Hoa tâm

Chương 34: chap 33: Bại lộ


trước sau

Hà Minh bước trở vào căn phòng vừa rồi

- À MinZy, nghe nói mấy năm trước cậu với Shita chia tay rồi à.- một bạn học hỏi

- Đúng vậy, chia tay cũng gần 5 năm rồi.- Hà Minh có chút trầm lặng "Tôi chia tay mà mấy người cũng biết, hay thật"

- Cho tớ hỏi chút nha, tại sao các cậu lại chia tay vậy?- một bạn học khác lên tiếng

Không gian trở nên yên lặng, nét mặt Hà Minh thoáng đau lòng rồi cũng cố nén lại mà trả lời câu hỏi đó

- Tại chúng tớ không hợp nhau nữa nên chia tay thôi. Mà nói về các cậu đi đừng nói về tớ nữa.- Hà Minh bắt đầu tỏ ra khó chịu

- Được rồi, được rồi chúng ta chuyển chủ đề thôi.- Hoài An lên tiếng

Bầu không khí chuyển sang sôi nổi hơn, nhưng Hà Minh vẫn rơi vào trầm tư, cô bị cuốn vào những suy nghĩ của bản thân, suy nghĩ về Thiên Nghi khi xưa. Rồi một câu nói làm cô trở về với hiện tại mặc dù giọng nói đó rất nhỏ

- Ê Hoài An, tớ nhớ là gần đến ngày giỗ của Shita rồi đúng không?- một bạn học kế bên Hoài An

- Cậu nhỏ tiếng một chút,...

- Hoài An cậu nói gì thế? Ngày giỗ của Shita...- Hà Minh xúc động hỏi thẳng

Cánh cửa căn phòng mở ra, Hải Ân và Đỗ Ninh đi vào và đã nghe được câu nói của Hà Minh. Không gian lẫn thời gian như ngưng lại, nhưng câu nói của Hà Minh cũng phá vỡ khoảng khắc đó

- Cậu nói cho tớ biết, ngày giỗ Shita là sao?- đôi mắt của Hà Minh bắt đầu long lanh nước mắt

- MinZy, họ chỉ là nói chơi thôi mà, cậu đừng quan tâm.- Hải Ân kéo Hà Minh đang tiến gần đến Hoài An

- Nói chơi sao? Cậu lừa ai chứ, chuyện như vậy có thể nói chơi sao?- Hà MInh bắt đầu rối loạn

- Không phải đâu, cậu bình tĩnh đi.- Đỗ Ninh cũng đến khuyên giải

- Được, các cậu không nói, các cậu không nói thì tớ đi tìm cậu ấy.- Hà Minh rơi nước mắt bỏ chạy

Mọi người có mặt trong căn phòng bắt đầu hoang mang, bàn tán sôi nổi. Hải Ân đuổi theo Hà Minh nhưng bị Đỗ Ninh kéo lại

- Em đuổi theo làm gì? Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Nên để cho cậu ấy biết rồi.

- Hoài An, tớ nói cậu đó, tớ đã bảo cậu đừng mời cậu ấy họp lớp mà. Sao cậu không nhớ vậy, ngày xưa cậu đâu có như vậy.- Hải Ân nổi giận

- Tớ chỉ muốn bạn bè gặp nhau thôi mà. Coi như tớ xin lỗi đi.- Hoài An có chút ân hận

- Cậu ấy có chuyện gì, tớ sẽ cho cậu biết tay. Còn các cậu nữa, bớt bàn tán đi. Đây sẽ là lần cuối cùng tớ đến mấy cái buổi họp lớp chết tiệt này.- Hải Ân kéo Đỗ Ninh đi về

Nhân vật chính đi hết, những thành phần phụ họa vẫn tiếp tục câu chuyện dang dở....

.......

Hà Minh bắt xe chạy đến địa chỉ mà gia đình Thiên Nghi đang sống. Nước mắt cô không ngừng rơi "Shita làm ơn nói với em không phải như vậy.", cô không ngừng cầu nguyện, không ngừng hi vọng nhưng trong lòng cô vẫn có chút nhói đau.

..........

Bạch Dương Tử Hi: Thanks for reading

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!