Hoa tâm

Chương 9: chap 9: Hoa tâm nở rộ


trước sau

Thiên Nghi đưa Hà Minh đến công viên đối diện trường, chọn nơi ít người qua lại dừng xe

- Shita, cậu đưa tớ đến đây làm gì vậy?- Hà Minh thắc mắc

- Nghe nói cậu thích tôi?- Thiên Nghi ngồi xuống ghế hỏi thẳng

- Hả???- Hà Minh đứng ngơ người " Cái gì đang diễn ra vậy nè?"

- Tôi nghe cậu nói chuyện với Hải Ân. Sau đó lại thấy cậu chả có động tỉnh nên tôi tự mình tỏ tình trước luôn vậy.- Thiên Nghi nhìn vẻ mặt có phần bối rối của Hà Minh

- Khoan đã, cậu....nghe lén sao?- Hà Minh chợt hiểu được vấn đề nét bối rối lại càng sâu hơn

- Tôi nghe công khai....bạn cậu thấy

- Cậu....cậu....-Hà Minh tức giận bỏ đi " Có ai tỏ tình kiểu cậu không hả?"

- Cậu đi đâu? Cậu chưa đồng ý với tôi.- Thiên Nghi kéo tay Hà Minh lại

- Đồng ý cái gì chứ? Cậu ngồi kế tôi cả học kì mà không biết tính tôi sao? Đồ điên.- Hà Minh cố giữ bình tĩnh, kiềm nén run rẩy và trạng thái tim đập nhanh, cười nhẹ quay đầu bỏ đi

- Coi như cậu đồng ý, từ bây giờ cậu sẽ là bạn gái tôi.- Thiên Nghi nói vọng theo

Hà Minh quay đầu lại nhìn dáng Thiên Nghi dắt xe đạp đi hướng ngược lại " Bạn gái cậu đang đi bộ đây này, đồ ngốc", cô khẽ cười rồi đi đến quán trà sữa đã hẹn với Hải Ân nói cho cô bạn thân nghe tin tốt đói với cô

Một ngày chủ nhật sóng gió trôi qua, Hà Minh cứ ngỡ bản thân đã mơ một giấc mơ đẹp nhưng khi bước chân ra khỏi cửa nhà, cô mới biết đây không phải là mơ mà là sự thật

- Shita, sao cậu biết nhà tớ vậy?- Hà Minh có chút giật mình

- Tôi là bạn trai cậu, quay vào lấy nón đi.- Thiên Nghi vẫn là gương mặt lạnh nhạt nhưng đã có đôi nét ôn nhu hơn

- A....à...ờ...-Hà Minh quay vào nhà lấy nón bảo hiểm.- Shita, cậu xác định chúng ta đang quen nhau

- Cậu còn hỏi.- Thiên Nghi chạm nhẹ vào môi Hà Minh.- Nếu cậu không tin chúng ta thử lại.

- A~~Không cần đâu đi thôi.- Hà Minh đỏ mặt ngồi sau Thiên Nghi

Cổng trường ồn ào náo nhiệt, cũng có không ít đôi mắt nhìn về phía Hà Minh và Thiên Nghi, từ lúc xuống xe cho đến lúc vào lớp Thiên Nghi luôn luôn đi sau Hà Minh như vị thần bảo hộ khiến Hà Minh ngại ngùng khi có người đi qua

- Shita, cậu không cần đi phía sau tớ như thế.- Vào chỗ ngồi Hà Minh nói nhỏ với Thiên Nghi

-Được

- Woa~~~ Chói mắt, quá chói mắt.-Giọng Hải Ân vang lên khiến mọi người trong lớp nhao nhao lên

-Chuyện gì chói mắt vậy Hải Ân?- Có một bạn trong lớp hỏi

- Các cậu không thấy lớp chúng ta hôm nay có màu hường phấn à.- Hải Ân cố ý đá mắt về phía Hà Minh và Thiên Nghi

- A~~~~.- Mọi người bắt đầu bàn ra tán vào chuyện của Hà Minh và Thiên Nghi

- Trò này không vui đâu Hải Ân.- Hà Minh nhăn mặt

- Chỉ là công khai giúp cậu thôi. Cậu không biết trong trường này có bao nhiêu người ngắm nghía bạn trai cậu à. Tớ vừa giúp cậu vừa giúp tên điên kia thôi

- Tên điên, cậu đang nói Shita?

- Cậu không biết à, tên đó...

- Đủ rồi đấy, cậu về chỗ chuẩn bị đổi chỗ đi.- Thiên Nghi cắt ngang lời Hải Ân

- Ok, đã biết. Chúng hai người được ngồi chung.- Hải Ân về chỗ nhưng vẫn liếc mắt nhìn về phía Đỗ Ninh " Đến khi nào cậu hiểu ra đây?"

Thời gian đổi chỗ ngồi trôi qua khá nhanh, mọi thứ đều thay đổi như tháng năm. Hà Minh ngồi với Bình Gia ở chỗ cũ của Bình Gia, Hải Ân ngồi kế lớp trường Hoài An phía trên Thiên Nghi, Đỗ Ninh vẫn ngồi phía trước Hải Ân, còn Thiên Nghi vẫn ngồi chỗ cũ nhưng kế bên lại là bạn học mới Lê Ngọc Diệp

Cuộc sống dù có thay đổi ra sao thì con người vẫn luôn hướng tới những cái gì đó mang tính tốt đẹp....

Bạch Dương Tử Hi: thanks for reading

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!