Kancolle: Thế Nào Là Một Đô Đốc Hải Quân

Chương 3: Akagi


trước sau

- Akagi ? Cô ta cũng là nữ hạm ?

Tôi nhìn cái phong thái điên cuồng giật cần câu , miệng vã nước miếng hô lớn :"Của ta ! Cá lớn là của ta !" . Cô ta khác hẳn con

mắm Shiranui suốt ngày đeo bộ mặt u ám này . Nhưng mà khác kiểu này thì cũng chẳng tốt đẹp là bao !

Một Fairy chạy tới , ôm theo một đống những cuốn sách rất lớn . Nó thả đống sách trước mặt tôi , kéo một cuốn sách có in 2 chữ CV ở bìa trước ra rồi lật giở từng trang sau đó chìa ra trước mặt tôi . Đó là thông tin của hàng không mẫu hạm Akagi :

" Hàng không mẫu hạm, Akagi. Quân át chủ bài của đội mẫu hạm cơ động cung như hỗ trợ cho những cuộc tiến công thần tốc. Với sự kết hợp của những phi cơ đáng tự hào được rèn luyện ngày qua ngày, có thể nói là một hạm đội vô địch. "

Ngầu quá

Không ngờ ẩn sau cái vẻ ngoài háu đói kia lại là một nữ hạm mạnh mẽ đến vậy !

Shiranui nhìn lại , cô ta lấy cuốn sách lên gõ bốp bốp vào phần thông tin chi tiết :

- Đọc hết đi !

" ◾Được mệnh danh là "Queen of Bauxite" cùng với việc có thể có được sớm thông qua nhiệm vụ B 10. Akagi đã làm không ít các đô đốc mới vào nghề (thuật ngữ làng game gọi là newbie) đi từ nghèo cho đến sạt nghiệp vì khả năng ăn bauxite (cũng như các loại tài nguyên khác) một cách kinh hồn bạt vía của cô ấy. Không chỉ các đô đốc trẻ, các đô đốc dày dăn kinh nghiệm lâu năm đôi khi vẫn phải méo mặt, đập đầu tính toán, cân nhắc thiệt hơn khi tung cô ấy vào các trận không chiến."

-Thế nghĩa là sao ?

Bỗng dưng có báo động , một Fairy chạy từ ngoài bờ biển vào hét to :

- Hạm đội biển sâu tấn công !

Tôi cùng Shiranui vội chạy ra bờ biển . Ở ngoài xa , một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra : 3 sinh vật trông như những con cá voi sắt lớn màu đen , 2 bên hông đeo những nòng pháo nhỏ đang xâu xé con cá mập mà Akagi đang cố kéo về . Akagi gào lên :

- Không ! Của ta ! Của ta !

Shiranui lấy nòng pháo của mình ra , quay lại nói với đám Fairy :

- Chỉ là đám RO-Class ! Mau giấu hết tài nguyên đi , ưu tiên bauxite trước !

" Phưng"

Tiếng dây cần đứt , cũng là tiếng dây thần kinh cảm xúc của Akagi đứt lìa . Mặt cô ta biến sắc , sát khí bỗng dưng khiến gáy tôi lành lạnh . Cô ta cầm cây cung để bên cạnh lên nói to : Đưa cho tôi 3 mũi tên Suisei .

Những Fairy ầm ừ , lôi ra một lượng tài nguyên không nhỏ rồi chế tác chúng cực nhanh thành những mũi tên chỉ trong vài giây . Kéo căng dây cung , Akagi nói to :

- Cái này là cho bữa ăn nhẹ của ta !

Mũi tên bắn vút đi , bốc cháy rồi biến thành những chiếc máy bay nhỏ . Chúng bay lên trên những con Ro-Class rồi bổ nhào xuống thả những quả bom với sức sát thương vô cùng lớn . Bị tấn công bởi một đòn bất ngờ , lũ Ro-Class lập tức quay đầu bỏ chạy rồi biến mất vào những cơn sóng .

Akagi bình tĩnh trở lại , cô ta đeo cây cung vào người , cầm chiếc cần câu đứt cùng một cái xô nhỏ màu xanh lá cây đi về phía bến tàu . Đi về phía tôi và Shiranui , cô ta lập tức thả cái xô xuống đất đưa tay phải lên chào nghiêm trang :

-Hàng không chiến đội số 1, Akagi có mặt.

Một phong thái khác hẳn lúc trước .

Shiranui húc khuỷu tay vào sườn tôi nói nhỏ :

- Bình tĩnh , cô ta bây giờ nguy hiểm lắm đấy !

- Ý cô là sao ?

Một tiếng "Ọtttttt" rõ to phát ra từ bụng của Akagi . Cô ta vứt bỏ ngay lập tức sự trang nghiêm khi nãy , ngoáy đi ngoáy lại để tìm thứ gì đó rồi hỏi :

- Thưa đô đốc ! Đã đến lúc tiếp tế chưa ạ ?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!