Lão đại sủng em

Chương 3: Sao em hung dữ vậy


trước sau

30' Sau có ba chiếc xe ô tô sang trọng đổ trước cửa nhà trọ ,một người mặc tây phục bước xuống đi vào nhà trọ đó là Khình Hiên ngay khi vừa vào cửa anh đã thấy lão đại đáng kính đang ngồi đọc báo.
-"Này Nhất Long nhàn nhã ngồi đọc báo mà bắt bọn này tìm cậu mệt muốn chết".
-"Tôi bị thương có người cứu giúp".
-"Uầy"
- "Cố Minh đâu ?".
-"Cậu ta tìm cậu một tuần nay chưa có thời gian 'chơi' nên dừng lại bên đường chắc lại định phá đời con gái nhà nào".
Khình Hiên thở dài
Vừa nói xong bóng dáng Cố Minh lấp ló bước vào phòng trọ ,cả hai nhìn lên
-"Này cậu bị sao vậy ?".
Khình Hiên lo lắng hỏi
-"Không sao".
Cố Minh đáp
Tần Vũ kể lại cho hai vị kia nghe
-"Lúc nảy Cố Gia gặp một cô bé nhìn cũng xinh trên đường ngài ấy định bắt về chơi cho vui ai ngờ bị đánh thành ra thế này".
-"HẢ! /PHỤT/... cái gì bị gái đánh......HAHAHA ".
Kình Hiên Ca đang uống trà thì bị sặc ôm bụng cười ngặt nghẽo
-"Ai mượn cậu nhiều chuyện hả!"
Tần Vũ càng nói mặt Cố Minh càng đen, Khình Hiên cười sặc sụa, Nhật Long im lặng không nói gì.
-"Này tôi nói cho các cậu nghe con nhỏ đó như bà chằng lửa đánh người ta không biết thương tiếc gì cả 10 tên theo tôi ngả cả còn tên Tần Vũ ngồi lì trong xe không giúp.Hừ nó như quỷ vậy ai vô phước mới gặp phải nó ô đây chưa chuẩn bị nên mới bị đánh chứ để ô gặp lại thì.."
-"Thì sao hả?".
Vừa lúc cô trở về thấy mấy tên ngồi trong nhà mình còn có cả cái tên biến thái định bắt cô lúc nãy đã thế còn nói xấu cô làm máu cô sôi trào .Cả 3 nhìn về phía phát ra âm thanh mỗi người một suy nghĩ
Nhất Long :cô ấy về sớm vậy
Khình Hiên :cô bé này là ai?
Cố Minh:mụ dạ xoa đến rồi
Riêng Cố Minh sợ hãi ra mặt
-"Nó,chính con nhỏ hung dữ đanh đá kia đã đánh tôi ".
Cô đi đến không chào hỏi ai một chân đặt trên ghế hai tay túm cổ áo Cố Minh nhấc lên
-"THÌ SAO HẢ! ".
Cô kéo dài thanh âm
Cố Minh + Khình Hiên:nuốt nước bọt, mọi người kinh hãi nhìn cô riêng anh thì ngồi xem
-"Không ...không có gì đâu".
Cố Minh ấp úng
-"Em biết võ".
Anh hỏi cô
-"Tất nhiên con gái tự lập sớm phải học để phòng kẻ biến thái ".
Vừa nói cô vừa liếc Cố Minh làm hắn nổi da gà
-"Với lại không biết võ giữ người đang bị thương như anh để tìm cái chết à".
Cô ném Cố Minh xuống ghế liếc một cái rồi đi vào phòng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI