Hôn Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 9: Kỳ thi thần tượng ( phần 2 )


trước sau

_______ Một tuần sau tại bên ngoài khuôn viên trườg( nơi tổ chức cuộc thi )
..."...khỏi nói nha ,một tuần trôi rất nhanh ..và ngày hôm nay chính là ngày thi của tất cả học viên trong Music Academy chúg ta - vòg thi đầu tiên "Vòng tuyển chọn" và rất gay vì vòg này cũg là vòng loại thí sinh nữa. Vậy nên tất cả các bạn hãy cố gắng nha.!!" - Tiếg MC nói
"ĐƯỢC...!!!" - đồg thanh đáp
" Vậy trước khi vào thi tôi sẽ thôg báo về luật của vòng này trước ha! bởi có 1 số học viên mới vào chưa biết luật và hơn nữa năm nay luật thi cũg có chút thay đổi"
Tất cả đều bất ngờ vì luật lệ thay đổi,nhưg rồi đồg thanh đáp
"ĐƯỢC!!"
"Vậy.. - vòng 1 : vòng tuyển chọn cũg là vòg loại thí sinh nữa .Với vòg này mỗi bạn vào thi sẽ hát trước các ban giám khảo của kỳ thi,nhớ phải hát thật hay và thật tốt nha,hát xog các ban giám khảo sẽ cho điểm ,số điểm cộg lại của bốn vị ban giám khảo cho và chia cho 5 phải hơn hoặc bằg 60 điểm thì mới qua,và nếu dưới 60 điểm thì.... sẽ bị loại."
Nghe xog luật ai cũg thấy lo lắng rồi bàn tán
-"Trời ,năm nay khó thật đó" - nữ sinh A than thở
-"uk ,khó như vậy!!" - nữ sinh B
-"haizz..có sao đâu ,tôi ko lo đâu bởi tôi thi chỉ vì được gặp gỡ các soái ca thôi" - nữ sinh C ._____lao xao ,lao xao.Còn ở chỗ Katerin và Anny
-"Wa..mk ko ngờ năm nay thi lại khó vậy,mọi năm chỉ cần hơn 50 điểm hoặc bằg 50 điểm là qua rồi"- Anny lo lắg than
-"Aiya...thì mỗi năm mỗi khác chứ ..đk rồi ,đk rồi ko cần lo như vậy ,cậu phải tin vào bản thân mk chứ ,lo như vậy cũg đâu đk gì đâu..càg làm cậu căg thẳg thoy,vậy nên tự tin lên , cố lên!!" - Katerin khuyên và cổ vũ
-"umk,cậu nói đúg ,mk đã tập luyện rất chăm chỉ mà!" - Tự tin hơn một chút nói
-"umk ,phải vậy chứ!" - cười nói
Thấy tất cả đều lo lắng MC lại lên tiếg
" Các bạn cũg ko cần lo đâu ,vì điểm tối đa các giám khảo cho là 100 điểm mà"
Nghe vậy mọi người cũg đỡ lo ,rồi lại im để cho MC nói.
"đk rồi các bạn đỡ lo lắg chưa??"
"RỒI!!.."
" Okay ..vậy tất cả đã sẵn sàng để...vào thi chưa??" - nói lớn
"RỒI..".- đồg thanh trả lời.Nghe vậy MC cười vui vẻ nói " Vậy được ,mời tất cả các bạn vào trog để lấy số báo danh, và nhớ là đứg theo số báo danh nha. Các bạn lấy số báo danh ở chỗ gần lối vào phòg thi"
Nói xong MC đi vào trong .Còn ngoài này thì xếp hàg để lấy số báo danh ,ai cũg nhanh chóg xếp hàg để đứg ở trên - muốn lấy số báo danh sớm mà. Lấy xong thì đợi ở ngoài để chờ thông báo vào thi .Ak quên cuộc thi này còn có phóg viên và đoàn quay nữa đó ,nhưg giờ họ ở trog ,khi nào cuộc thi bắt đầu họ sẽ làm việc.Cuộc thi sẽ diễn ra trog ít lát nữa và ...trog thời gian chờ chúg ta sẽ qua chỗ nữ chính của chúg ta chút nha___
"Nè ,số báo danh của cậu là bao nhiêu vậy katerin ??" - anny hỏi
"Ak ..số 1000 ,đẹp ko?? " - trả lời với tâm trạg bực chút xíu.
" aiya ..1000 thoy mà ,sẽ nhanh đến thôi ,nhanh đến thoy..ha ha " - Anny cười trừ nói
" hứ....sao số tớ nhọ quá vậy trời!! huhuhu ..1000 là 1000 đó ..hức!"
"đk rồi ,đk rồi mà !" - anny cười khổ an ủi..haizz...ai biết cô bạn này của cô đôi lúc như trẻ lên 3 vậy chứ .
-"hức ...cậu thì sao ? số bao nhiêu?" - rưg rưng hỏi
-"ak thì..." - ấp úg ,rồi giấu số báo danh ra sau lưg.
-"bao nhiêu ,sao phải úp úp mở mở như vậy .Vừa nói vừa cho tay ra sau lưng của Anny để lấy số báo danh. Hai người giằg co một hồi
-"aiya..ko cần mà ,số của mk xa lắm !" - nói rồi kéo số báo danh về phía mk
-"xa thì đưa tớ coi đã ,cho xem đi mà...aaaaaa!!" Giật số báo danh về mk ,giật đk nhưg do lực mạnh lên suýt ngã .Ngồi cẩn thẩn lại cô mở ra xem , ngơ ra nhìn con số trên số báo danh của Anny rồi lắp bắp nói "số...số. 1..0..0 sao??" .Nói xog thì mặt lại rưg rưg "hức..cậu lừa mk mà...của cậu mất 1 con số 0 nha ..hức !". Nhìn Katerin như vậy Anny bật cười rồi lại gần nói "đk rồi mà,đk rồi cậu cũg đâu có xa lắm đâu,thi xog mk chờ cậu,ha!"
"..hức..đk rồi!" - nghẹn ngào nói.
" ..thoy mà,thoy mà ,cậy mà còn thế này thì sẽ làm cho người khác cười đó ..hì hì"
"Cậu còn cười ..huhu...cậu bắt nạt mk..huhu!!" - lớn tiếg la
"đk rồi mk xin lỗi..xin lỗi..ha ,ko cười nữa đk chứ??" - dỗ dành
"..hức..umk !!"
Hai người cứ như vậy mà ko để ý tới là có người đag nhìn mk...Chẳg là do ở trog vẫn còn đag bàn luận nên a ra ngoài 1 chút( a Thiên Minh nha),ko ngờ lại thấy đk cảnh này ,nhìn thấy như vậy a thấy rất buồn cười. Chú ý của a luôn huớg về phía Katerin .Đúg là 1 cô gái thú vị ,và..cũg rất đág yêu - anh nghĩ ,rồi quay người bước đi ,cuộc thi sắp bắt đầu rồi mà.
Quay lại với cuộc thi nào,MC ra ngoài nói
"Okay ,ko để mọi người đợi thêm nữa ,cuộc thi ..Chính Thức Bắt Đầu !!" - nói lớn
"oooooo....!!" - tiếg hò reo của thí sịnh
"đk rồi,đk rồi vậy mời ....thí sinh có số báo danh dầu tiên ..Số 1.."

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI