Hoa tâm

Chương 33: chap 32: Họp lớp


trước sau

Reng...reng...reng...

- Alo, ai vậy.- Hà Minh nhấc máy

- Alo, MinZy, là cậu phải không? Tớ là Hoài An đây, lớp trưởng năm cấp 3 nè, cậu nhớ không?

- A, lớp trưởng có chuyện gì không?- Hà Minh gác lại công việc

- Chuyện là thế này, lớp chúng ta mỗi năm đều họp lớp, năm nay nghe nói cậu về nước nên tớ gọi điện mời cậu đến họp.

- Thế sao?- Hà Minh có hơi bất ngờ

- Cậu có thể đến không?- Hoài An hỏi lại

- À được chứ. Tối nay đúng không? Cậu gửi thời gian với địa chỉ qua cho tớ đi

- Được. Vậy tối nay gặp.

Hà Minh nhìn chiếc điện thoại tắt dần, cô dần rơi vào sự trầm lặng của không gian "Anh ấy có đến đó không? Gặp lại nên nói gì đây? Anh ấy còn nhớ mình không?"

- Lâm Châu Hà Minh, làm ơn tập trung vào công việc đi.- một đồng nghiệp đến gõ lên bàn làm việc của Hà Minh

- A...xin lỗi tôi làm việc ngay đây.- Hà Minh giật mình

- Hê...con nhỏ này em tưởng mình còn công việc để làm sao.- đồng nghiệp lắc đầu thở dài với sự siêng năng của Hà Minh

- Em biết rồi. Mà tối nay em có việc em về sớm chút nha.- Hà Minh nhìn những tài liệu mình đã làm rồi nhìn vị đồng nghiệp kia

- Em về sớm hơn cũng chẳng sao cả. Từ lúc vào làm đến giờ hôm nào em cũng tan ca, công ty không đủ tiền chi cho em đâu.- đồng nghiệp đó cười rồi bỏ đi

Hà Minh ngồi lại cũng mỉm cười lắc đầu, rồi quay về tâm trạng lúc đầu

............................

- Không phải chứ, họp lớp nơi cao cấp thế này sao? Ai sẽ chi vậy chứ?- Hà Minh nhìn lên tầng 62, nơi có nhà hàng Grill 63 sang trọng, không hề thích hợp với túi tiền của một số người

Hà Minh bước vào tòa nhà, trong lòng có chút hồi hộp tựa như khoảng khắc cô vừa vào lớp 10 vậy.

- Chào mọi người.- Hà Minh bước vào trong căn phòng đầy người nhưng không có gương mặt cô mong chờ

- MinZy, cậu đến rồi lại đây ngồi đi.- lớp trưởng Hoài An kéo Hà Minh lại bàn ăn

- MinZy cậu về nước lúc nào thế?- một bạn học hỏi

- À, tới vừa về tháng trước.- Hà Minh mỉm cười

- À, MinZy nghe nói cậu làm ở một công ty của Pháp phải không?- một bạn học khác hỏi

- Phải, tới làm ở công ty của Pháp.

Reng...reng...reng...

- Xin lỗi nhé, tớ có điện thoại

Hà Minh ra ngoài, người gọi điện cho con chính là Hải Ân

- Alo, Hải Ân sao cậu không đến buổi họp lớp?

- Họp lớp? Lớp chúng ta có họp sao?- Hải Ân cảm thấy bất an

- Hoài An lúc sáng có gọi cho tớ mà, cậu ấy không gọi cho cậu sao?- Hà Minh thắc mắc

- Tớ quên mất, ở đâu thế, tớ đến ngay.- Hải Ân càng lo lắng hơn

- Được rồi, tớ gửi địa chỉ cho cậu.

- Được cậu gửi nhanh đi, tớ và Đỗ Ninh đến ngay.

Hải Ân cúp máy, chạy đi kêu Đỗ Ninh đưa cô ấy nơi có buổi họp lớp kia. Cô không khỏi hồi hộp, lo lắng "Cái bọn nhiều chuyện, các cậu dám nói lời nào thì không yên với tớ đâu"

......................

Bạch Dương Tử Hi: thanks for reading

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!