Hoa tâm

Chương 27: Chap 26: Bạn


trước sau

- MinZy, em quen anh ta sao?- Thiên Nghi có chút khó chịu

- Sao dạo này anh vô lí thế? Em còn không biết anh ta là ai.- Hà Minh càng khó chịu hơn

- Thế tại sao anh ta lại biết em?

- Làm sao em biết được, sao lúc nãy anh không hỏi anh ta luôn đi.- Hà Minh bỏ đi

Thiên nghi bước tới kéo tay Hà Minh lại

- Em định đi đâu thế?

- Em thấy anh hơi vô lí rồi, tạm thời anh đừng nói chuyện với em, em đi đến chỗ của Hải Ân đây.- Hà Minh hất tay Thiên Nghi rồi bước đi nhanh

Thiên Nghi đứng yên nhìn Hà Minh bước đi, chính bản thân cô cũng cảm thấy chính mình vô lí thì làm sao có thể nói gì được nữa

.........

Tại nhà Hải Ân....

- MinZy, cậu bị ngốc à....Shita cậu ấy đang ghen đấy.- Hải Ân nghe Hà minh kể về cuộc cãi vã của họ thì cảm thấy buồn cười

- Tớ cũng biết anh ấy ghen mà, nhưng chuyện đó không hợp lí chút nào, rõ ràng là tớ và cái anh Hải Nam gì đó có quen nhau đâu.- Hà Minh cảm thấy khó chịu

- Vậy tớ hỏi cậu, cái anh Hải Nam gì đó đẹp trai không?

- Tớ không nhìn rõ lắm nhưng chắc là ngoại hình cũng ok.- Giọng Hà Minh càng lúc càng nhỏ

- Cậu có biết đối với một người đồng tính trong tâm họ thường cảm thấy mặc cảm không. Họ Không thể có con một cách tự nhiên, không thể được tất cả mọi người công nhận nên đối với Shita cũng vậy, cậu ấy chính là sợ mất cậu đấy.- Hải Ân nghiêm túc nói lên suy nghĩ của bản thân

- Hê....tại sao tớ không nghĩ đến chứ, sao tớ lại quên mất điều đó chứ.- Hà Minh có hơi hối hận

- Shita mà cảm thấy mặc cảm thì tớ đã đâm đầu vào tường rồi.- Đỗ Ninh bưng nước đến chỗ của Hải Ân và Hà Minh

- Anh im lặng đi.- Hải Ân bực bội

- Em được lắm, ngày xưa còn theo đuổi anh này kia, giờ có được anh rồi em lại trở mặt...Hứ...- Đỗ Ninh để nước lại rồi bỏ đi

- Nè, vì ngày xưa em không biết anh như thế này nên mới đâm đầu vào nghe chưa hả. Thật là, ngày nào cũng như ngày nào, cậu đừng để ý, uống nước đi.- Hải Ân mỉm cười

- Hiện tại thấy cậu hạnh phúc là tớ vui rồi.- Hà Minh nhìn ly nước trước mặt cười khẽ

Bầu không khí rơi vào trầm mặc, nhưng tình bạn của họ vẫn gắn chặt với nhau, mãi mãi và mãi mãi không xa cách.....

Bạch Dương Tử Hi: thanks for reading

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!