Hôn Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 33: Hiểu lầm nối tiếp


trước sau

Cô bình tĩnh lại đẩy anh ra , lấy tay lau đi môi mình tức giận nhìn anh nói
-" Anh...vô sỉ !"
Nghe cô mắg anh mỉm cười gian, lùi lại nói
-" Hôn vợ mk cũg bị mắg là vô sỉ sao ?"
Nghe anh nói cô tức giận cãi lại
-" Tôi nói rồi ,tôi ko phải vợ anh ! "
-" Em dám nói em ko phài vợ tôi! Chúg ta đã tổ chức đám cưới và còn có giấy đăg ký kết hôn !" - anh tức giận
-" Đó chỉ là danh nghĩa mà thôi! một năm cũg đã qua rồi chính vì vậy hôn nhân của chúg ta cũg kết thúc rồi .Anh hiểu chứ ?" - cô che giấu sự mất mát ,lạnh lùg nói
Nghe cô chối như vậy anh nhìn cô lạnh giọng nói
-" Tôi nói rồi ,giấy đăg ký vẫn còn, chúg ta chưa ly hôn vậy nên em vẫn là vợ hợp pháp của tôi !" - anh kiên định
-" Anh dừg đk rồi ,chúg ta đã ly hôn khi thời hạn 1 năm kết thúc rồi !" - cô chối bỏ nói
-" Ha..em nghĩ tôi sẽ dễ buông tay như vậy sao !? cho em biết ,cuộc hôn nhân này vẫn chưa kết thúc nếu tôi ko cho phép " - anh chắc chắn nói
Cô nghe anh chắc chắn vậy rất lo lắg ,hỏi
-" Anh có ý gì !?"
Biết cô sẽ phản ứg như vậy anh bình tĩnh nói
-" Ý anh ko phải rất rõ rồi hay sao ? Anh nói cuộc hôn nhân của chúg ta chưa có kết thúc ! "
Nghe anh nói ,trog đầu của cô lúc này rất rối loạn ,lắp bắp nói
-" Anh...anh nói dối ..tôi ko tin !"
-" Nói dối hay ko em xem cái này sẽ rõ " - anh nói rồi đưa một tập hồ sơ cho cô
Cô mở lấy ra một tờ giấy ,trên đó có ghi giấy đăg ký kết hôn ,cô nhìn vào đó, ko tin vào nhữg gì mk thấy
-" Em đã rõ rồi chứ ,cuộc hôn nhân này chưa kết thúc " - anh nhìn cô khẳg định nói
-" Anh...biết chuyện này lúc nào ?" - cô lắp bắp hỏi
-" Từ lúc em nói chuyện với anh trai em ,khi đó tôi đã biết cuộc hôn nhân của chúg ta là danh nghĩa vậy nên tôi đã đi đăng ký hôn nhân của chúg ta " - anh bình tĩnh kể lại
-" Anh..." - cô ko tin nói
-" Tôi đã nói với em rồi ,dù cho em ở đâu cũg sẽ ko thoát khỏi tôi " - anh kiên định nói
-" Nhưg tôi sẽ tìm cách thoát khỏi anh cho bằg đk ! Tôi sẽ gọi cho luật sư của tôi về chuyện ly hôn ,hẹn gặp anh ở tòa án " - cô kiên định nói
-" Tôi sẽ ko ly hôn ! dù em muốn ra tòa tôi cũg sẽ ko đồg ý !" - anh tức giận nói
-" Tại sao chứ ! Tại sao anh ko chịu ly hôn !? Anh đâu có yêu tôi, người anh yêu là An Điềm Điềm kia mà ,tại sao lại ko buôg tha cho tôi!? Hả !?" - cô đau lòg nói
-" Ai nói tôi ko yêu em !?" - anh tức giận hỏi
Nghe anh hỏi cô ngẩg lên kiên định nói
-" Không ai nói cả ,nhưg nhữg gì anh làm với tôi cũg đủ để tôi nhận ra rằg anh ko yêu tôi !"
-" Em...tóm lại nhữg gì em nói ,em phủ nhận tình yêu của tôi ,phủ nhận cuộc hôn nhân của chúg ta vì em đã có người khác rồi phải không !!? - anh tức giận lạnh giọng hỏi
Cô nhìn anh ko tin đk ,nói
-" Anh cho tôi là người như vậy ?"
-" Không phải sao ? nếu ko phải em đâu có phủ nhận mối quan hệ của chúg ta ? " - anh cười lạnh nói
Nghe anh nói vậy nước mắt cô chảy xuốg nhưg cô kiên cườg lau đi gật đầu nói
-" Phải ! tôi có người khác ,tôi yêu anh ta nên muốn chấm dứt tất cả với anh...Hài lòg chưa ?đó là nhữg điều anh muốn nghe đó "
Nghe cô thừa nhận anh rất tức giận ,cười lạnh nắm lấy cổ tay cô nói
-" Được lắm ,nhưg em đừg hòg thoát khỏi tôi !Tôi sẽ ko để em cùg thằg đàn ông khác vui vẻ bên nhau đâu !"
Nghe anh nói cô đau lòg nhưg vẫn kiên cườg
-" Được !anh muốn vậy thì cứ vậy nhưg tôi sẽ làm mọi cách để thoát khỏi anh !" - cô nói rồi chạy nhanh ra ngoài ,nước mắt cứ như vậy rơi xuốg . .....Ngồi vào xe ,cô cúi xuốg khóc ,nước mắt cứ như vậy ko chịu ngừg rơi
Trên phòg anh cũg ko khác gì ,anh tức giận ném hết mọi đồ trog phòg ,đánh tay xuốg bàn nói
-" Tại sao mọi chuyện lại trở lên như vậy !? Nguyệt Nhi ! em nghĩ cũg đừg hòg thoát khỏi tôi vì tôi sẽ ko để em trốn đi như 5 năm trước đâu!"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI