Hoa tâm

Chương 30: chap 29: Nữ sinh năm xưa


trước sau

29 năm trước.....

Một cô nữ sinh với chiếc áo dài đi chậm rãi vào cánh cổng trường cao ngất. Nữ sinh ấy mang tên Lâm Mỹ Hà được biết bao người yêu thích với tính cách hòa đồng, tốt bụng. Nổi danh khắp trường , chỉ cần có hoạt động sẽ bắt gặp cô ấy nhiệt tình tham gia. Một cô gái như thế không chỉ có nam sinh mà cả nữ sinh cũng thầm thương trộm nhớ.

Rồi ai cũng sẽ đến lúc phải gặp một người, rồi lại thấy thích một người, nữ sinh Lâm Mỹ Hà cũng vậy, cô nữ sinh ấy đã yêu một người, yêu một người lớp dưới, yêu một người không nên yêu. Cô yêu một cô gái tóc dài, da trắng, nụ cười như ánh nắng ban mai. Hai người điên cuồng yêu nhau, yêu đến nỗi mặc kệ sự dèm pha của của mọi người lúc bấy giờ, yêu đến nỗi có ý định bỏ trốn để ở bên nhau. Nhưng rồi cuộc đời đâu như ý nguyện, yêu điên cuồng là thế, ý định bỏ trốn là vậy, sau khi tốt nghiệp cô gái kia bỗng nhiên bỏ ra nước ngoài. Không một lời từ biệt, không một lời nhắn gửi.

Cô nữ sinh Lâm Mỹ Hà đó phải làm rất nhiều việc, vừa học vừa làm, không đi học thì chính là đi làm thêm. 2 năm sau, cô dành dụm được một số tiền kha khá, cô quyết định ra nước ngoài. Trước khi đi cô nữ sinh Lâm Mỹ Hà đã dò hỏi được địa chỉ của cô gái kia. Khi đến nơi cô đã dùng tất cả sức lực của mình tìm được chỗ ở của cô gái đó. Thật không ngờ, cái mà Lâm Mỹ Hà nhận được chính là, cô gái kia không những đã kết hôn mà còn có con với người đó. Thời khắc đó mọi thứ như quay cuồng, bên tai cô không còn nghe được thứ gì, mắt cô không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Khi tỉnh lại, Lâm Mỹ Hà trở về nước, rồi thời gian cứ trôi, cô nữ sinh mặc chiếc áo dài năm xưa cũng tốt nghiệp đại học.

Rồi cô học theo người khác dùng số tiền mà bản thân có khi làm thêm bắt đầu kinh doanh, sau nhiều lần thất bại, năm cô 25 tuổi sự nghiệp của cô thành công. Mặc dù không phải thu về tiền tỉ nhưng vẫn có thể lấy lời mỗi tháng. Rồi vào một ngày, cô gái năm xưa quay lại tìm cô nữ sinh nay đã thành đạt. Cô gái năm xưa nói rằng cô li hôn rồi, cô muốn quay lại bên cạnh với cô nữ sinh năm nào. Cô nữ sinh Lâm Mỹ Hà đồng ý quay lại với cô gái đó. Quay lại bên nhau được gần 3 tháng, Lâm Mỹ Hà phát hiện cô gái kia thật ra là đang muốn lấy tiền mới muốn quay lại với cô. Sau khi lật mặt cô gái đó, cô nữ sinh năm xưa đã tìm một người để kết hôn, sau khi sinh con gái được 2 năm cô cũng li hôn với người đó.

Trong tim cô nữ sinh năm xưa đã không còn tin vào tình yêu, cô quyết định dồn hết tâm trí của mình vào công việc và đứa con. Từ đó, cô đã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ để con gái mình xảy ra việc tương tự bản thân năm xưa, yêu cuồng nhiệt, chống lại mọi thứ, hụt hẫng, chờ mong, rồi thất vọng hoàn toàn.....

.........

- MinZy, thật ra lúc mẹ phản đối chính là không muốn nhìn thấy con của hiện tại, rất giống mẹ của năm đó, tột cùng đau khổ.....


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!