Hôn Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 14: Hôn Lễ


trước sau

Tại phòng khách Lãnh Gia
- "Bác ak hôm nay con tới đây vì có chuyện rất quan trọng muốn nói với bác" - Nhật Minh nói
-"Sao vậy??lại có chuyện xảy ra sao?" - Bà Lãnh hỏi
-"phải đó bác,An Tổng lại ra tay rồi , vậy nên chúg ta phải đẩy nhanh việc kết hôn thoy" - Nhật Minh nghiêm trọng nói
-"Sao!! lại ra tay rồi ? ko phải ông ta đã ngừg 3 ngày nay rồi sao?"
-"Dạ ,nhưg con vừa nhận đk thông báo ông ta lại ra tay trở lại rồi ,vậy nên chúg ta cần nhanh chóg tổ chức kết hôn cho Nguyệt Nhi và Thiên Hạo"
-"Uk ,ta cũg nghĩ vậy ,vậy 3 ngày sau chúg ta sẽ tổ chức hôn lễ và ta nghĩ trong buổi tiệc chúg ta chỉ nên mời 1 số người quen thoy và cho truyền thông thấy đk Nguyệt Nhi là vợ của Thiên Hạo như vậy Nguyệt Nhi có thể làm theo kế hoạch một cách thuận lợi nhất," - nghiêm giọng nói
-"Ak Nguyệt Nhi ,ta phải xin lỗi cháu trước vì ta sẽ đăg một số tin xấu về cháu ,như vậy An Tổg sẽ nghĩ cháu là 1 người ko đág để tâm ,vậy sẽ an toàn cho cháu hơn" - bà khó xử nói
-"Dạ ko sao đâu mà ,con đã đồg ý giúp thì cũg sẽ chịu thiệt đk mà ,bác ko cần xin lỗi con"
-"Cảm ơn con!"
-"Dạ"
-"Vậy ta sẽ nói với Thiên Hạo về việc hôn lễ ,"
-"Dạ ,vậy giờ tụi cháu xin phép" - Nhật Minh nói
-"À ,đk rồi " - Bà gật đầu đồg ý.
Hai người cúi chào rồi ra về
___________________________
Tại quán cafe
"Haha..cậu sẽ kết hôn sao ,cô dâu là ai vậy ,có dễ thương ko??" - Nam Cung Hàn cười trêu đùa hỏi.
-"Thoy đi ,mk nói rồi cô ta ko như các cậu nghĩ đâu ,im đi "
-"đk rồi ,ko nói nữa ,vậy cậu định nói sao với cái cô Điềm Điềm đó?"
-".. sẽ nói thật ,cô ấy sẽ hiểu cho mk "
-"Hi vọng vậy , à! mk phải nói với Thiên Minh cùg Trương Kiệt tin vui này chứ ,vậy khi nào cậu kết hôn ?? để tụi mk còn đến dự"
-"..ko biết!!" - lạnh lùg trả lời .
-"Ò.." .
rè rèeee....Điện thoại của Thiên Hạo rung lên ,anh nhấc máy nhìn - là mẹ ,ko muốn nghe nhưg nghĩ mẹ sẽ gọi tiếp nên nhấc máy lạnh lùg nói
-"Alo ,mẹ ,mẹ gọi có việc gì sao?"
-" Ak ,mẹ gọi để nói với con 3 ngày sau hôn lễ của con sẽ diễn ra "
-"Sao!! sao phải gấp vậy chứ??" - tức giận nói
-"... Mẹ chỉ nói vậy thôi 3 ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ ,con mà ko về nhà vào hôm đó thì tốt nhất đừg có mà về nhà nữa !" - tức giận trả lời. Nói xong Bà Lãnh cúp máy.
-"Mẹ!!Alo Alo ..." - tức giận cúp máy hừ lạnh .

Thấy anh tức giận như vậy Nam Cung Hàn hỏi "Sao vậy ,có chuyện gì sao??"
-"Mẹ tôi muốn 3 ngày sau tổ chức hôn lễ" - tức giận nói
-" Sao?? 3 ngày sau?? " - kinh ngạc nói
-"Ừ!!"
-"Wa..xem ra bác gái muốn cậu kết hôn càng nhanh càg tốt rồi"
-"Anh nói gì!!"
Nghe tiếg nói Lãnh Thiên Hạo quay lại nhìn ,Nam Cung Hàn ngẩng lên - Là An Điềm Điềm
-"Em tới đây lúc nào ??" - nhẹ nhàng hỏi
-"Từ lúc anh Hàn nói mẹ anh muốn anh kết hôn " - tức giận trả lời
-".Điềm Điềm" - Anh đi tới ôm cô ta nói
-".Em hãy hiểu cho anh ,anh ko yêu ai khác ngoài em " - nói rồi buông cô ta ra nhìn vào mắt cô ta kiên định nói
-"Vậy..." - nói rồi nước mắt rơi xuốg
Thấy vậy anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta nói
-"hôn lễ này do mẹ anh sắp đặt ,nhưg em yên tâm anh sẽ tìm cách li dị với cô ta sớm nhất "
-"Dạ !" - nhào vào lòg anh rồi cười gian ác
)"Vậy anh có thể cho em biết người anh kết hôn là ai ko?"
-"đk chứ "
-"Vậy tôi đi trước hai người nói chuyện đi" - Nam Cung Hàn nói rồi quay người đi ra ngoài
Lãnh Thiên Hạo nói cô ta chờ một chút ,rồi gọi điện thoại .Chỉ 5 phút sau tài liệu về Nguyệt Nhi đk đưa cho cô ta - Điềm Điềm xem. Nhìn người trong hình cô ta rất bất ngờ ,và trog đầu lại đag toán tính một âm mưu ,nói
-"À ,thì ra là cô ấy"
-"Sao? em biết cô ta??"
-"Dạ!! em làm sao ko nhớ rõ ..người đã..... sỉ nhục em chứ" - rưng rưg nói
-"Cái gì!! cô ta dám!!" - đập bàn tức giận nói. Thấy âm mưu của mình đạt đk cô ta cười gian xảo sau đó lại nói
-"Anh ak ,đừg tức giận ,em ko giận cô ấy đâu "
-"Em tốt bụng như vậy mà ,em yên tâm anh sẽ khiến cô ta còn bị sỉ nhục và đau khổ gấp em nhiều lần " - ánh mắt sắc lạnh tức giận nói.
-"Hạo ak ,anh đừg tức giận mà ,cô ta nhẹ nhàng khuyên " - nhưg ai biết đk phía sau lời khuyên của cô ta chính là thêm dầu vào lửa cùg nụ cười gian xảo trên môi vì cô ta đã đạt đk mục đích - khiến anh chán ghét và tổn thương Nguyệt Nhi.
__________________________

Ba ngày sau,tại nơi tổ chức hôn lễ.Trong phòng trang điểm cô dâu .Vì hôm nay là ngày cô kết hôn nên mọi người đều tới tham dự
-"Em gái,em sẽ ko hối hận chứ?? vì đã tham gia vào vòng xoáy nguy hiểm này??" - Anh trai cô hỏi
-"..ko đâu ạ , em cũg hứa với ông sẽ giúp đỡ Lãnh gia rồi mà ,sao hối hận đk" - cô cười rồi nhẹ nhàg trả lời.
-".. con đó ,nếu phải chịu thiệt thì nhất định phải nói đó,ko đk giấu mọi người nghe chưa!" - Mẹ Vương nói.
-"Dạ ,con nghe rồi mà" - cô nghịch ngợm bịt tai lại trả lời. Hành động đó khiến mọi người bật cười "Con bé này thật là..kết hôn rồi mà vẫn nghịch ngợm như vậy" .
____Hahaaaaaa________
Tại phòng của chú rể
-"Con đó ,sau hôn lễ mẹ phải sang paris rồi nên con phải chăm sóc thật tốt cho con bé biết chưa ! nếu con dám bắt nạt con bé mẹ sẽ ko tha cho con đâu đó"
-"đk rồi mẹ ,con biết, từ nãy giờ mẹ nói câu này hoài ko chán hả"
-"hừ ..con nhớ phải giữ lời đó, thôi hôn lễ sắp bắt đầu rồi mẹ ra ngoài trước đây "
-" đk rồi mẹ đi đi" .
Bà Lãnh ra ngoài đóg cửa phòg lại ,anh trở lại khuôn mặt lạnh lùg trước kia nói
-"Vương Nguyệt Nhi ,là cô muốn cuộc hôn nhân này vậy nên tôi sẽ toại nguyện cho cô,tôi sẽ cho cô1 cuộc hôn nhân đáng nhớ ." - lạnh lùg nói
________________
Trên lễ đườg ,quan khách đã đến đủ cả ,phóg viên cũg rất nhiều .
"Ak xin lỗi các vị,vì đã tới giờ cử hành hôn lễ nên mong các vị hãy trở lại vị trí của mình" - tiếng MC vag lên
Mọi người nghe vậy liền trở về vị trí của mk - tiếng nhạc lễ đườg vag lên cùg lúc cánh cửa trong lễ đườg mở ra mọi người đều quay lại nhìn ,Nguyệt Nhi hôm nay như một nàng công chúa vậy ,cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt - chiếc váy ngắn qua gối và phần đuôi xòe ra và bồng lên làm cho di chuyển của cô rất uyển chuyển ,mềm mại đi cùg với đó là đôi giày cao gót nơ 2 tầng ,nhìn vào lại càng thấy cô xinh đẹp và mềm mại, mái tóc xoăn xõa xuống bồng bềnh lên theo mỗi bước đi của cô và trên mái tóc còn cài 1 chiếc vương miệng nhỏ xinh xắn - đúg theo phong cách của một nàng công chúa .

Mọi người ai cũg xuýt xoa nhìn cô, họ ko ngờ cô lại đẹp như vậy . Lãnh Thiên Hạo anh cũng vậy anh ko ngờ cô lại đẹp động lòg người như thế , Bà Lãnh thấy con trai ngẩn ra thì mỉm cười. Người nhà của cô thì rất vui và xúc động khi thấy cô bước vào trong bộ dáng xinh đẹp như vậy.
Thiên Minh ,Trương Kiệt cùg Nam Cung Hàn cũg phải ngẩn ra .An Điềm Điềm thì rất tức giận và ghen tỵ khi nhìn thấy cô đẹp như vậy. Mỗi người ai cũng có nhữg suy nghĩ riêng

Trong lúc mọi ngườii còn đag ngẩn ra theo đuổi suy nghĩ của mk thì Anh trai bước tới chỗ cô đặt tay cô khoác vào tay mình rồi nhẹ nhàng bước đi tới chỗ cha xứ . Khi tới chỗ Lãnh Thiên Hạo anh nhẹ nhàng giao tay Nguyệt Nhi cho anh và nói " Hãy hứa với tôi cậu sẽ chăm sóc con bé thật tốt và ko để cho con bé phải chịu tổn thương gì "
-"Tôi hứa" - Anh trả lời sau đó đưa tay ra nắm lấy tay cô
Bàn tay của anh ta rất ấm áp ,liệu đây có là bàn tay mk sẽ nắm lấy trong một năm?? hay mk chỉ có thể nắm lấy trong khoảnh khắc này?? - Nguyệt Nhi tự hỏi mk
Nghe đk lờii hứa Nhật Minh cười rồi quay lại vị trí .Tiếp đến là nhiệm vụ của cha xứ ,người hỏi :
-"Tình yêu thật sự là hai người biết hy sinh cho nhau,vì hạnh phúc của người kia và vì hạnh phúc chung của nhau.Đồng thời cha sẽ hỏi hai con " :
-"Vương Nguyệt Nhi con có đồng ý lấy anh Lãnh Thiên Hạo làm chồng và hứa sẽ chung thủy với anh ấy trong lúc giàu có cũng như nghèo hèn ,lúc ốm đâu cũng như mạnh khỏe và con sẽ yêu thương cùng tôn trọng anh ấy đến hết cuộc đời?"
-" Con..đồng ý " - cô có chút do dự trả lời
-"Và - Lãnh Thiên Hạo con có đồng ý lấy cô Vương Nguyệt Nhi làm vợ và hứa sẽ chung thủy với cô ấy trong lúc giàu có cũng như nghèo hèn ,lúc ốm đâu cũng như mạnh khỏe và con sẽ yêu thương cùng tôn trọng cô ấy đế hết cuộc đời ?"
-" Con đồng ý " - anh trả lời dứt khoát
Nghe hai người nói đồng ý cha xứ đặt tay Nguyệt Nhi lên tay Thiên Hạo rồi nói "Hai con hãy trao nhẫn cho nhau"
Nghe cha xứ nói anh nắm lấy tay trái của cô và trao nhẫn vào ngón áp út cho cô ,cô cũng làm như vậy để trao nhẫn cho anh . Trao nhẫn xong mọi người ở bên dưới đều vỗ tay chúc mừg ,và cuối cùng cha xứ tuyên bố
"Ta thay mặt cho thiên chúa và tất cả mọi ngườii ở đây tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng ,chú rể có thể hôn cô dâu được rồi" .Lời của cha xứ vừa dứt mọi người bên dưới vỗ tay tán thành rồi nói lớn .."HÔN ĐI ,HÔN ĐI!!"
Nghe vậy cô nhìn anh bất đắc dĩ cười ,anh ko nói gì chủ động ôm lấy eo cô hôn nhẹ vào má cô .Cô đỏ mặt vì nụ hôn đó ,mọi người bên dưới thì mỉm cười rất vui vẻ chúc phúc cho đôi uyên ương .
Nhưng mọi người đều ko biết đk ( trừ Nguyệt Nhi ,Nhật Minh cùng Bà Lãnh ) rằg cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 1 năm ,hơn thế nữa nó chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI