Hôn Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 10: Kỳ Thi Thần Tượng ( phần cuối : Mở Màn - Nỗi buồn)


trước sau

"Có!!" - nữ sin có SBD số 1 lên tiếg rồi đi vào phòg thi .Chưa thấy 3 giây lại thấy cô ta đi ra, các thí sinh cứ vào như vậy rồi lại đi ra trước con mắt kinh ngạc của mọi người ,và họ đi ra với vẻ mặt ỉu xìu.
"Nè ,mk ko ngờ họ thi nhanh vậy nha..nếu như vậy thì 1000 cũg nhanh tới thoy nhỉ " - cười vui vẻ
"..ak..umk!" - hơi lo lắg
_________________ Sau đó cũg vậy ai cũg trở ra rất nhanh và tiếp theo là thí sinh........ .............
"Số 100!!" - tiếg MC nói lớn
"A !! tới cậu rồi kìa Anny ,đi đi!" - đẩy vai Anny giục
"hả?? tới mk rồi?" - bất ngờ
"umk..tới cậu đó " - khó hiểu trả lời.
"..umk ,sao nhanh vậy chứ "- lo lắg .Thấy Anny lo lắg như vậy cô cổ vũ
".ko sao đâu ,cố lên ..mk sẽ ở đây chờ và luôn cổ vũ cho cậu,Cố lên!!"
" ..anny cười ,umk ! mk biết rồi!Đi nha "
" ..Umk!! Cố lên " - cười tươi cổ vũ
Bên trog phòg thi.Anny bước lên sân khấu ,cúi chào mọi người và giới thiệu
"Xin chào 4 vị giám khảo ,e tên Anny và sau đây e sẽ hát bài hát Có Chút Ngọt Ngào " Nói xog cô nhắm mắt lại cất lên tiếg hát ,tiếg hát của cô rất trog trẻo, làm cho căn phòg như lặg đi,bài hát rất dễ thuơg nữa ,rất hợp với cô khi đã sửa lời lại một chút .
[ Hái một quả táo ,chờ đợi anh đi ngang qua

Đặt vào tay a để giúp a giải khát

Như lon coca ngày hè

Như tách cacao ngày đông

A là người thích hợp, xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm

Đã cùng hẹn ước

Mỗi cuối tuần sẽ luôn bên nhau

Sự ưu tú của a nói với e rằng

E cũng không hiểu vì sao

Vết thương vẫn chưa lành

Nhưng a lại cứ đi vào con tim này

Chíh a cho e thấy rằg sa mạc cộc cằn cũng có thể nở hoa

Chính a người khiến e luôn muốn viết tình ca cho a

Đoạn tình ca lãng mạn nhất

Được a phối hợp thật nhịp nhàng

Ánh mắt kiên định với lựa chọn của hai ta

Chính a ,người biến thế giới của e thành màu hồng

Chính a ,người khiến cuộc sống từ giờ của e luôn cần có a

Tình yêu là phải dày công điêu khắc

A chính là Michelangelo

Dùng tâm khắc lên bức họa hạnh phúc nhất

Dùng thời gian để nhớ nhung

Tình yêu có một chút ngọt ngào

Ước nguyện này ,mãi không đổi thay

Tình yêu có một chút ngọt ngào

Chính a ,người cho e thấy sa mạc cộc cằn cũg có thể nở hoa

Chính a người khiến e luôn muốn viết tình ca cho a

Đoạn tình ca lãng mạn nhất

Được a phối hợp thật nhịp nhàng

Ánh mắt kiên định với lựa chọn của hai ta

Chính a ,người biến thế giới của e thành màu hồng

Chính a ,người khiến cuộc sống từ giờ của e luôn cần có a

Tình yêu là phải dày công điêu khắc

A chính là Michelangelo

Dùng tâm khắc lên bức họa hạnh phúc nhất

Dùng tâm để..khắc lên bức họa...hạnh phúc nhất ! " ]

