Hoa tâm

Chương 18: chap 18: Cuộc chia xa ngọt ngào


trước sau

- Chào chị, tôi nghe chị hỏi ai dạy thằng bé này thì tộ nói cho chị biết chính là tôi đây.- Mẹ của Thiên Nghi - bà Ngô Tuyết An bước đến chỗ cạnh Thiên Nghi

- Chào chị, tôi là mẹ của Hà Minh.- Bà Lâm đứng lên chào hỏi

- Tôi biết.

- Chị biết?- Bà Lâm khó hiểu

- Shita, con về trước đi khi mami về nói chuyện với con sau.- bà Ngô quay qua nói với Thiên Nghi, rồi quay lại trả lời bà Lâm.- Khi con trai tôi yêu ai tôi đều biết không như ai đó chả biết gì cả.

- Chị nói gì hả? Tôi nói cho chị biết dù tôi không biết gì cũng đỡ hơn có đứa con nam không ra nam nữ không ra nữ như chị.- bà Lâm trở nên tức giận

- Đây là cái thời đại nào rồi mà chị còn kì thị người khác như thế. Đây là thế kỉ 21, thời kì 4.0 rồi đấy.- bà Ngô cũng khó kiềm nén tức giận

- Chị lo về nhà kêu con chị buông tay đi và đừng bao giờ gặp con tôi nữa.- bà Lâm định quay đầu bỏ đi

- Chị làm như con chị đồng ý buông tay vậy. Nếu con bé đồng ý thì chị có mặt ở đây chắc....Hứ...- bà Ngô hất mặt bỏ đi trước cả bà Lâm

Ở nhà Hà Minh liên tục nhắn tin với Thiên Nghi nước mắt không ngừng tuôn ra nhưng Thiên Nghi vẫn chưa trả lời tin nhắn. Cô không biết tại sao mọi chuyện lại diễn ra đến bước đường, chỉ là yêu một người sao lại khó khăn đến như vậy.

Ting.....Tiếng tin nhắn của Hà Minh vang lên

"Em cứ nghe lời mẹ chuyển trường vờ như chia tay anh đi"

Hà Minh có chút há hốc, cô không thể nào tin Thiên Nghi lại có suy nghĩ đó

" Ý anh là sao? Anh đang nói cái gì vậy? "

" Em không đọc nhằm đâu, bởi vì anh biết nếu em đồng ý chuyển trường thì mẹ em chắc chắn sẽ không lấy điện thoại của em nên chúng ta vẫn có thể liên lạc "

" Vậy được rồi, em sẽ làm như thế nhưng em sẽ kêu Hải Ân coi chừng anh đó, nếu anh dám nói chuyện với ai thì em sẽ không nói chuyện với anh nữa "

Hà Minh trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm

" Anh biết rồi, thôi ngủ đi khuya rồi, có chuyển trường cũng đừng nhớ anh quá đó"

" Ừm"

Trong lòng Hà Minh có chút ngọt ngào mặc dù họ sắp chia xa nhau

Kế hoạch cứ thế diễn ra như lời Thiên Nghi nói, bà Lâm mặc dù chuyển trường cho Hà Minh hơi xa nhưng vẫn không cấm đoán việc gì cả nên cô vẫn có thể nhắn tin với mọi người nhưng không gọi điện vì bà Lâm có thể phát hiện họ vẫn liên lạc với nhau.

Cứ như thế những năm cấp ba trôi qua có thể nói là tốt đẹp, họ mặc dù không thể ở cạnh nhau nhưng thanh xuân của họ luôn có nhau. Cho dù tâm trạng có thế nào thì những dòng tin nhắn họ gửi cho nhau chính là sự động viên không hề nhỏ......

Bạch Dương Tử Hi: Thanks for reading

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!