Người Thứ Ba Không Nắm Tay

Chương 15: MINH NHÌN THẤY VY BÊN NGƯỜI KHÁC – VÀ LẦN ĐẦU THỰC SỰ… GHEN


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Một buổi chiều, Minh đi dạo ở công viên gần nhà cũ, nơi anh và Vy từng hay ngồi ăn bánh tráng nướng và nói về ước mơ. Anh không mong gì – chỉ đơn giản là… thấy nhớ. Rồi anh thấy Vy. Cô đang ngồi trên thảm cỏ, cùng một người đàn ông. Cả hai mặc sơ mi trắng, như thể vừa rời khỏi một buổi workshop. Họ cười, nói chuyện tự nhiên, thoải mái. Vy nghiêng người, cầm ly nước Huy đưa, rồi khẽ chạm vai anh. Không có gì là thân mật quá mức. Nhưng chính cái “tự nhiên” ấy lại khiến Minh nghẹn ngào. Vy ngày xưa hay ngại tiếp xúc, từng chỉ cười mỉm, từng chỉ dựa vào Minh. Còn Vy bây giờ – không còn là cô gái cần ai đó che chở. Cô rạng rỡ theo cách mà anh chưa từng thấy khi còn bên nhau. — Tối hôm đó, Minh mơ. Trong giấc mơ, Vy bước đi trong một đám đông. Anh gọi mãi không quay lại. Đến khi cô dừng bước, quay đầu – thì đã không còn ánh mắt từng nhìn anh năm xưa. Anh bật dậy, trán ướt mồ hôi. Cả đêm không ngủ được. Và lần đầu tiên, anh cảm nhận rõ ràng: Vy đã không còn thuộc về mình – kể cả trong trí nhớ.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!