Hát xong câu cuối cùg cô mở mắt ra- cúi chào sau đó ngẩng lên nghe nhận xét của ban giám khảo. Đầu tiên là Vũ Thiên Minh (thật sự a cũg bất ngờ vì cô hát đk như vậy ,còn là người lúc nãy ở ngoài a đã nhìn thấy)
-"ak ..tôi thấy giọng của e rất hay, rất trog trẻo còn mag 1 chút thơ ngây .... muốn cao có cao muốn thấp có thấp ,và tôi thấy giọng của e rất phù hợp với nhạc nhẹ ." - a nhận xét
-"Ak..dạ ..cảm ơn ạ" - xấu hổ
-"umk ! ,vừa nãy e biểu diễn rất đk,và cũg vì là thí sinh đầu trog 99 thí sinh vào dự thi có thể ở đây lâu hơn 3 giây , vì vậy tôi cho e 90 điểm" - cười vui vẻ
-"Dạ cảm ơn giám khảo Vũ!!" - vui mừg cảm ơn
-"umk , đó là thực lực của e mà ,ko cần cảm ơn tôi ,hãy tiếp tục cố gắg nhé "
)"Dạ!!"
Tiếp đến là giám khảo Lãnh Thiên Hạo
-"ak ..tôi thấy rất may khi ở đây vẫn còn 1 người có thể hát đk đó! Hát rất tốt. Và để cảm ơn e đã làm cho tai của tôi ko bị tra tấn ,tôi cho 75 điểm " .Nghe xog mọi ánh nhìn đều huớg về phía a
- " Sao?? đó là điểm tối da tôi cho rồi đó ,có đk ko" - nói lý
Anny vội vàg giảg hoà "Dạ ! cảm ơn giám khảo Lãnh. Tiếp tới 2 vị giám khảo còn lại ,cả 2 đồg thanh nói " Hai người kia đã giành hết lời tôi muốn nói rồi đó " - nhìn nhau cười rồi nói
- "tôi cho e 90 điểm" - Giám khảo Trương
-" tôi cho 95 điểm " - giám khảo Nam Cung Hàn
-"Dạ ,cảm ơn ạ !" - Anny vui mừg cảm ơn
Nhận xét xog - Tiếng MC vag lên "xin chúc mừg thí sinh Anny ,cô là người đầu tiên qua được vòg 1 sau 99 thí sinh với số điểm tổng là 70 điểm ,cô có phát biểu gì không??"
-"ak..tôi thấy rất vui mừg ạ , cảm ơn"
"Vậy.." - chưa hỏi xog thì Anny chen vào nói
)"Xin lỗi ạ,tôi phải ra ngoài ,bạn tôi đag chờ ,xin lỗi ạ!" .Thật ra cô ko giỏi phỏg vấn nên liền kiếm cớ để ra ngoài.
" ak.được chứ ,mời !"
"cảm ơn ạ" .Nói xog liền chạy ra ngoài ,vừa ra đã thấy Katerin đứg ở ngoài cửa liền chạy đến ôm cô ,vui vẻ nói
-"Mk làm đk rồi,mk đã qua vòng này rồi katerin !!"
-" umk ,bạn hát rất hay mà" - vui vẻ trả lời. ôm 1 lúc thì Anny buông cô ra và cùg đi ra ghế chờ vừa đi vừa kể lại chuyện trog phòng thi vừa rồi nhưg đag đi thì điện thoại của katerin vag lên
Là a hai - cô thầm nghĩ . Vội nghe máy cô trêu đùa nói
-"A hai,a vẫn còn nhớ đứa e này sao??"
- Nguyệt Nhi!" - a nghiêm giọng gọi. Nghe giọg a như vậy cô cũg bất ngờ "A hai ,sao vậy?? xảy ra chuyện gì sao??".- Cô biết khi a hai nói nghiêm túc như vậy thì đã xó chuyện xảy ra nên gấp gáp hỏi.Nhật Minh biết e đã hiểu nên nói tiếp
-"Nguyệt Nhi ak ,a biết e đag thi 1 cuộc thi âm nhạc ,nó là ước mơ của e ,nhưng...e hiện tại có thể....hủy bỏ tư cách thi đk ko ??" - a nghiêm trọng nói
-"Sao cơ ?? a nói gì vậy? e đã chờ cuộc thi này rất lâu đó "- tức giận trả lời
-"A biết .."
-"vạy sao a lại nói muốn e hủy tư cách thi chứ?" . A ko muốn nói qua điện thoại nhưg nếu ko nói chắc chắn Nguyệt Nhi sẽ ko chịu bỏ vì vậy a quyết định nói ra

-"Vì....ông nội...ông..." - khó khăn nói
-"ông nội ?? ông nội sao hả a ?? hay ông muốn chúg ta về lại gia tộc hả?"- gấp gáp hỏi
-"ko..ko phải..ông nội..ông muốn...nhìn thấy e lần cuối " - đau lòg
-"SAO??" - lớn tiếg hỏi .
-"ông nội ...ông muốn nhìn thấy e lần cuối !!" - cứng rắn nói lại
-" hức...anh..anh nói gì vậy chứ, ....ôg nội rất khỏe mà...sao có thể chứ " - ngã ngồi trên đất ,khóc
-"Nguyệt Nhi ak , về đây đi e ,chúg ta về gia tộc ,về đây a sẽ nói rõ cho e hiểu!" - nhẹ nhàng an ủi nói
-" ko e ko tin mà..hức..a hai lừa e phải ko?? nói là a lừa e đi ,đây ko phải sự thật mà..hức !! a nói dối ...!!"
Nghe thấy tiếg cô khóc a rất đau lòg an ủi
-"Nguyệt Nhi...đừg khóc nữa về đây đi,chúg ta phải nhanh về gia tộc.."
Bên này ..khi Anny thấy Katerin như vậy thì rất đau lòg ,cô ko biết tại sao katerin lại như vậy ,đỡ katerin dậy rồi hỏi "Cậu ổn chứ??xảy ra chuyện gì vậy? nói mk biết đk ko??"
katerin ko nói gì ,cô cúp máy lau nước mắt rồi cười gượng nói "mk ko sao ,ổn mà cậu ko cần lo cho mk ,ak cậu ..giúp mk 1 việc nha!?"
-"umk,tất nhiên rồi cậu nói đi "
-" umk....mình...mk muốn..hủy tư cách thi ,cậu..giúp mk nha!! - khó khăn nói
)"Hả,?? mk ko nghe nhầm chứ,tai mk có vấn đề rồi "
-"ko đâu ,cậu nghe đúg rồi đó ,mk muốn hủy tư cách thi,cậu giúp mk nha "
-" nhưng..tại sao chứ??"
- .mk tự nhiên ko muốn thi nữa thoy ak,đk rồi mk đi trước nha , bye ,ak ..cậu thi tốt nha! " - vội vàg chạy đi vì cô ko muốn cho Anny biết,cô ấy ko biết là tốt nhất ,như vậy sẽ ko làm cô ấy lo lắng và sẽ ko làm ảnh huởg tới phần thi của cô ấy.
Nhìn bóg lưg Katerin, Anny lại càg ko hiểu,và lại càg lo lắg ,rốt cục có chuyện gì xảy ra với katerin vâyn ? sao lại ko thi nữa.Ko phải katerin là người rất mog tới cuộc thi sao??
-"Katerin ak ,cậu rốt cục sao vậy ,mk rất muốn đk cùg cậu chia sẻ nhưg nếu cậu ko muốn nói mk cũg sẽ ko ép. Nhưg hi vọng cậu luôn nhớ rằg bên cạnh còn có mk ,dù chuyện gì xảy ra mk cũg sẽ luôn ở bên cạnh cậu " - Anny nói nhỏ

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI