Lão đại sủng em

Chương 4: Chương 4:Cố Minh còn sống là tốt rồi


trước sau

Cả 3 thở dài,Cố Minh hỏi
-"Này lão đại ả đó là ai vậy!".
Nhật Long kể hết mọi việc anh bị tập kích bị thương cô cứu anh,đánh lạc hướng xóa dấu vết mọi người nghe xong mắt chữ A mồm chữ O cùng chung suy nghĩ " thảo nào tìm mãi không thấy lão đại, cô gái kia thật thông minh"
-"Thôi chúng ta nhanh trở về ở đây ko an toàn".
Cố Minh nhăn mặt
-"Cậu là sợ có người tập kích chúng ta hay sợ cô bé kia".
Khình Hiên châm chọc
-"...".
Cố Minh cứng họng
Cánh cửa phòng ngủ mở ra xuất hiện một cô bé tóc xõa ngang vai ,đội mũ lưỡi trai gắn đinh,mặc áo trắng hở vai ,quần bò cào bó sát ,chân đi giầy trắng ,đeo ba lô (Cherry :vừa cá tính vừa cute quá má ơi).
Cả bọn nhìn đến lóa mắt còn cái tên mặt dày Cố Minh thì nhìn nước miếng sắp chảy ra ( bản tính háo sắc),anh thấy mấy tên kia nhìn cô như vậy thì tỏ vẻ không vui ho nhẹ .
-"E? đi đâu vậy?" .
Anb hỏi
-"Lúc nãy quần áo bị bẩn nên về thay giờ em phải đi làm" .
Cô trả lời
Đang định đi thì tên Cố Minh đưa tay ra cản khẽ vuốt tóc mình chào hỏi
-"Chào em anh là Cố Minh ,hân hạnh biết em".
Cô không thèm liếc hất tay hắn ra đi tiếp.
-"Này nhỏ kia khinh người vừa thôi" .
Cố Minh gào lên tay còn túm bả vai cô, cô cầm tay hắn xoay một vòng lại sau lưng hắn đá phía sau đầu gối khiến hắn ngã quỵ tay còn bị vặn lại đường sau đau quá hô to
-"ÁAAAAAAA".
-"Thiên đường rộng cửa a không đi ,địa ngục không lối a mò vào"
( có cái j ko đúng...kệ).
Cô tăng âm nói
Cả bọn nhìn thấy sợ phát khiếp đến cả Tần Vũ lăn lộn giang hồ đã từng giết vô số mạng người, đối mặt với nguy hiểm còn không sợ vậy mà trước cảnh này lại run lên.
- "Thôi... em coi như nể mặt Nhất Long tha cho hắn đi".
Kình Hiên lên tiếng giải vây rồi huých tay vào Nhật Long nãy giờ vẩn đứng không nói gì.
-"Ngọc Lan tha cho hắn đi".
Anh nói
Nghe anh nói cô từ từ buông tay hắn ra hừ nhẹ rồi bước đi
-"Cậu còn sống là may rồi".
Khình Hiên vỗ vai Cố Minh nhẹ giọng an ủi
Cố Minh còn đang mặt trắng toát máu chưa lưu thông lên não ngây ra từ trước đến giờ hắn chưa thấy có một cô gái nào ghê gớm đến thế, gái với hắn chỉ có phục tùng chứ chưa thấy chống đối.
-"Này Nhật Long , tôi đã điều tra ra kẻ muốn giết anh là Vỹ Hoài Đức tên buôn ma túy cùng gái mại dâm ,hắn thù cậu lần trước phá hư chuyện làm ăn của hắn nên cho người giết cậu".
Khình Hiên vừa nói vừa đưa cho anh một xấp tài liệu ,anh khẽ nhăn mày rồi hé lên một nụ cười quỷ dị"bọn mày muốn chơi thì ta hợp tác"
-"Cho cậu hết hôm nay diệt toàn bộ Xà Bang lôi tên Hoài Đức đến cho tôi".
Anh ra lệnh

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI