Hôn Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 34: Chương 34


trước sau

SÁNG HÔM SAU
-" Tình yêu đã từg có....
Giờ đây đã tan biến
Vì em đã chịu thua.
Tại sao lại yêu anh ấy...." - nhạc chuông điện thoại cô reo lên. Cô lấy máy nhìn - số lạ , cô vẫn nhấc máy lịch sự hỏi
-" Alo ..ai đag gọi vậy ạ ?"
Bên kia nghe cô hỏi, giọng lạnh lùg trả lời
-" Là tôi - Lãnh Thiên Hạo !"
Nghe giọg anh cô muốn cúp máy thì lại nghe anh nói
-" Nếu em dám cúp tôi sẽ khiến em hối hận !"
-" Anh....anh ko thể dừg trò đe dọa đk sao !? hả !" - cô tức giận
Khôg để ý cô tức giận anh nói
-" Muốn tôi dừg thì em mau tới đây đi !"
-" Tôi sẽ ko đi đâu hết !! nhất là với anh !" - cô nói lớn
Nghe cô cự tuyệt anh vẫn bình tĩnh nói
-" Được nếu em ko đi với tôi tôi sẽ mời người khác"
Nghe anh bình tĩnh như vậy cô thấy rất kỳ lạ ,hỏi
-" Anh có ý gì !? anh sẽ mời ai !?"
Biết mk đạt đk mục đích anh nói tiếp
-" Mời 1 cậu bé rất đág yêu "
-" cậu bé ?" - cô nghi hoặc hỏi
-" Phải ,một cậu bé " - anh chắc chắn nói
Cô rất nghi nhưg nghĩ do mk nghĩ quá nhiều nên nói
-" Tùy anh "
Thấy cô ko phản ứg anh lập lữg nói
-" Em chắc ? Dù cho cậu bé tên.....Vương Minh Hạo ?"
Nghe tên Vương Minh Hạo cô bắt đầu lo lắg nói
-" Anh ..anh nói cậu bé tên Vương Minh Hạo ?"
-" Phải !" - anh chắc chắn nói
-" Anh...anh đag ở đâu vậy !?" - cô gấp gáp hỏi
-" Ko phải em nói ko muốn gặp tôi sao?" - anh hỏi
-" Tôi...anh đag ở đâu nói cho tôi biết đi mà !?" - cô gần như sắp khóc nói
Anh nghe cô như muốn khóc thì nghiêm túc lại nói
-" Tôi ở Lãnh thị "
-" ..được ..tôi sẽ tới đó anh phải chờ tôi ở đó !" - cô vội nói rồi cúp máy. Chạy vào phòg tắm thay đồ rồi ra ngoài lấy xe lái nhanh đi
_____________________________phân
cách_______ _____________________

TẠI LÃNH THỊ
-" Hạo nhi ,papa con đúg là Triệu Minh Dương sao ?" - anh nhẹ nhàg hỏi
Nghe anh hỏi Hạo nhi định nói ko nhưg nghĩ tới mami sẽ giận nên Hạo nhi trả lời
-" Dạ ! Papa Minh Dương là papa con "
Nghe thằg bé thừa nhận anh rất tức giận ,cô dám sinh con cho Triệu Minh Dương sao !? đứa bé này ko có tội nhưg nó là con của cô với người khác thì vẫn là mag tội .Anh sẽ đưa nó cùg Triệu Minh Dương rời xa khỏi cô . Ngày hôm qua khi cô đi anh rất tức giận kêu người điều tra cô thì biết cô đã có con .Anh đón cậu bé về đây mới biết mk từg gặp qua tại MTO ,anh còn rất thích cậu bé vậy mà cậu bé lại là con của cô với Triệu Minh Dương.Nghĩ tới cô đã để người khác chạm vào hai tay anh nắm lại thật chặt .

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI