Hoa tâm

Chương 31: chap 30: Chia tay đi


trước sau

- Mẹ à, năm xưa mẹ cũng yêu nữ giới sao?

- Đúng vậy nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi.- bà Lâm mỉm cười hiền hậu với Hà Minh.- Được rồi, bây giờ nói cho mẹ biết con và cái đứa Shita gì đó đã xảy ra chuyện gì.

- Mẹ ơi...- Hà Minh ôm chầm lấy bà Lâm nước mắt lại trào ra lần nữa.- Shita anh ấy, anh ấy cùng Ngọc Diệp đang làm chuyện đó trong nhà của chúng con...

- Được rồi mẹ biết rồi, con ngủ đi, đau buồn thế nào thì cũng phải lo cho mình trước biết chưa.- bà Lâm lau đi những giọt nước mắt của con gái và hôn lên trán Hà Minh rồi bước ra khỏi phòng

Lâm Mỹ Hà ra phòng khách gọi điện cho mẹ của Thiên Nghi-bà Ngô Tuyết An hỏi về những chuyện đã xảy ra. Thông tin bà nhận được đó là Thiên Nghi sau khi đi kiểm tra sức khỏe vào tháng trước thì phát hiện có một tế bào ung thư đang phát triển rất nhanh trong cơ thể, bác sĩ nói không đầy 6 tháng nữa thì Thiên Nghi phải đi, mọi chuyện xảy ra có thể là do Thiên Nghi không muốn Hà Minh đau lòng nên đã bày ra mọi thứ. Bà Lâm cũng đã hỏi thử xem có cách nào điều trị không, câu trả lời bà nhận được đó là không có.

Bà Lâm sau khi cúp điện thoại cũng rơi vào trầm mặc, bà cũng nhận lời với bà Ngô là sẽ không nói cho con bé biết nhưng bà không muốn con bà sẽ đau lại càng đau khi biết mọi người đang lừa gạt nó. Bà thật sự không biết nên làm thế nào, không biết phải giải quyết ra sau nên đành gọi điện hẹn Thiên Nghi ngày mai ra gặp mặt.

................

- Có nhiều cách giải quyết tại sao phải làm như vậy?- Bà Lâm đi thẳng vào vấn đề vì thực ra bà cũng không thích Thiên Nghi cho lắm

- Con không còn cách giải quyết nào khác nên đành phải làm như thế. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, con không...con nghĩ đây là cách tốt nhất.- Thiên Nghi bộc lộ nét mệt mỏi trên khuôn mặt

- Nếu cậu không muốn nói cho nó biết thì hãy kiếm một cái lí do nào đó rồi chia tay với con bé đi. Tôi sẽ đưa con bé ra nước ngoài, đừng bao giờ làm cách ngu ngốc đó nữa biết chưa.- bà Lâm thanh toán tiền rồi bước đi

Thiên Nghi nhìn về phía con đường trước mặt, nước mắt dần rơi " MinZy, xin lỗi vì không cùng em đi đến cuối con đường anh đã hẹn. Xin lỗi đã làm em đau lòng, xin lỗi em vì mọi chuyện. Nếu biết có ngày hôm nay anh sẽ không khiến em yêu anh". Thiên Nghi đứng dậy bước đi

...........................

Ting..ting....

Tiếng tin nhắn vang lên phá vỡ không gian im ắng trong lòng Hà Minh. Nhưng mở điện thoại tim cô lại nhói đau hơn

' Xin lỗi em, anh quay lại với Ngọc Diệp rồi, xin lỗi vì đã làm lỡ thanh xuân của em. Chúng ta chia tay đi '

' Được '

Hai con người, cùng một khoảng khắc, cùng nhìn vào màn hình điện thoại, rơi nước mắt....

Bạch Dương Tử Hi: thanks for reading

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!