Hôn Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 13: Trở lại hongkong - Hành động


trước sau

Thu xếp xog hành lý , cô và anh trai tạm biệt mọi người để ra sân bay. Mới đầu ai cũg nói 2 người hãy ở lại đây mấy ngày nữa hẵg đi và còn nghe di chúc của ông nội nữa .Anh Nhật Minh nói rằg anh ko cần bất cứ thứ gì nữa ,chỉ công ty ở hongkong đã quá đủ và trog tương lai anh sẽ đưa công ty ở đó tiến xa hơn. Nguyệt Nhi cũg gật đầu tán thành với ý của anh .Nghe nói vậy cả nhà ai cũg ko nói gì nữa ,mỉm cười chúc hai người thượng lộ bình an . Hai người gật đầu mỉm cười cảm ơn rồi lên xe tới sân bay
________________________________
.khi báy bay đáp xuốg sân bay hongkong hai người cùg nhau bước ra ngoài và lên xe chờ họ ở đó ,cô lên xe trước vì anh bận nghe điện thoại , cúp máy anh ra xe và với tài xế anh muốn lái xe nên tài xế nhườg chỗ cho anh và bước xuốg xe .Trên đườg cô cảm thấy lạ hỏi
-"Anh à ,đây đâu phải đườg về nhà ,anh lái đi đâu vậy?"
-"à ,chúg ta phải tới nhà họ Lãnh"
-"...làm gì ạ.." - bất ngờ hỏi
-"..anh vừa nhận đk điện thoại báo rằg họ An sau khi dừg lại độg thủ trog 3 ngày thì giờ lại chuẩn bị ra tay rồi "
-".. cái gì chứ ..mới dừg có 3 ngày đã ko chịu nổi sao ,xem ra nếu chúng ta ko ra tay sớm thì con hổ đói này chắc sẽ còn ra tay mạnh hơn đấy,có khi còn nhanh hơn và thủ đoạn hơn trước ...khiến chúg ta trở tay ko kịp đó ,bởi họ An này nắm rõ Lãnh thị như lòg bàn tay mà..hừ" - cô nói giọng đầy nghiêm túc và khinh thuờg.

-"umk ,anh cũg nghĩ vậy ,cho nên việc cần thiết nhất là phải kết hôn sớm nhất có thể . À ! em đã chọn đk nhữg người em định cho vào Lãnh thị chưa??"

-" Anh nhắc em mới nhớ ,mấy ngày qua ở gia tộc nên em chưa có thời gian chọn người ,nhưg anh yên tâm em sẽ liên lạc với 1 số bạn em học cùg lúc du học ,chắc chắn họ sẽ giúp thoy , vậy chúg ta nên cho người của ta vào nhữg bộ phận nào vậy anh ??"

-"Ak việc đó ,chúg ta nên cho người vào bộ phận kế toán và luật trước vì 2 bộ phận đó hiện nay cần phải vực lên trước bởi họ An đã tham nhũg rất nhiều tiền của tập đoàn Lãnh Thị mà phòg kế toán thì bị mua chuộc hết rồi còn nhữg ai muốn chốg lại thì đều bị xa thải ,còn bên văn phòg luật cũg vậy ,tập đoàn chịu nhiều tụng đều do họ An nhúg tay vào ,và nhữg vụ kiện đó ko bị đồn ra ngoài cũg do An Tổng nhúg tay,...vậy nên mấy năm nay Lãnh Thiên Hạo vẫn ko hề biết gì...,tài chính công ty thiếu hụt trầm trọg nên dần đi xuốg nhưg họ An vẫn giả tạo giúp nó phục hồi trở lại vì ko muốn bị nghi ngờ ,và còn nhữg vụ kiện của tập đoàn ,đều liên quan tới nhữg dự án có tầm ảnh huởg rất quan trọng tới tập đoàn Lãnh Thị . Kiện tụg ở tập đoàn như vậy sẽ khiến mọi người mất lòg tin với Lãnh Thị và khi đó thì......An tổng sẽ đạt đk mục đích của mk - sẽ tới bên dự án bàn bạc với họ để họ ký hợp đồg với côg ty mk "

-"Đê tiện.." - cô tức giận nói
-"..đúg ,ông ta ko trừ thủ đoạn nào đâu vì vậy nên em phải cẩn thận mọi hành động để ko khiến ông ta nghi ngờ"
-"dạ..em biết.." - cô trả lời sau đó nghĩ thầm - Lãnh Thiên Hạo tôi ko nghĩ anh lại có thể ngốc như vậy ,người ta nói khi yêu sẽ mù quág , ko sai nhưg tôi nghĩ anh vừa mù quáng còn vừa ngu ngốc nữa !!
-"hừ..!!" .Thấy cô hừ lạnh anh hỏi
- "Em sao vậy ,nghĩ gì mà trông tức giận vậy?"
- "À ,ko có gì đâu ạ ,em nghĩ chúg ta nên nhanh chóg tới gia tộc họ Lãnh thì hơn , nếu ko Lãnh Thị - tập đoàn phát triển mạnh nhất ,có tầm ảnh huởg nhất trên Thế giới sẽ ko lâu nữa bị phá sản đấy ạ!!" - cô kéo dài giọng nói
-"uk" - anh bất đắc dĩ trả lời.
Tại gia tộc họ Lãnh,
Tại phòg khách đag có 1 cuộc tranh luận rất ác liệt
"CON NÓI RỒI , CON SẼ KHÔNG KẾT HÔN VỚI AI KHÁC NGOÀI ĐIỀM ĐIỀM !!" - Lãnh Thiên Hạo tức giận nói lớn
-"Mẹ cũg nói rồi ,con chỉ đk kết hôn với con bé Nguyệt Nhi!!" - bà Lãnh kiên định nói
-"lí do?? cho con lí do " - Lãnh Thiên Hạo tức giận hỏi ,anh chạy về đây vì nghe nói mẹ bị bệnh vậy mà về chẳg nhữg mẹ anh ko sao mà còn đứg đây tranh luận với anh từ nãy giờ ,còn nói chuyện mà anh ko muốn nghe nhất.
-"lý do mẹ đã nói với con rồi ko phải sao ,mẹ thích con bé ,con bé là một người đág yêu ,tốt bụng ,còn bạn gái con thì...mẹ ko nói nhưg con ko tin ..cô ta ko tốt như bề ngoài đâu ,cô ta rất xấu xa và tới bên con vì....."
-"đủ rồi ,con ko muốn nghe mẹ nói xấu về cô ấy ,cô ấy rất tốt và ko có xấu xa như mẹ nói đâu " - anh cắt ngang lời của mẹ
-"Con ..!! tại sao con ko hiểu chứ " - bà chỉ muốn con trai kết hôn vì chính nó và cũg chính vì gia tộc này .Con trai bà sao lại ngang ngược như vậy.Bà ko nói cho con trai về việc thỏa thuận 1 năm vì như vậy nó sẽ làm cho kế hoạch phá sản mất .Nó chỉ tin bạn gái nên chắc chắn sẽ bảo vệ cô ta tới cùg. Hơn nữa trog cuộc hôn nhân này người chịu thiệt là cô bé tên Nguyệt Nhi mà bà thì ko muốn cô bé này chịu thiệt chút nào nên bà nhất định phải làm cho con trai đồg ý như vậy cả con trai bà cũg sẽ bị thiệt .Hai người đều thiệt ko phải sẽ công bằg hơn sao.

-"Mẹ nói rồi ,con nhất định phải kết hôn ,nếu ko đừg kêu ta là mẹ nữa! " - bà kiên định cùg đe dọa nói
Nghe mẹ đe dọa như vậy anh rất tức giận
-"Mẹ!!"
Bà Lãnh quay mặt đi ko them liếc anh một cái .Thấy vậy Lãnh Thiên Hạo đè xuốg tức giận nói
-"..đk rồi ,con kết hôn là đk chứ gì " .Bà Lãnh nghe vậy liền ság mắt quay lại nhìn con trai hỏi -"thật chứ ,con chịu kết hôn đúg ko ??"
-"..Umk " - gật đầu
-"Vậy thì tốt ,để mẹ nói với Vương Tổng "
-"Vương Tổng??" - anh bất ngờ hỏi
-"phải..Vương tổng ,vì người con kết hôn là Vương Nguyệt Nhi mà" .Nghe vậy anh nghĩ nghĩ một chút sau đó cười lạnh rồi khinh bỉ nói
-"thì ra là gia tộc chúg ta đã từg giúp khi suýt phá sản sao?"
-"Phải ,là gia tộc đó ,con có gì sao??"
-"Ak ko có,chỉ là ..mẹ ko nghĩ họ gả người cho chúg ta vì muốn lợi dụg sao??"
-"con nói gì vậy ,họ ko phải người như vậy!!"
-"hừ ..có hay ko ko phải đã rõ quá rồi sao?? gả người cho chúg ta cũg chỉ là cái cớ ,mục đích là tiền của Lãnh gia thôi" - khinh bỉ nói
Đúg lúc anh nói xog câu đó thì Nguyệt Nhi cùg Nhật Minh bước vào ,họ đều nghe đk câu nói đó ,Nguyệt Nhi rất tức giận ,cô đag định tiến lên thì anh Nhật Minh cầm tay cô kéo lại ,nhìn cô lắc đầu ý nói ko nên đắc tội .Cô tức giận lùi xuốg và nói "Đúg..!! Chúg tôi gả người là vì tiền của Lãnh gia ,và cô dâu chính là tôi đây .Rồi sao ?? cuối cùg đám cướic này vẫn phải diễn ra thoy!!ko phải sao?" - cô cười lạnh nói.
Nghe cô nói vậy ,hai người - Bà Lãnh cùg Lãnh Thiên Hạo quay lại nhìn.Lãnh Thiên Hạo nghe cô nói vậy cười khinh bỉ nói
-"Cô cũng thừa nhận sao ,kết hôn vì tiền của Lãnh gia?" - đưa ánh mắt rét lạnh nhì cô. Thấy ánh mắt đó Nguyệt Nhi cảm thấy sốg lưg lạnh toát ,cô né tránh ánh mắt của anh ta ,ko nói gì.
Bà Lãnh thấy con trai mk như vậy liếc mắt nhìn con nói " con im đi và nếu ko có chuyện gì nữa con đi đk rồi"
Nghe vậy Lãnh Thiên Hạo chán ghét nhìn cô rồi bỏ đi .Bà Lãnh thấy ko khí căng thẳng thì giảng hòa nói
-"Hai con hôm nay tới đây có chuyện gì sao ?? ngồi đi"
-"Dạ !!" - đồg thanh đáp


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI