Khi... Tiểu Thư Và Hoàng Tử Đi Học

Chương 69: Chương Chap 68. Cuộc Chiến Sống Còn


trước sau

Cả bọn định lên xe thì bất ngờ Tâm Bảo bước đến và gọi Zen lại, nghe Tâm Bảo gọi Zen quay lại, Kill cũng thắc mắc đứng lại nhìn xem hai người họ làm gì, Tâm Bảo nói :

–Chị ơi sư phụ đưa cho chị cái này –Tâm Bảo

–Sao lại đưa cho chị?–Zen

–Sư phụ nói đây là đầu Phật Thích Ca do người chuẩn bị tặng chị vì chị có duyên với người. Thầy còn tặng chị ba câu “Nhất thế chúng sanh vô sát nghiệp. Hà sầu thế giới động đa binh”, “Khỏe không phải là nhấc lên mạnh mà là để xuống nhẹ”. –Tâm Bảo. Zen cười nhẹ với rồi nhận sợi dây chuyền đầu Phật Thích Ca trên tay Tâm Bảo :

–Nói với thầy chị cảm ơn nhé, cảm ơn Tâm Bảo nữa –Zen, Zen bỏ dây chuyển vào túi thì Tâm bảo liền nói :

–Chị không được bỏ vào túi chị phải đeo lên cổ–Tâm Bảo. Lời nói của Tâm Bảo rất quyết nên Zen lấy sợ dây chuyền ra và đeo vào cổ :

–Được chưa nào? Chị đi nhé hẹn gặp lại em. –Zen, bước lên xe Kill nhìn thấy nửa mặt dầy chuyền vẫn còn suy nghĩ thì tiếng giục trên xe của King : “Chị có đi không?”. Kill quay người chạy lên xe thì Tâm Bảo chạy đến bên của xe và nói lớn với tất cả “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”. Vừa dứt lời chiếc xe lao nhanh trên con đường, cách đó khoảng 1km có 2 chiếc trực thăng đang trong tư thế sẵn và khoảng 10 chiếc đang bay tập trung trên không.Một người :”Mọi người đã sẵn sang và đang chờ lệnh”

–Tốt–Tuấn. Vừa xuống xe Tuấn tiếp : “Chúng ta không còn thời gian phải nhanh thôi những người khác xe nhanh chóng đuổi theo bằng đường thủy và bộ để chi diện.” Kelvin hỏi King :”Sao hắn lại biết”

–Là tôi, không còn thời gian đâu chúng ta đi nhanh thôi. –Kill

Sao gần 1 giờ tất cả đã có mặt tại Angkor–Wat, thì King lại nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Sin : “Không biết phải nói thế nào nhưng tao thật sự xin lỗi đây là Tam giác vàng chứ không phải là Angkor–Wat, tụi bây chỉ còn chưa đầy 1 giờ. Tạm biệt”. King vừa đọc xong tin nhắn thì “Mẹ kiếp nó, nó đang xem chúng ta là con rối mà, mau đến Tam giác vàng”. Tất cả các trực thăng đều được lệnh chuyển hướng. Kill vừa nghe Tam giác vàng liền ngăn cảng mọi người đến đó :

–Chúng ta không được đến đó –Kill

Kelvin nóng giận :

–Tại sao? Chị không biết Sin đang ở trong tay chúng sao? –Kelvin. Kill quát :

–Vậy cậu không biết Chí Hạo hắn bán thuốc phiện sao? Vậy cậu có biết hăn lấy ở đâu không? Là Tam giác vàng, Nơi đó hắn không chỉ đơn lẻ mà còn cấu kết với những tay chủ chốt ở đó. Còn cậu câu là ai ông trùm của bóng đêm ở Việt Nam à nhưng cậu lại không hề chấp nhận buôn bán thứ đó thì cậu lại càng là kẻ bị câm ghét ở Tam giác vàng thôi, đó là chưa kể vùng đó địa hình hiểm trở rất khó để quan sát cậu đi vào đó chẳng khác nào chuột vào hang rắn có đi mà không có về. –Kill

–Zen nói đúng –Tuấn

–Vậy các người không đi chúng tôi sẽ đi một mình –King

–Không hẵn đã khó Chị bắn giỏi trên không hãy ở lại, em, Ju, Ken, King, Kelvin và Kirs sẽ xuống dưới hành động theo nhóm và gắn chíp, trong máy tính sẽ hiện ra tụi em, còn những chấm khác hãy dùng lưỡi tử thần tiễn chúng đi. (Lưỡi tử thần một loại súng được thiết kế dành cho Kill, với tần suất 3000viên/trong 58s vì sợ kẻ thù vẫn còn rãi rác sống 2s còn lại là một hỏa tiễn mini nếu kẻ thù trong bán kính 5m không thể sống sót). Tuấn :

–5 chiếc Spyder đang được chuyển đến đây.–Tuấn

–Không được làm hại những người vô tội–Zen

–Anh biết rồi–Tuấn

–Sắp đến rồi chuẩn bị đi–Zen.Tất cả đều trang bị kĩ các thứ và những thiết bị phòng thân thiết yếu tránh bị thương và tình trạng không vũ khí. Chuẩn bị xong tất cả tiếp đất bằng than giây, trực thân cũng bay gần hơn để Kill có thể nhận rõ, Kill nhận thấy kẻ thù :

–Mọi người di chuyển theo hướng bắc trong vòng 10s nhé, tôi sẽ đếm…10…9…8...Tất cả chạy nhanh về hướng bắc…3…2…1. Tiếng súng nổ đến rát tai, tiếng đạn xuyên vào thịt và tiếng thốt thảm thiết của những kẻ trúng đạn chưa đến một phút tiếng súng ngừng lại nếu nhìn từ máy tính nơi đó được phủ màu đỏ. Tuấn :

–Mọi người tiến thẳng về hưởng bắc lên núi Chí Hạo đang ở đó, mọi người cẩn thận phía trên là đường mòn nhỏ hẹp nếu không cần thiết đừng đột tay chân xung quanh đều là vực thẩm. Mọi người không nên nóng vội hãy chờ tiếp diện –Tuấn

–Rõ–Tất cả.

Cả đội cùng nhau hành động giết từng tên từng đến gần nơi Chí Hạo hơn thì những chiếc Spyder cũng đến. Đàn em bị giết khá nhiều những tên cấu kết với chỉ dần trở mặt với hắn một cuộc sung đột xảy ra. Lúc nóng giận và những tên trùm không để ý đã bắn chết họ và đó cũng nằm trong kế hoạch thâu tóm mọi quyền lực. Hắc biết lực lượng hiện tại không thể nào thắng được tụi nó và điện thoại điện cho Zen :

Mau cho dừng lại tất cả–Chí Hạo

Mày biết sợ rồi sao? Thả Sin ra –Zen

Được, nhưng mày hãy cho dừng tất cả và một mình bỏ tất cả vũ khí lên đây rước hắn về–Chí Hạo

Mày.. –Zen

Nếu mày không lên thì thôi, bây giờ tao cũng chỉ còn cái mạng nếu mày nếu mày cho bắn thì trên đường xuống dưới tao có bạn rồi…–Chí Hạo. Nói xong hắn cười lới cái kiểu cười trơ trẻn đê hèn. Zen thông báo với tất cả mọi người cho dừng lại mọi hành động và bỏ tất cả vũ khí lên gặp Chí Hạo :

Mày không thể đi một mình tao sẽ đi với mày– Ry

Tao nữa –Ju

Còn tao nữa –Ken

Bọn tui nữa –Kelvin

Không người Chí Hạo cần là tao và nếu ép một con chó vào ngõ cụt nó sẽ làm bừa sẽ nguy hiểm đến Sin. Yên tâm đi.Cả bọn định lên xe thì bất ngờ Tâm Bảo bước đến và gọi Zen lại, nghe Tâm Bảo gọi Zen quay lại, Kill cũng thắc mắc đứng lại nhìn xem hai người họ làm gì, Tâm Bảo nói :

–Chị ơi sư phụ đưa cho chị cái này –Tâm Bảo

–Sao lại đưa cho chị?–Zen

–Sư phụ nói đây là đầu Phật Thích Ca do người chuẩn bị tặng chị vì chị có duyên với người. Thầy còn tặng chị ba câu “Nhất thế chúng sanh vô sát nghiệp. Hà sầu thế giới động đa binh”, “Khỏe không phải là nhấc lên mạnh mà là để xuống nhẹ”. –Tâm Bảo. Zen cười nhẹ với rồi nhận sợi dây chuyền đầu Phật Thích Ca trên tay Tâm Bảo :

–Nói với thầy chị cảm ơn nhé, cảm ơn Tâm Bảo nữa –Zen, Zen bỏ dây chuyển vào túi thì Tâm bảo liền nói :

–Chị không được bỏ vào túi chị phải đeo lên cổ–Tâm Bảo. Lời nói của Tâm Bảo rất quyết nên Zen lấy sợ dây chuyền ra và đeo vào cổ :

–Được chưa nào? Chị đi nhé hẹn gặp lại em. –Zen, bước lên xe Kill nhìn thấy nửa mặt dầy chuyền vẫn còn suy nghĩ thì tiếng giục trên xe của King : “Chị có đi không?”. Kill quay người chạy lên xe thì Tâm Bảo chạy đến bên của xe và nói lớn với tất cả “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”. Vừa dứt lời chiếc xe lao nhanh trên con đường, cách đó khoảng 1km có 2 chiếc trực thăng đang trong tư thế sẵn và khoảng 10 chiếc đang bay tập trung trên không.Một người :”Mọi người đã sẵn sang và đang chờ lệnh”

–Tốt–Tuấn. Vừa xuống xe Tuấn tiếp : “Chúng ta không còn thời gian phải nhanh thôi những người khác xe nhanh chóng đuổi theo bằng đường thủy và bộ để chi diện.” Kelvin hỏi King :”Sao hắn lại biết”

–Là tôi, không còn thời gian đâu chúng ta đi nhanh thôi. –Kill

Sao gần 1 giờ tất cả đã có mặt tại Angkor–Wat, thì King lại nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Sin : “Không biết phải nói thế nào nhưng tao thật sự xin lỗi đây là Tam giác vàng chứ không phải là Angkor–Wat, tụi bây chỉ còn chưa đầy 1 giờ. Tạm biệt”. King vừa đọc xong tin nhắn thì “Mẹ kiếp nó, nó đang xem chúng ta là con rối mà, mau đến Tam giác vàng”. Tất cả các trực thăng đều được lệnh chuyển hướng. Kill vừa nghe Tam giác vàng liền ngăn cảng mọi người đến đó :

–Chúng ta không được đến đó –Kill

Kelvin nóng giận :

–Tại sao? Chị không biết Sin đang ở trong tay chúng sao? –Kelvin. Kill quát :

–Vậy cậu không biết Chí Hạo hắn bán thuốc phiện sao? Vậy cậu có biết hăn lấy ở đâu không? Là Tam giác vàng, Nơi đó hắn không chỉ đơn lẻ mà còn cấu kết với những tay chủ chốt ở đó. Còn cậu câu là ai ông trùm của bóng đêm ở Việt Nam à nhưng cậu lại không hề chấp nhận buôn bán thứ đó thì cậu lại càng là kẻ bị câm ghét ở Tam giác vàng thôi, đó là chưa kể vùng đó địa hình hiểm trở rất khó để quan sát cậu đi vào đó chẳng khác nào chuột vào hang rắn có đi mà không có về. –Kill

–Zen nói đúng –Tuấn

–Vậy các người không đi chúng tôi sẽ đi một mình –King

–Không hẵn đã khó Chị bắn giỏi trên không hãy ở lại, em, Ju, Ken, King, Kelvin và Kirs sẽ xuống dưới hành động theo nhóm và gắn chíp, trong máy tính sẽ hiện ra tụi em, còn những chấm khác hãy dùng lưỡi tử thần tiễn chúng đi. (Lưỡi tử thần một loại súng được thiết kế dành cho Kill, với tần suất 3000viên/trong 58s vì sợ kẻ thù vẫn còn rãi rác sống 2s còn lại là một hỏa tiễn mini nếu kẻ thù trong bán kính 5m không thể sống sót). Tuấn :

–5 chiếc Spyder đang được chuyển đến đây.–Tuấn

–Không được làm hại những người vô tội–Zen

–Anh biết rồi–Tuấn

–Sắp đến rồi chuẩn bị đi–Zen.Tất cả đều trang bị kĩ các thứ và những thiết bị phòng thân thiết yếu tránh bị thương và tình trạng không vũ khí. Chuẩn bị xong tất cả tiếp đất bằng than giây, trực thân cũng bay gần hơn để Kill có thể nhận rõ, Kill nhận thấy kẻ thù :

–Mọi người di chuyển theo hướng bắc trong vòng 10s nhé, tôi sẽ đếm…10…9…8...Tất cả chạy nhanh về hướng bắc…3…2…1. Tiếng súng nổ đến rát tai, tiếng đạn xuyên vào thịt và tiếng thốt thảm thiết của những kẻ trúng đạn chưa đến một phút tiếng súng ngừng lại nếu nhìn từ máy tính nơi đó được phủ màu đỏ. Tuấn :

–Mọi người tiến thẳng về hưởng bắc lên núi Chí Hạo đang ở đó, mọi người cẩn thận phía trên là đường mòn nhỏ hẹp nếu không cần thiết đừng đột tay chân xung quanh đều là vực thẩm. Mọi người không nên nóng vội hãy chờ tiếp diện –Tuấn

–Rõ–Tất cả.

Cả đội cùng nhau hành động giết từng tên từng đến gần nơi Chí Hạo hơn thì những chiếc Spyder cũng đến. Đàn em bị giết khá nhiều những tên cấu kết với chỉ dần trở mặt với hắn một cuộc sung đột xảy ra. Lúc nóng giận và những tên trùm không để ý đã bắn chết họ và đó cũng nằm trong kế hoạch thâu tóm mọi quyền lực. Hắc biết lực lượng hiện tại không thể nào thắng được tụi nó và điện thoại điện cho Zen :

Mau cho dừng lại tất cả–Chí Hạo

Mày biết sợ rồi sao? Thả Sin ra –Zen

Được, nhưng mày hãy cho dừng tất cả và một mình bỏ tất cả vũ khí lên đây rước hắn về–Chí Hạo

Mày.. –Zen

Nếu mày không lên thì thôi, bây giờ tao cũng chỉ còn cái mạng nếu mày nếu mày cho bắn thì trên đường xuống dưới tao có bạn rồi…–Chí Hạo. Nói xong hắn cười lới cái kiểu cười trơ trẻn đê hèn. Zen thông báo với tất cả mọi người cho dừng lại mọi hành động và bỏ tất cả vũ khí lên gặp Chí Hạo :

Mày không thể đi một mình tao sẽ đi với mày– Ry

Tao nữa –Ju

Còn tao nữa –Ken

Bọn tui nữa –Kelvin

Không người Chí Hạo cần là tao và nếu ép một con chó vào ngõ cụt nó sẽ làm bừa sẽ nguy hiểm đến Sin. Yên tâm đi.–Zen


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI