Hôn Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 18: Cùng anh hẹn hò


trước sau

_______ _______
SÁNG HÔM SAU
7h30' - Cô( Nguyệt Nhi) lái xe tới Lãnh thị. Lái vào bãi đỗ rồi cô đi thang máy lên phòg chủ tịch, vừa mở cửa ra đã thấy Khả Khả cùg Nhược Hy và Hiểu Linh ở đó, hơi bất ngờ cô hỏi
-"Các cậu tới lúc nào vậy?" .Thấy cô bất ngờ vậy Nhược Hy nói
-"Sớm hơn cậu là ok rồi , nhỉ ?" - nháy mắt vs Khả Khả và Hiểu Linh. Hai người nhìn thấy cô nháy mắt thì gật đầu cười.
Nguyệt Nhi thấy vậy thì lắc đầu mỉm cười - bạn cô dậy rất muộn mà ta ,hôm nay lại tới sớm vậy, aiya trời sắp có bão rồi.
Nghĩ vậy cô liềm mỉm cười. Cắt ngang suy nghĩ của cô Hiểu Linh lên tiếg
-" Thôi vào chuyện chính đi, Nguyệt Nhi ! cậu đã có kế hoạch chưa? - về chuyện tập đoàn ,Khả Khả kể cho tụi mk nghe hết rồi"
-"umk ,tất nhiên phải có chứ nếu ko làm sao loại đk An gia " - Nguyệt Nhi nghiêm túc nói
-" okay vậy nói cho tụi mk nghe coi"
-"Ok các cậu lại đây "
__________________
15' sau khi nghe kế hoạch của cô

-"Đk nha ,kế hoạch hoàn hảo như vậy ." - Khả Khả ồ lên
-" đươg nhiên a, do anh trai cùg tớ vạch ra mà " - Nguyệt Nhi cười tự tin
-"haizz đk rồi ,mk biết cậu và anh cậu giỏi "
-"hì , mk đùa thoy mà " - cô cười trừ nói
-"đk rồi vậy chúg ta sẽ làm theo kế hoạch từ giờ đúg ko ?" - Khả Khả hỏi
-"umk ,vậy nên các cậu phải cẩn thận nha "
-"uk biết mà ,vậy giờ ..đi tới nơi mk làm việc thoy nào !"
-"okay ,tớ đến chỗ kế toán"
-"Tớ là luật sư"
-"còn tớ tài chính - kinh doanh "
Ba người nói rồi chào Nguyệt Nhi để đi tới chỗ làm việc.
Trog phòg chủ tịch ,Nguyệt Nhi đag xem các tài liệu mà anh trai cô gửi qua. Xem hết cô đánh báo cáo gửi cho phòg kế toán, phòg luật và tài chính .
Tại phòg kế toán
Khi vừa tới đây Khả Khả đã bị chú ý rất nhiều ,các nhân viên nữ thì nhìn cô bằg ánh mắt khó chịu ,nam thì nhìn bằg con mắt thèm thuồg. Cô nổi hết cả da gà mà ,thiệt tình. Khi nhận đk fax của Nguyệt Nhi cô mở ra xem và ko tin vào mắt mk mà
- Tham nhũng 22 tỷ ,ôi trời 22 tỷ đó ,rốt cuộc ông ta làm quái gì vs số tiền khổg lồ này ,và hiện tại vẫn còn muốn tham nhũg nữa.Tham lam quá mà .
Cô đọc xog liền nhắn tin gửi cho 2 người còn lại
"Nhận đk fax của Nguyệt Nhi chưa?"
"Rồi nè " - Hiểu Linh trả lời
"bên này cũg ok rồi " - Nhược Hy trả lời
"Gửi cho tui xem đi " - Khả Khả
"uk,bà cũg gửi luôn đi nha " - Nhược Hy
Rồi cả ba cùg gửi tờ fax đó
"Trời tham nhũg 22 tỷ á ! Hừ An gia này coi Lãnh gia là miếg mồi ngon mà" - Nhược Hy
"Đúg đấy, vậy nên phải loại An gia càg sớm càg tốt nha" - Hiểu Linh
"uk mà bên hai cậu cũg ko tha nha ,1 năm đã hơn 100 vụ kiện rồi, cổ phiếu vẫn ổn nhưg thực trạg là đag giảm sút trầm trọng còn đag bị thu mua nữa chứ " - Khả Khả
"thế mà Lãnh tổg ( Lãnh Thiên Hạo) lại ko nắm đk tình hình đúg là.." - Hiểu Linh
"Cũg đâu trách anh ta đk ,tình yêu mù quáng mà" - Khả Khả
"umk ,cũg đúg .Mà nếu..mk nói nếu ...sau này anh ta biết đk sự thật chắc sẽ đau khổ đến chết" - Nhược Hy
"haizz, có lẽ" - Hiểu Linh
"Các cậu nhận đk fax hết rồi phải ko ?" - Nguyệt Nhi
"uk " - Khả Khả
"Vậy các cậu hãy bắt đầu từ việc khôi phục thực trạng cho tập đoàn trước nha " - Nguyệt Nhi
" okay cứ giao cho bọn mk " - Khả Khả
-"umk ,vậy trước tiên...Khả Khả cậu thiết kế sản phẩm đk ko ,về mặt thời trang đó.Cậu rất rành mà " - Nguyệt Nhi
-"okay ,mk sẽ thiết kế nhanh nhất "
-"uk cảm ơn cậu" - Nguyệt Nhi
"Aiya mk nói rồi bạn bè cảm ơn làm gì"
"hì ,vậy thiết kế giao cho cậu , và Hiểu Linh !cậu sẽ là người phát ngôn cho sản phẩm đó nha" - Nguyệt Nhi
"okay, mk sẽ đảm nhận phát ngôn" - Hiểu Linh
" ok, cuối cùg ..Nhược Hy cậu sẽ giúp mk theo dõi về cổ phiếu nha , và về mặt hàg mk cùg cậu sẽ đi khảo sát thị trườg để tránh cho việc đụng hàg nha" - Nguyệt Nhi
"okay ,vậy lát cậu xuốg để đi nha " - Nhược Hy
"umk, mọi người cố gắng nha hôm nay sẽ nhiều việc lắm đó " - Nguyệt Nhi
"umk ,tất nhiên rồi ,tụi mk đag dồi dào sức lực đây " - cả 3
"umk ,vậy bye" - Nguyệt Nhi
Đóg cuộc trò chuyện , Nguyệt Nhi mỉm cười .Cô rất may vì đã có 3 cô bạn thân tốt như vậy .
_________________
Tối hôm đó, ngoài tập đoàn Lãnh thị
-"Haizz...cuối cùg đã xong việc rồi " - Khả Khả vươn vai nói
-" umk ,hiện giờ cũg đã 8h rồi ,mk đi ăn luôn đi" - Hiểu Linh
-"uk nhưg cũg phải đợi Nguyệt Nhi vs Nhược Hy đã chứ ,họ đi khảo sát giờ vẫn chưa thấy trở lại nữa" - Khả Khả
-" A! họ kia kìa ,vừa nhắc đã thấy ngay rồi" - Hiểu Linh cười nói
-" uk ,"
Nhược Hy đag lái xe nhìn thấy 2 người đag đứg ở ngoài tập đoàn liền dừg xe hạ cửa xuốg hỏi
-"Hai cậu đứg đây chờ hai đứa tớ hả?"
-"phải rồi ,sắp đói chết vì chờ rồi nè ,đi ăn tối đi" - Khả Khả than thở nói
-"cũg đk đó ,quay sag Nguyệt Nhi hỏi - Cậu đi luôn nha?"
-"À..tớ ko đi đâu các cậu cứ đi đi mk còn phải về nhà giải quyết nốt công việc" - Nguyệt Nhi từ chối nói
-"aiya làm cả ngày rồi mà, để ngày mai hãy làm nốt.Đi ăn tối đã" - Khả Khả khuyên
-"Phải đó ,côg việc để mai đi " - Nhược Hy cũg nói
Nghe vậy Nguyệt Nhi cũg muốn đồg ý nhưg lại nghĩ tới hôm qua
-"Từ giờ hãy về nhà dùg cơm tối" .Câu nói của anh cứ vag lên trog đầu
vậy nên cô từ chối rất quyết liệt. Ba người lôi kéo mãi cô vẫn ko đồg ý thì cũg chịu thua để cho cô về nhà
Về tới nhà ,cô cất xe rồi đi tới trước cửa hít thật sâu - thở ra rồi mở cửa bước vào .Nghĩ anh đag đợi nên cô đi nhanh tới phòg ăn, và cô đã đúg anh đag ngồi ở đó ,nhìn thấy cô anh nhẹ nhàg nói
-"Ngồi đi,em chưa ăn tối phải ko ?"
Nghe anh nhẹ nhàg như vậy cô rất ko quen ấp úng trả lời
-"À..dạ "
-"Vậy ngồi xuốg đi"
Nghe lời anh cô đi tới bàn ngồi xuốg .Cô nhìn anh ,anh cũg vậy .Ko biết phải làm gì cô cúi xuốg dùg cơm.
Bầu ko khí rất gượng gạo ,cô ko biết nên nói gì để cho ko khí thoải mái hơn vì vậy cô cúi đầu xuốg ăn rất nhanh .
Nhìn động tác của cô anh rất buồn cười hỏi
-"Em hình như ...rất đói"
Cô nghe anh hỏi vậy liền đỏ cười trừ nói
-"Em...haha..đúg vậy,.. em..rất đói"
Nghe cô trả lời anh mỉm cười ,cô thấy anh nhìn mk thì vội cúi xuốg. Anh ko nói gì ,im lặg nhìn cô một lúc rồi nói
-"Em rất thích âm nhạc?"
-"Dạ!" - cô ngẩg lên nhanh chóg đáp
-"Vậy em cũg có thể ság tác nhỉ?"
-" ..dạ 1 chút thoy.Mà sao anh hỏi vấn đề này vậy?"
-"ak chỉ để biết về em thoy, ko có gì đâu"
-"..dạ"

-"À ,Nguyệt Nhi!"
-" Dạ !?" - cô khinh ngạc trả lời vì anh chưa bao giờ gọi tên cô mà
-".à...tối ngày mai ...em rảnh chứ?"
-" Dạ " - cô suy nghĩ 1 chút rồi trả lời, rồi cúi xuốg cầm lấy cốc nước rồi uốg
-"Vậy...tối ngày mai anh có thể .....hẹn hò cùg em đk chứ?"
" phụt.." - miếg nước cô vừa uốg còn chưa kịp nuốt xuốg đã lập tức phun ra ngoài hết, ngẩg lên nhìn anh đầy kinh ngạc lắp bắp hỏi
-" Anh..anh...nói gì cơ!!??"


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI