi điện thoại nữa.- Ngọc Diệp biết là Thiên Nghi đang nhắn tin với Hà Minh thì nói hơi lớn để cho Thiên nghi và Hà Minh cùng nghe

- Tôi không mù cũng chả điếc.-Thiên cứ tiếp tục nhắn tin cho Hà Minh

- Em chỉ muốn nhắc anh thôi mà.- Ngọc Diệp tỏ vẻ ủy khuất

- Đã biết.- Thiên Nghi sau khi nhắn xong tin cuối cùng cho Hà Minh thì dẹp điện thoại

Sự việc cứ thế trôi qua ngày qua ngày, Đỗ Ninh đổi từ tặng đồ ăn sang tặng hoa mỗi ngày khiến cho người crush cậu lâu năm càng cảm thấy ức chế hơn. Hải Ân vội tìm Hà Minh cùng Thiên Nghi để thương lượng, cô quyết định tỏ tình với Đỗ Ninh.

...............

Ngày chủ nhật tuần phát thứ hạng, Hải Ân hẹn Đỗ Ninh ra một quán trà sữa gần trường

- Đỗ Ninh tớ có chuyện muốn nói.- Hải Ân hít thở lấy bình tĩnh

- Không phải thường ngày cậu đều khắc khẩu với tôi sao?- Đỗ Ninh có chút tò mò

- Hôm nay tôi rất nghiêm túc, rất nghiêm túc đấy.- Hải Ân nhấn mạnh

- Cậu nói đi.- Đỗ Ninh lấy ly trà sữa uống

- Tớ thích cậu.- Hải Ân nói xong thì bỏ đi nhưng vẫn để lại một câu.- Tôi muốn câu trả lời của cậu vào thứ 2 đấy.- Rồi bỏ đi mất dạng chỉ để lại Đỗ Ninh chết trân với ly trà sữa trên tay

....
Bạch Dương Tử Hi: Thanks for reading

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!