Hôn Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 27: 5 năm sau - Hạo nhi


trước sau

-" Cách gì vậy !?" " - Anh vội vàg hỏi
Hiểu Linh nhìn anh cùg mọi người ,nhìn ai cũg sốt sắng cô mở túi lấy điện thoại ra nói
-" Đơn giản ,gọi điện thoại chứ sao !"
-" gọi điện ? liệu cô ấy có nghe ko ? Thiên Hạo đã gọi rất nhiều lần rồi mà " - Thiên Minh nghi hoặc hỏi
-" Bạn tôi ko nghe chính là vì anh ta gọi đó ! thử hỏi xem có ai ngốc mà đi nghe điện thoại của người muốn bắt mk lại ko !" - Hiểu Linh hỏi lại
Nghe vậy ko ai cũg gật đầu đồg ý.ko ai nói nữa cô mới tìm số máy quen thuộc và bấm gọi ,rồi nhìn mọi người ra hiệu cho mọi người im lặng .Khi kết nối đk cô bật loa ngoài lên
-" Alo..Hiểu Linh ,cậu gọi mk có việc gì hả ?" - Nguyệt Nhi lên tiếg hỏi
Nghe tiếg của cô anh cảm giác như mk đk hồi sinh ,anh còn tưởg sẽ ko bao giờ đk nghe giọng của cô nữa chứ. Thấy anh xúc động vậy Hiểu Linh lắc đầu ra hiệu ý nói anh đừg lên tiếg .
Nguyệt Nhi thấy bạn ko trả lời lo lắg hỏi
-" Cậu sao vậy !? có chuyện thật hả !? Hiểu Linh !?"
Nghe cô lo lắg Hiểu Linh nghiêm túc nói
-" phải rồi ..xảy ra chuyện rồi nha .Chuyện xảy ra chính là do cậu đó !"
-" Do tớ??" - cô khó hiểu
-" phải ! Cậu xảy ra chuyện lớn như vậy mà ko nói cho chúng tớ một câu nào ! làm chúg tớ phải tra hỏi anh Nhật Minh mãi ảnh mới chịu nói ! Cậu đág giận lắm đó!" - Khả Khả chen vào tức giận cùg lo lắg nói
Nghe bạn lo lắg vậy cô lại muốn khóc .,cảm thấy mk thật có lỗi nói
-" Mình xin lỗi .Tại mk ko muốn các cậu lo lắg ,nỗi đau ấy mk có thể chịu đựg đk mà " - cô nén khóc nói
-" Cậu đúg là đại ngốc !Cậu còn có chúg tớ mà !" - Nhược Hy cũg chen vào nói
-" ..umk mk biết rồi ,từ giờ khi có chuyện mk sẽ gọi cho các cậu " - cô mỉm cười ấm áp trả lời
Thấy cô đã ổn hơn ,Hiểu Linh nhìn Thiên Hạo rồi hỏi
-" À..mk còn nghe anh Nhật Minh nói cậu sắp rời khỏi đây ? cậu muốn đi đâu vậy ? và hiện tại đag ở đâu ?"
Nghe bạn hỏi vấn đề này cô có chút do dự đáp
-" À ..đúg ..mk muốn rời khỏi đây .Tại vì ở đây đã tạo cho mk quá nhiều vết sẹo .Mk sẽ tới 1 nơi giúp mk bước sag trag mới của cuộc đời mk. Mk sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ của mk nữa .Cho nên cho phép mk giữ bí mật nơi đó nha vì mk muốn có thể một mk bước tiếp ..tuy hơi ích kỷ nhưg các cậu hiểu cho mk nha " - cô buồn cùg cầu xin nói
Nghe cô nói vậy Hiểu Linh nhìn anh - Anh khi nghe cô nói vậy thì cảm thấy rất tuyệt vọng .Nhưg nói anh ích kỷ cũg đk nói anh tàn nhẫn cũg đk nhưg anh phải giữ cô lại .Anh ko muốn mất cô vì vậy anh hơi mất bình tĩnh hỏi
-" Em hiện tại đag ở đâu !"
Nghe thấy giọng quen thuộc cô ko tin hỏi
-" Hiểu Linh giọng nói đó !?"
Nghe cô hỏi Hiểu Linh giận nhìn chằm chằm anh ,rồi lắp bắp nói
-" À..ko có gì ..ko có gì đâu ..giọng nói đó là.. ở trog phim..trog phim thoy.."
Nguyệt Nhi hơi nghi ngờ ko nói gì thì Hiểu Linh hỏi tiếp
-" Vậy giờ cậu đag ở đâu ? tụi mk tới đó đk ko ?"
Bỏ qua sự nghi ngờ cô đáp
-" À ..mk đag ở...bípppppp..." - điện thoại bị ngắt
-" Alo ..alo..Nguyệt Nhi!" - Hiểu Linh gọi
Nguyệt Nhi bên kia cũg vậy .Sao điện thoại lại bị ngắt giữa chừg vậy?? Lấy máy xuốg cô mới biết ..thì ra..hết pin rồi ..haizz hôm nay cô đã sạc pin đâu chứ..thật là ..cô tức cốc vào đầu mk
Bên này ..Hiểu Linh lắc đầu chịu thua..ko biết làm thế nào nữa .Mọi người ko nói gì ,Thiên Hạo thì tức giận
- Thật ra cô ở chỗ nào chứ? Nguyệt Nhi anh sẽ ko để em đi khỏi anh đâu .
Nghĩ rồi anh bước đi ..tối hôm đó anh tìm mọi ngóc ngách cô có thể đi nhưg chỗ nào cũg ko thấy cô..Cho tới ság hôm sau ..anh đã rất tuyệt vọng ..nhưg vẫn ko hề bỏ cuộc ..
Cùg thời điểm đó Nguyệt Nhi cùg Minh Dương đã lên máy bay .Nhìn lại nơi này lần cuối cô mỉm cười rồi nhắm mắt lại
____________________Thời gian lúc đó cũg trôi đi ,khi cô mở mắt ra cũg là 5 năm rồi ...
Cô đã ở Pháp 5 năm ,trog 5 năm đó cô cũg đã có sự nghiệp rất thành công .Cô đã trở thành một nữ ca sĩ được nhiều người yêu thích nhất .giàh đk rất nhiều giải thuởg nhưg cô vẫn còn khúc mắc đối với tình yêu...Trog 5 năm qua từ khi tới đây Minh Dương đã giúp đỡ cô hết mk ,cô cứ nghĩ rằg anh giúp là vì coi cô như em gái nhưg ko ngờ ...cho tới hôm trước ..khi sinh nhật cô cô mới biết anh thích mk .Anh đã tỏ tình nhưg thật sự cô ko biết lên trả lời anh như thế nào..Trog tim cô vẫn còn hình bóg người đó ..tuy đã 5 năm nhưg vẫn ko quên đk ...và còn có...Mải mê suy nghĩ mà ko biết anh Minh Dương đã về
-" Em đag nghĩ gì vậy ?" - anh ngồi gần cô hỏi
Nghe anh hỏi cô giật mk rồi nhanh chóg lấy lại bình tĩnh trả lời
-" À ..ko có gì ..em nghĩ linh tinh ấy mà .Mà Hạo Nhi đâu rồi anh ?" - cô ngó nghiêng xung quanh kiếm tìm hình dág bé nhỏ . Phải..trog 5 năm qua tuy đau buồn vì mất đi đứa con đầu tiên nhưg ông trời rất thuơg cô nên đã tặg cho cô một thiên thần bé nhỏ khác , thiên thần này chính là Hạo nhi - bảo bối của cô
Nghe cô hỏi anh mỉm cười nói
-" À ..Hạo nhi chắc là lại muốn chơi trò chơi với chúg ta rồi "
-" Trò chơi ?? ý anh là.." - cô cũg mỉm cười chờ anh nói ra câu tiếp theo
Nhìn cô anh cười nhưg vẫn tỏ ra nghiêm túc nói
-" Phải..thằg bé trốn rồi ..em phải tìm đi thôi "
-" À vậy sao ? bảo bối Hạo Nhi lại trốn ...vậy chúg ta đi ăn đùi gà một mk ha " - cô kéo dài tiếg để cho Hạo nhi nghe thấy
Bên ngoài khi nghe nói tới đùi gà.. thì một giọng ông cụ non từ ngoài cửa truyền vào
-" Ai nói con đi trốn mami chứ ,con ở đây nè..ba ba nói xạo đó "
Nghe tiếg của Hạo nhi ,cô cùg anh mỉm cười ,đi lại gần chỗ Hạo Nhi mỉm cười nhìn con nói
-" Bảo bối của mami dễ dụ quá đi ,chỉ cần có đùi gà là liền chịu đầu hàg " - cô nói rồi véo yêu má thằg bé
Hạo nhi thấy vậy liền nói
-" Mami làm tổn hại nhan sắc của Hạo nhi đó "
Nghe con nói cô bật cười trêu chọc nói
-" hmm nhan sắc của Hạo nhi dễ dàg bị tổn hại vậy sao ?"
-" ko đâu ...con đẹp trai như vậy sẽ ko sao đâu .Ba Minh Dươg nói con trai phải nhườg con gái ..vậy Hạo nhi cho mẹ véo tiếp nè " - Hạo nhi ra dáng nói
Cô bật cười trước câu nói của con rồi nhìn sag anh ,anh cũg mỉm cười rồi nói
-" đúg đó Hạo nhi của chúg ta rất đàn ông đó ,lại đây ăn đùi gà đi ha .Ba có chuyện nên mượn mẹ con một chút nha"
Cô nghe vậy gật đầu ,Hạo nhi thì nói
-" Được ,cho ba mượn mẹ đó nhưg phải trả nhanh nha "
-" đương nhiên rồi ,ba hứa sẽ trả lại nhanh thôi " - anh hứa rồi ra hiệu với cô.
Ra bên ngoài anh vào thẳg vấn đề nói
-" Nguyệt Nhi về hợp đồg ở hongkong thì sao ? em đã suy nghĩ chưa ?"
-" Em..suy nghĩ kỹ rồi ..em sẽ ký hợp đồg đó " - cô chắc chắn nói
-" nhưg nơi đó.." - anh ko yên tâm nói
-" ko sao đâu mà ..đó đã là quá khứ rồi ,em ko muốn vì chuyện của cá nhân mà ảnh huởg tới côg việc " - cô trấn an anh
Nghe cô kiên quyết như vậy anh cũg đồg ý nói
-" Vậy đk ,chúg ta sẽ về hongkong vào hôm nay .Em hãy thu xếp đồ còn anh sẽ nói cho Hạo nhi nghe "
-" dạ ..em biết rồi"
Anh nói rồi nhìn cô và quay đi.
Anh đi rồi cô đứg trên ban công nhắm mắt lại tự hỏi mk
- Thiên Hạo ,liệu chúg ta có gặp lại ko? Với em ,em chỉ mog chúg ta đừg gặp lại nữa vì nếu gặp lại sẽ chỉ là đau khổ cho cả hai thôi.Thiên Hạo .....

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI