Hôn Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 29: Ngày lễ tình nhân - Giọng nói quen thuộc


trước sau

TẠI TRIỆU GIA
-" Em hát tại MTO vào ngày kia sao ?" - anh hỏi
-" umk ,anh cùg với Hạo nhi nhớ tới đó nha " - cô cười nói. Cô phải giấu chuyện Lãnh thị cũg hợp tác trog hợp đồg này,nếu ko anh sẽ bắt cô hủy hợp đồg mất .Cô biết anh lo cho cô nhưg cô ko nên làm anh lo lắg nữa ,cô ko nên phiền anh.
Nghe cô nói anh mỉm cười trả lời
-" Đươg nhiên anh cùg Hạo nhi sẽ đến rồi, giờ Hạo nhi ngủ rồi để mai anh nói với thằg bé"
-" Dạ " - cô nhẹ nhàg nói
-" Vậy em sẽ hát bài hát nào vậy ?"
-" hmm ..tập đoàn nói cho em chọn ,nhưg phải chọn bài do em viết .Em ko biết nên chọn bài nào ,anh chọn giúp em đi "- cô trả lời
-" Vậy..hôm đó là ngày gì của tập đoàn sao ?" - anh hỏi
-" hmm ..ko có ,hôm đó là 14/2 đó " - cô trả lời
-" 14/2 ?" - anh nhắc lại
-" umk...14/2...a " - cô thốt lên nhìn anh
Anh cũg mỉm cười nhìn cô
-" Ngày Lễ Tình Nhân !!" - hai người đồg thanh nói rồi nhìn đối phương mỉm cười .
Anh nhìn cô cười ko rời mắt ,cô ngại quay đi chỗ khác rồi hỏi
-" Vậy em hát bài Đừng nói là ..có đk ko ?" - cô hỏi
-" uk đk đó ,bài đó tuy buồn nhưg cũg rất hay ,nhưg em chắc muốn hát bài đó chứ ? vì bài hát là 1 tình yêu rất đau khổ " - anh đồg ý nhưg cũg nghi hoặc hỏi
-" umk ,em chắc ,vì tình yêu cũg đôi lúc phải trải qua đau khổ mà" - cô chắc chắn nói
-" uk ,nếu em chắc vậy đk ,giờ thì em đi nghỉ ngơi đi ,mệt cả ngày rồi " - anh lo lắng khuyên
-" Umk ,anh cũg nghỉ sớm đi ,bye "
-" uk ,anh biết rồi bye" - anh trả lời
______________ ____________phân
cách____________________________

TẠI LÃNH GIA
-" Tổng tài ,7.30 tối ngày kia cậu phải tới tập đoàn MTO vì có chuyện quan trọng đó ạ " - thư ký Trần giọng run run nói. Dù sao đây là lần đầu anh ta nói dối mà .
-" Chuyện quan trọng !? MTO sao !?" - anh lạnh giọng hỏi
Thư ký Trần nghe hỏi anh ta toát mồ hôi vì lo sợ ,cố gắg bình tĩnh trả lời
-" ..Dạ !"
_____Im __lặng__đến ___đáng__sợ__
Thư ký Trần liên tục lau mồ hôi ,cuối cùg Tổng tài cũg lên tiếg
-" Được ! "
Nghe Tổng tài đồg ý thư ký Trần vui mừg và đỡ căg thẳg hơn nói
-" Vậy tối hôm đó tôi sẽ tới đón Tổng tài "
-" Ừ !" - anh lạnh lùg nói
-" Vậy tôi xin phép " - thư ký nói rồi ra ngoài đóng cửa lại và thở nhẹ nhõm
_________________________phân
cách ___________ ______________

Ngày 14/2, tại MTO
7.30 tối, tại khán đài của MTO
-" Xin chào các quý ông và quý bà ở đây cùg các bạn trẻ và những đại diện cho các tập đoàn hợp tác với MTO !!" - Tiếng MC nói lớn
-" Ngày hôm nay ,14/2 tất cả mọi người đều biết hôm nay là ngày gì phải không !!? Phải..hôm nay là lễ tình nhân !! và nhân ngày này tập đoàn MTO cũg mời và hợp tác với một nữ ca sĩ hiện nay đag rất nổi tiếg !! Hãy chào mừg nữ ca sĩ Karn và bài hát do cô tự viết " Đừng nói là..!!" - MC giới thiệu
Mọi người đều vỗ tay chào mừg ,
__________Tại nơi Lãnh Thiên Hạo đag ngồi
-" Thư ký Trần ! Việc quan trọng của MTO đây sao !? Nhảm nhí như vậy !?" - anh lạnh giọng hỏi
Biết Tổng tài tức giận thư ký Trần cầu xin nói
-" Tổng tài ,cậu ở thêm một lát đk ko ạ ? một lát thôi cũg đk chỉ cần nhìn thấy cô Karn là đk rồi"
-" Ở lại !? Nếu anh ko ra lấy xe trog 5 giây nữa anh sẽ bị sa thải !!" - anh lạnh lùg nói. Ngày lễ tình nhân là ngày anh cùg Nguyệt Nhi hẹn hò đầu tiên ,giờ ko có cô anh muốn vùi vào côg việc để quên đi vậy mà..thư ký lại dám đưa anh tới nơi tổ chức lễ tình nhân
Thư ký Trần nghe vậy thì lo sợ chạy đi anh ta cũg ko muốn mất việc ,Anh cũg rời đi nhưg khi chưa ra khỏi thì tiếg một người phụ nữ quen thuộc vag lên ngăn bước chân của anh
-" Wa ...tôi phải nói rằg thật kinh ngạc khi ko ngờ rằg bước ra lại thấy nhiều người như vậy .Tôi thật sự rất hạnh phúc khi ở đây tôi cũg có rất nhiều người yêu mến tôi " - cô xúc động cùg vui mừg nói
-" Mọi người cùng dành cho cô Karn một lời chào mừg đk ko ạ !?" - tiếng MC nói
Sau tiếg nói của MC mọi người cùg vỗ tay chào mừg cô. Cô mỉm cười cảm ơn MC cùg mọi người rồi nói
-" À..hôm nay là lễ tình nhân ,là 1 ngày ý nghĩa với các cặp đôi vậy nên tôi muốn dành tặng mọi người 1 bài hát , tuy buồn nhưg cũg rất sâu sắc khi nói về tình yêu , bài hát " Đừg nói là .." - mọi người nghe vậy lại vỗ tay chào mừg .
Từ trên cao khi anh nhìn thấy nụ cười đó , nghe giọng nói đó anh đã rất vui mừg cùg xúc động .Đó chính là cô - Nguyệt Nhi,người anh đã tìm kiếm rất lâu và ko có tung tích ,nhưg giờ lại xuất hiện trước mắt anh. Cô đổi tên là Karn vậy nên anh ko tìm ra đk tung tích của cô .Hiện tại khi thấy cô đứg đó anh muốn đi tới ôm lấy cô, ôm thật chặt, nhưg lại sợ cô sẽ sợ hãi và sẽ lại chạy mất như 5 năm trước lên anh bình tĩnh lại ,ngồi xuống rồi ra lệnh cho thư ký Trần - người nãy giờ vẫn còn đứg tại chỗ vì thấy anh đột ngột dừg lại
-" gọi Lâm Tổng tới đây ,tôi có chuyện muốn bàn !"
Nghe lệnh thư ký Trần nhanh chóng đáp
-" Dạ ! thưa Tổng tài" - rồi đi ra ngoài
Sau khi thư ký đi anh yên lặng ngắm nhìn cô. Cô đã khác trước nhiều ,chững chạc và cũng xinh đẹp hơn trước kia. Nghĩ tới cô xinh đẹp hẳn có rất nhiều người theo đuổi ,anh lại tức giận cùg ghen tuông . Anh sẽ ko để cho ai được phép ở bên cô ,ngoài anh. Cô là của anh ,chỉ riêng anh.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI