Khi... Tiểu Thư Và Hoàng Tử Đi Học

Chương 49: Thiên Thần đã chết Ác quỷ lên ngôi


trước sau

Nói rồi Tuấn lên xe, chạy đến Bar của Nó, gặp Suk sau đó đưa một thẻ mà cả Ken, Ju, Ry đều không có thẻ này chỉ có Nó, Hắn, Ba Nó và vài người đứng đầu trong thế giới ngầm có. Nhằm khẳng định vị trí lãnh đạo trong thế giới ngầm những người đứng đầu cách nhóm lớn sẽ có mỗi thẻ, và mỗi thẻ của mỗi nhóm đều khác nhau và riêng biệt. Chỉ những người trong nhóm sẽ biết kí hiệu và nhận dạng được thẻ. Thẻ trong tay của Tuấn là thẻ tối cao của thế giới ngầm do Ba Nó đưa cho Tuấn. Suk rất ngạc nhiên với tấm thẻ và vẫn chưa xác định được thân phận của Tuấn, Suk ngạc nhiên hỏi :

–Tại sao cậu lại..? –Suk

–Tôi là Nguyễn Minh Tuấn con trai nuôi của ông Nguyễn Minh Tuân tức ba của tiểu thư cậu Nguyễn Ái Hân. –Tuấn

–Làm sao tôi có thể tin cậu –Suk

Vì trong tay tôi có thẻ tối cao và Ái Hân đang gặp nạn –Tuấn

Suk giậc phắt, lo lắng cho Ái Hân nông nóng hỏi :

–Chị Hân bị gì? –Suk

Một người nào đó đã gọi điện và đe dọa Ái Hân điều tôi cần ở cậu bây giờ là hãy gọi cho những người bạn thân của cô ấy chúng ta cùng phố hợp để giải cứu Ái Hân –Tuấn

Suk lập tức gọi điện cho Ju, Ry để thông báo đến Bar gấp và một chuyện khiến Suk phải đau đầu nữa đó chính là có nên thông báo cho King, Sin, Chocola và Kelvin hay không? Đang đau đầu với mọi thứ thì Suk nghĩ ra được một các đó chính là thông báo với Kelvin, sau khi thông báo xong Suk, lại càng ngạc nhiên hơn tại sao Tuấn lại có thể vào phòng máy mật của Ái Hân, vì nơi đây ngoài Ái Hân và ba cô ấy thì chỉ có mình Suk biết nhưng Suk chưa vào trong đấy dù chỉ một lần. Vừa bước vào mọi thứ quanh phòng đều là những trang thiết bị tối tân phục dụ cho công nghệ. Suk hỏi Tuấn :

–Tại sao anh là biết phòng này? Tại sao anh lại sử dụng chúng một cách điêu luyện đến thế? –Suk

–Cậu không cần hỏi nhiều giờ cậu chỉ cần biết, giải tán hết tất cả các người trong Bar, sau đó lấy điện thoại của tôi gọi cho người có lưu tên là Jack, nói với anh ta chạy FTDB (Ford Transit DCar Business) đến Bar này là được và sẵn tiên đoán những người khác nữa. Sau đó, hãy điện thoại triệu tập mọi người chuẩn bị, khi có lệnh của tôi sẽ đến địa điểm mà tôi thông báo. Ngoài ra, để bảo vệ an toàn cho tất cả chúng ta khi đang duy chuyển hãy chuẩn bị những thứ cần thiết nhất. –Tuấn

–Rõ –Suk

Làm theo lời Tuấn, Suk cho giải tán hết tất cả mọi người trong, sau đó điện thoại cho người tên Jack, cho tất cả mọi người chuẩn bị. Khi Ry, Ju, Kelvin, King, Chocola và Sin đến thì xe cũng ngừng ngay cửa Bar, lo lắng cho nó, Ry hỏi tới tấp Suk, Suk chưa kịp trả lời thì Tuấn từ Bar bước ra trên tay ôm một chiếc Laptop và nói :

–Chúng ta không có nhiều thời gian đâu lên xe đi –Tuấn

King gắt gõng với Tuấn

–Tại sạo chúng tôi phải nghe theo cậu? Chúng tôi có thể tự tìm và đi bằng chính xe của mình. Với lại cậu là một học sinh mới chuyển đến những nơi nguyên hiểm như thể này cậu ở nhà thì hơn –King

–Nếu cậu không đi đó là chuyện của cậu và Hân cũng chẳng muốn thấy cậu đâu –Tuấn

King (Hắn) nổi cáo lên, xông đến định đánh Tuấn nhưng Kelvin, Chocola và Sin kịp ngăn cản, Suk biết thời gian rất gấp không thể giải thích nhiều nên đã khuyên mọi người lên xe sẽ giải thích tất cả mọi chuyện. Tất cả lên xe, không phải như những chiếc xe khác trên xe toàn là những máy tính phục vụ cho công việc tìm kiếm và định vị nơi Zen (Nó) đang ở. Từ khi lên xe Tuấn chưa nói dù chỉ là một câu, liên tục làm việc với máy tính, như đã nói Suk kể hết cho mọi người nghe về tất cả những gì mình biết, sau đó Ju nói :

–Nếu như vậy Chí Hạo đã bắt Ken buộc con Zen phải đi cứu –Ju

–Để tao điện cho anh Kirs –Ry

Chocola có phần không thích với quyết định của Ry nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nhân lúc đó Tuấn nói :

–Các cậu điện tên Kirs gì đó cũng được nhưng đừng điện cho những tên kẻ không biết gì háo thắng không làm được tích sự gì –Tuấn

King (Hắn) rất giận nhưng có Sin và Kelvin dằn lại, còn Chocola trong lòng rất long cho Ken, không suy nghĩ gì ngoài những kỉ niệm bên Ken, Chocola nhớ nhớ từng nụ cười, nhớ từng cử chỉ và tự trách mình tại sao lại làm như vậy đồ với Ken. Trong lúc đó điện thoại King (Hắn) có tin nhắn đến một tin nhắn đến từ Ái. Sau khi đọc xong tin nhắn đó, King (Hắn) như người mất hồn luôn trầm tư suy nghĩ. Trong lúc Ry, Ju rất lo cho Ken và Zen (Nó) thì một tin tốt đến từ Tuấn, Tuấn đã xác định được vị trí và mọi chuyển động của Zen (Nó), Tuấn vui mừng thốt lên :

–Có rồi có rồi! Jack mau lái xe đến phía bìa rừng biên giới –Tuấn

–Rõ –Jack

–Đã có được vị trí của Zen rồi sao? –Ju

–Ừ, đâu là chấm đỏ biểu hiện cho Hân –Tuấn

–Vậy những chấm xanh dương quay quanh là gì ? –Ry

–Có thể đó là người của kẻ muốn đối đầu với Hân –Tuấn

–Mau…Mau cho xe chạy nhanh lên –Ju

–Được! Jack chạy hết mức có thể –Tuấn

–Ry mau gọi điện thông báo địa điểm cho anh Kirs đi –Ju

–Okey –Ry

Ở Chỗ của Zen (Nó)

Dù chân đang bị chày xướt và bầm nó đã chạy đến nơi theo lời của Chí Hạo nói và lấy moto chạy theo hướng bìa rừng biên giới. Trên đường nó đi khi đang lao với tốc độc nhanh nó phát hiện thắng của chiếc moto đã đứt, phía trước nó lại có chiếc container lớn đang chặn giữ đường, thắng đã đứt, không thể dùng Zen quyết lao đến, còn khoảng 10m nữa xe lao vào chiếc container, tay Zen vẫn cầm ga nhưng chân từ từ đứng lên yên moto khi đã đứng được, còn khoảng 5m Zen kéo ga hết mức ga sau đó buông tay, đứng thẳng lên yên moto, chiếc moto lao vào chiếc container còn khoảng 1m Zen dùng chân nhảy lên đầu thùng container vì lực quá nhanh và mạnh nên Zen đã lăn trên thùng container và rớt xuống đường. Tay chân và phần eo của cô đầu chày xướt (Vì Zen vẫn mặt bộ đồ thể thao của Tuấn đưa các bạn đọc lại ở chap 47) nhất là phần cánh tay trái của cô, khi rơi xuống đã chịu một lực lớn (Tay trái này ở chap 29 và 35 bị thương) nên khi vận động rất là đau. Mọi thứ vẫn chưa làm Zen chùn bước, không xe, chân bị bong gân nhẹ, tay đau điến, nhưng cô nàng vẫn tiến đến phía bìa rừng để cứu Ken. Khi đã đến bìa rừng, Zen bị một đám khoảng 6 tên của Chí Hạo quay quanh tay cầm gậy sắt. Tên thứ nhất không biết sống chết, dùng gậy lao tới, Zen chụp gậy của hắn ta, dùng chân đá vào bụng hắn một cái, làm hắn bay ra té lên người tên thứ 2. Tên thứ 3 xông lên, chưa kịp ra đòn đã bị nó dùng gậy của tên thứ nhất, đánh vào hông một cú trời giáng. Tên thứ 4 xông lên dùng gậy đánh tới Zen cũng dùng gậy đỡ, tên thứ 5 lao tới định đánh lén Zen thì Zen ghạc gậy của tên thứ 4, rồi đá hắn sau đó xoay ra phía sau, vung gập đập thẳng vào bên phải cổ của tên thứ 5 làm hắn chết tại chổ. Vừa xoay lưng lại trước mặt nó là tên thứ 6 đứng súng vào nó, cách nó khoảng 50cm. Tên thứ 6 nói :

–Bỏ gậy xuống không thì trán mày sẽ có lỗ đó –Tên thứ 6

Nó từ từ hạ mình xuống chuẩn bị đặc gậy thì trong lúc đó tên thứ 6 chủ quan, thừa cơ hội Zen dùng gậy đập vào tay đang giơ súng của hắn làm súng văng ra xa, mà tay tên này cũng không còn cơ hội để cầm súng lần nữa. Zen quay đi, thì tên này dùng tay còn lại vung dao đâm Zen, Zen xoay lại dùng gậy đập vào đầu của hắn làm hắn chết tại chổ. Zen tiến lại gần và nhặt khẩu súng sau đó đưa súng vào những tên còn sống và nói :

–Các người sẽ sống nếu gặp con Hân của trước kia còn bây giờ, hãy ngủ một giấc đi –Zen

Sau câu nói lạnh lùng đến vạn tấn bắng đó là những tiếng súng liên tiếp dành cho mỗi tên, sau khi bắn xong biết trong băng vẫn còn đạn nó đã dắt sau lưng, tay cầm gậy tiến sâu vào bìa rừng. Sau một lúc đi thì trước mắt Zen bây giờ là nhỏ con gái lai, da vàng mạnh mẽ, mặc áo thun bao lỗ, quần baggy dọc quân đội boss cao, tóc đuôi ngựa buộc cao, Zen nói :

–Hôm nay thật náo nhiệt cả Selena một sác thủ hoa hồng cũng được mời đến đây, vinh dự cho tôi thật –Zen

–Đừng nói nhiều –Selena

Sau câu nói Selena thẩy cho nó một thanh kiến nhật. Sau đó lao vào Zen, một nhát kiếm như muốn lấy mạng Zen, mỗi nhát đều rất nhanh làm nó không kịp ra tay chỉ biết đỡ, nhưng thanh kiếm mà Selena đưa cho Zen dừng như đã bị lỗi, vừa nhận ra điều này, Selena đã dùng chép thẳng vào Zen, Nó dùng kiếm đỡ lại, nhát kiếm quá mạnh làm cho kiếm của Zen gãy làm hai, Selena giương kiếm trước mặt nó, từ từ dồn nó vào một cái cây, và nói

–Cô còn gì muốn nói không ? –Selena

–Cô thật hèn hạ–Zen

–Hèn hạ thì đã sao? Nếu cô không còn gì để nói thì …–Selena

Sau khi nói thì Selena đã nhận một viên đạn vào bụng, những lời nói ngắn ngũi :

–Cô…Cô…–Selena

–Đó là cô nói mà ‘’Hèn hạ thì đã sao’’ cô không nhớ sao? –Zen

Sau câu nói của Zen thì Selena đã ngủ một giấc ngủ vĩnh viễn. Trong lúc Zen bị dồn vào cái cây thì tay của cô đã từ từ đưa ra phía sau, vào ‘’BẰNG’’ vào bụng của Selena.

Giới thiệu chap 49 : Liệu mọi người có cứu được Zen và Ken không? Tin nhắn của Ái gửi cho Hắn là gì? Có phải Zen đã thay đổi? Có phải Zen đã dần trở thành kẻ không máu không nước mắt? Zen có cứu được Ken không? Mọi câu hỏi và thắc mắc sẽ được giải đáp hết qua các chap tiếp theo nhé ! Mong mọi người luôn ủng hộ tác giả.

Liên lạc với tác giả qua :

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100007349719403&fref=nf hay https://www.facebook.com/ho.hue.566?pnref=story


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI