Kancolle: Thế Nào Là Một Đô Đốc Hải Quân

Chương 4: Xưởng Đóng Tàu - Công Thức Thiết Giáp Hạm


trước sau

- Tại sao lại là cậu ta ?

Akagi nằm dài trên bãi biển , mặc những cơn sóng đánh tới khiến bộ võ phục trắng và chiếc váy Hakama đỏ dính đầy cát và muối biển . Shiranui đứng bên cạnh , cô ta đang hướng con mắt quan sát xưởng đóng tàu và nhà tắm sửa chữa . Khuôn mặt của cô ta vẫn vậy , lạnh như gió biển .

- Dù lực lượng nữ hạm là không chính thống , thế nhưng những đô đốc mà nữ hạm chúng ta hết mình phụng sự không thể là những con người kém cỏi được . Em có hơi tùy tiện quá không Shiranui ?

Shiranui ngồi xuống cạnh Akagi , bàn tay cầm một nắm cát lên . Cô thổi vào nắm cát rồi nói :

- Chọn người này người kia làm gì ? Chi bằng chọn một người hiểu vùng biển này không phải tốt hơn sao ? Và lại , con người này không đem lại cho em ác cảm .

- Em vẫn không quên được "ngày đó" đúng không ?

- Không một nữ hạm nào gạt được kí ức về "ngày đó" ra khỏi đầu ! Dù có được chế tạo lại , nó cũng chỉ làm nỗi sợ trở nên tồi tệ hơn ! Chị vẫn còn nhớ về Midway sao Akagi ?

- Chị nhớ ! Nhưng chị tin ở đô đốc ! Anh ta sẽ đưa được 3 người họ trở về , những người đồng đội của chị ! Đó là điều làm nguôi ngoa nỗi sợ đó .

Một chiếc máy bay nhỏ bay tới , đó là loại trinh sát cơ , một Fairy mặc bộ đồ phi công đang ngồi trong đó . Chiếc trinh sát cơ hạ xuống gần 2 người họ , thả xuống một thông báo bằng mẩu giấy :

- Xưởng đóng tàu đã hoàn thành ! Đô đốc đang tiến hành kiểm tra !

- Tên đó thì biết gì ! Gửi điện đàm bảo đám Fairy ngăn tên ngốc đó bước vào xưởng cho tới khi tôi tới !

Shiranui rảo bước , không quên quay đầu lại nói :

- Cho tới khi chúng ta có được 3 hạm đội , phiền chị tiếp tục bảo vệ bờ biển này nhé !

- Chị hiểu mà !

.........................

- thép thì bỏ vào đây , còn đạn với dầu thì ...........

Đô đốc đang làm quen với việc sử dụng xưởng đóng tàu . Từ nãy tới giờ chỉ đẩy đi đẩy lại chiếc xe chở tài nguyên , một Fairy nhanh nhảu chạy theo , tay cầm theo một quyển sách trông như hướng dẫn sử dụng xưởng tàu . Nhìn vào cuốn sách mà Fairy nhỏ bằng bàn tay kia đang giơ lên , đô đốc cầm những đơn vị tài nguyên trong xe đẩy hàng lên . Chúng không hề nhẹ như vẻ bề ngoài , một đơn vị bauxite này rất nặng . Không biết những đơn vị khác như dầu , thép và đạn có nặng hơn không ? Cầm thử vào một đơn vị thép , nó nặng như 1 cục thép nguyên chất . Cũng may đám Fairy đã chế ra chiếc xe đẩy hàng này , công việc di chuyển tài nguyên chắc sẽ dễ dàng hơn một chút .

- Hiện giờ ở đây có 120 đơn vị tài nguyên các loại ! Có lẽ nên bắt đầu từ công thức chế tạo trục hạm này .

Đẩy chiếc xe đến trước một ụ đóng tàu . Nó giống như là một cái bể nước lớn bằng kính , xung quanh là những phần thiết bị rời rạc như nòng pháo hay ống phóng lôi . Từ bể nước đến chỗ họ đứng , có 4 ống dẫn dài . Chúng có 4 màu khác nhau , nối trực tiếp vào bể nước đó.

- Đây là ống dẫn tài nguyên à ? Xem nào ! Bỏ thép vào ống này , đạn vào ống kia ..........

Những tinh linh bỏ lần lượt 30 đơn vị tài nguyên vào từng ống rất dễ dàng và không chút sai sót . Chúng thực sự khỏe và hữu dụng hơn bề ngoài rất nhiều .

- Thưa sếp ! Tài nguyên hiện giờ của chúng ta đang đạt 1000 đơn vị mỗi loại , chẳng phải sẽ tốt hơn nếu thử chút mạo hiểm sao ?

Error Fairy đứng cạnh lên tiếng , 2 tay vẫn cầm con mèo trắng .

Một núi tài nguyên được đẩy ra . Cô ta nhìn đô đốc bằng ánh mắt kiên quyết nói to :

- Công thức Thiết giáp hạm 400 600 999 100 !

Hàng chục Fairy chạy ra , nhanh chóng di chuyển những tài nguyên rồi bỏ chúng vào những cái ống dẫn . Ở bên dưới bể chứa , một loại chất lỏng phát sáng màu xanh lá được bơm vào , chúng làm những tài nguyên được đổ vào tan chảy ra thành một khối vật chất không có hình dạng mang kích cỡ tương đương một người trưởng thành .

- Chất lỏng đó là một loại nguyên tố phóng xạ , được dùng như một môi trường nhân tạo trong quá trình thành hình nữ hạm . Nó cũng được sử dụng trong sửa chữa thiệt hại nữa .

Nhìn khối vật chất đang dần thành hình trong bể chứa , một câu hỏi bỗng dấy lên trong đầu đô đốc :

"Nếu tạo ra một nữ hạm dễ dàng như vậy , tại sao họ còn phải giành giật từng nữ hạm một với hạm đội biển sâu , tại sao không thể dễ dàng chiếm lại biển cả "

Error nhìn đô đốc , là một Fairy , nhiệm vụ của cô ta luôn là điều hành những Fairy khác hoàn thành công việc . Những đô đốc mới nghĩ điều gì , Error đều biết .

- Sếp ! Anh cảm thấy bất ngờ , sợ hãi hay khó chịu ?

- Tại sao tôi phải có những cảm giác đó ?

- Những đô đốc mới nhận chức , họ thường có 3 cảm xúc chính : Bất ngờ trước sức mạnh của những nữ hạm hay sợ hãi cả nữ hạm lẫn Shinkaiseikan (hạm đội biển sâu) và sự khó chịu khi hiểu được sự dễ dàng khi tạo ra một nữ hạm . Anh đang cảm thấy thế nào ?

- Tò mò thì đúng hơn ! Shinkaiseikan là gì ?

- Không ai biết chúng là gì ! Chúng xuất hiện từ biển sâu , tấn công mọi thứ chúng gặp trên biển , nhưng chưa có ghi nhận nào về việc chúng tấn công đất liền . Có những báo cáo về việc nữ hạm nếu bị đánh chìm ngoài khơi sẽ bị chúng đồng hóa trở thành một nữ hạm biển sâu . Vì vậy chúng ta phải chiếm lại những vùng biển ........

Ở bên ngoài cảng , có tiếng láo nháo , tiếng gầm gào như một con rồng phát hiện kho báu của mình bị mất :

- Tài nguyên ! Tài nguyên bị đem đi đâu hết rồi !

Error tái mặt

Cô ta chỉnh lại cái mũ nồi trắng , đưa con mèo trắng lại cho đô đốc , đứng nghiêm trang đưa 2 tay lên chào , miệng bắt đầu nói lắp :

- Thư-Thưa đô đốc ! Shi-Shiranui đã phát hiện ra vụ chúng ta sử dụng công thức thiết giáp hạm 400 600 999 100 ! Hiện giờ để bảo toàn danh dự trước toàn thể anh chị em Fairy và tính mạng quý giá của ngài , em đề nghị ngài hãy đem theo Fairy từ điển này trốn đi đâu đó ngay lập tức .

Tiếng bước chân ngày càng gần , kèm theo đó là tiếng rít :

- Mấy người được đấy !

Đó là câu nói mỗi khi Shiranui chuẩn bị bắn ai đó

Error lập tức ra lệnh :

- Mau dùng bình đốt gia tốc rồi cầu chúa nữ hạm mới là một thiết giáp hạm hoặc một tuần dương hạm nặng.

- Thưa sếp Error ! Thời gian hoàn thành là 1:15:30 , chúng ta chuẩn bị có một tuần dương hạm nặng

Error như chết đuối vớ được cọc , cô ta lập tức chạy về phía đám Fairy . Ở bên ngoài bắt đầu có tiếng pháo bắn , mặc dù cánh cửa được gia cố bằng théo 30mm thế nhưng những nòng pháo 14cm đang nện rầm rầm ngoài kia đã chứng tỏ rằng

trục hạm lớp kagero vô cùng nguy hiểm .

- Liều đi ! Dùng bình đốt tăng tốc !

Đám Fairy kệ nệ vác ra một chiếc bình lớn với vỏ ngoài màu cam . Chúng hướng vòi của bình vào cái bể rồi bấm nút , lập tức một ngọn lửa lớn phun ra bao trùm bể chế tạo . Chỉ vài tích tắc , con số 01:25:30 trên thành bể đã tụt xuống chỉ còn 00:00:00. Nước trong bể đã bốc hơi hết sạch , lộ ra bên trong là một người phụ nữ khoảng 20-30 tuổi , mặc một bộ đồ màu tím với cổ áo cao , găng tay và tất chân trắng . Cô ta trông khá xinh đẹp và hiền lành với mái tóc dài hơi xoăn sóng ở phần đuôi .

Error nhìn cô ta rồi toát mồ hôi hột thông báo :

- Chúc mừng đô đốc ! Chúng ta vừa tạo ra một con sói đói khát-Ashigara thuộc lớp tuần dương nặng myoko ! Hẹn gặp ngài ở phía bên kia


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!